Avatar soán ngôi của Titanic ở thị trường quốc tế

Thứ Ba, 26/01/2010 10:41

(TT&VH) - Titanic (1997), bộ phim ăn khách nhất từ trước tới nay, vừa đâm phải một “tảng băng trôi” mang tên Avatar. Với doanh thu ở thị trường quốc tế lên tới 1,288 tỷ USD sau 6 tuần ra rạp, tác phẩm mới của đạo diễn James Cameron đã chính thức vượt qua “người anh cùng cha” Titanic để trở thành bộ phim “hốt bạc” nhất khi chiếu bên ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Thông tin trên đã được hãng 20th Century Fox đưa ra hôm 25/1. Theo đó, siêu phẩm khoa học viễn tưởng của James Cameron đã vượt qua Titanic cũng do ông làm đạo diễn, để trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu quốc tế cao nhất từ trước đến nay. Avatar cũng đang ngấp nghé trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử.


Avatar đã phá nhiều kỷ lục về doanh thu
Tính trên toàn thế giới, Avatar đã thu được 1,841 tỷ USD tiền bán vé và tiến rất sát đến kỷ lục 1,843 tỷ USD của Titanic. Trong tổng doanh thu trên, Avatar thu được 1,288 tỷ USD ở thị trường quốc tế, vượt qua con số 1,242 tỷ USD của Titanic. Tại Bắc Mỹ, Avatar có thể phải mất thêm khoảng 2 tuần nữa để nhấn chìm khoản doanh thu 601 triệu USD của Titanic. Tới nay các khán giả ở Mỹ và Canada mới giúp bộ phim ra mắt cuối năm ngoái của Cameron thu về 552,8 triệu USD. Dù sao con số này cũng đã đủ để vượt qua thành tích của The Dark Knight (533 triệu USD) và giúp Avatar chiếm vị trí bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử tại khu vực Bắc Mỹ.

“Chúng ta đang chứng kiến sự kiện lịch sử tại các phòng vé” - Paul Dergarabedian, một chuyên gia phân tích của trang web hollywood.com, đánh giá - “Rất nhiều kỷ lục lớn đã bị phá đổ và dường như chưa có hồi kết cho hiện tượng này. Avatar đang thống trị vào thời điểm không có một phim bom tấn nào cạnh tranh với nó. Tác phẩm mới của Cameron ở một vị trí hoàn hảo trong việc giữ vững các kỷ lục”.


Ngay cả “tượng đài” về doanh thu Titanic cũng khó thể cản bước Avatar
Được biết các số liệu liên quan tới tiền bán vé do 20th Century Fox đưa ra không điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát. Đó là chưa kể tới việc doanh thu của Avatar còn được hỗ trợ nhiều từ tiền vé xem phiên bản phim 3-D cao hơn bình thường.

Trang web Box Office Mojo cho biết rằng, nếu điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát thì bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ là Gone With The Wind, được chiếu hồi năm 1939, với 1,5 tỷ USD. Theo cách tính này, Avatar chỉ xếp thứ 26, đứng sau rất nhiều bộ phim đình đám khác như Star Wars (có doanh thu quy ra thời giá hiện nay là 3,9 tỷ USD), The Sound Of Music (3 tỷ USD), E.T: The Extra- Terrestrial (3 tỷ USD), The Ten Commandments (2,8 tỷ USD), Jaws (2,6 tỷ USD), Ben-Hur (2 tỷ USD)...

Trong tuần trước, Avatar đã kiếm được 107 triệu USD từ thị trường quốc tế, vượt xa nhiều đối thủ khác. Bộ phim mới của Cameron dẫn đầu về doanh thu ở ít nhất 29 thị trường ngoài Bắc Mỹ, trong đó có Pháp (123 triệu USD tính tới thời điểm này), Trung Quốc (102 triệu USD), Đức (96 triệu USD), Nga (95 triệu USD) và Anh (93 triệu USD).

Ngoài việc thắng lớn ở phòng vé, Avatar cũng được dự báo sẽ giành nhiều giải thưởng. Dù không đoạt được bất kỳ giải nào của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG) nhưng Avatar đã chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng là Phim chính kịch và Đạo diễn xuất sắc nhất trong lễ trao giải Địa cầu Vàng. Nó cũng được xem là ứng viên nặng ký cho giải Oscar 2010 Phim xuất sắc nhất mà danh sách đề cử sẽ được công bố vào ngày 2/2 tới.

10 PHIM ĂN KHÁCH NHẤT BẮC MỸ
CUỐI TUẦN QUA

1. Avatar: 36 triệu USD
2. Legion: 18,2 triệu USD
3. The Book Of Eli: 17 triệu USD
4. Tooth Fairy: 14,5 triệu USD
5. The Lovely Bones: 8,8 triệu USD
6. Sherlock Holmes: 7,1 triệu USD
7. Extraordinary Measures: 7 triệu USD
8. Alvin And The Chipmunks: The Squeakquel: 6,5 triệu USD
9. It’s Complicated: 6,1 triệu USD
10. The Spy Next Door: 4,7 triệu USD

Tường Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...