Diễn viên ngoại xâm chiếm Bollywood

Thứ Hai, 18/01/2010 15:42 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nhiều năm qua những diễn viên nước ngoài phải “nấp” ở hậu trường Bollywood, chỉ xuất hiện trong những vai phụ, vai quần chúng, trong những nhóm nhảy làm nền cho diễn viên chính. Nay họ đang tiến dần vào sân khấu chính và trở thành những tên tuổi lớn ở kinh đô điện ảnh Ấn Độ.

Ngôi sao đang lên ở Bollywood có cái tên khá lạ đối với người Ấn Độ - Barbara Mori. Cô là người mẫu và là nữ diễn viên từng đóng trong những phim truyền hình dài tập của Mexico. Danh tiếng của cô nổi lên như cồn ở Bollywood khi đóng cặp với Hrithik Roshan trong bộ phim sắp được trình chiếu mang tên Kites (tạm dịch: Những cánh diều).


Claudia Ciesla ngoài đời và trong phim
Mori, 31 tuổi, vẫn chưa công khai xuất hiện trong những chuyến đi quảng cáo cho bộ phim, dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 5 tới, song hình ảnh của cô lại xuất hiện rất nhiều ở Ấn Độ trên các áp-phích, mạng Internet và các phương tiện truyền thông. Đạo diễn phim, ông Rakesh, cha của diễn viên Roshan, cho biết, bộ phim Kites - kể về chuyện một vũ công người Mỹ Latin phải lòng một nghệ sỹ lừa bịp, là bộ phim đầu tiên ở Bollywood mang chủ đề toàn cầu. Do vậy sự tham gia của một diễn viên ngoại quốc như Mori vào vai chính là cần thiết.

Siêu mẫu Brazil Giselli Monteiro cũng chưa từng được biết tới ở Ấn Độ cho tới năm ngoái, sau khi cô xuất hiện trong bộ phim ăn khách nhất năm 2009 Love Aaj Kal (Yêu hôm nay và ngày mai) trong vai nữ chính Harleen Kaur, sánh vai cùng nam tài tử Saif Ali Khan. “Ở Ấn Độ, mọi người gọi tôi là “Cô gái Love Aaj Kal” và điều này khiến tôi nổi tiếng”, Monteiro, 21 tuổi, tự hào nói. Monteiro cho biết khi đến Ấn Độ cô vẫn đang làm nghề người mẫu và một trong những lý do cô đặt chân đến mảnh đất huyền bí này là do biết đạo diễn bộ phim Love Aaj Kal đang tìm một nữ diễn viên ngoại quốc. Cô đã đến để thử vận may cho mình. “Tôi rất ngạc nhiên khi biết mình được chọn vào vai diễn chính chứ không phải là nhân vật mà tôi đã thử vai”, Monteiro nói.

Đạo diễn Imtiaz Ali tiết lộ: “Thực ra khi đó tôi đang nhắm vào một cô gái ở bang Punjab, song lại thấy Giselli rất phù hợp với vai này nên quyết định chọn cô ấy. Công chúng không biết cô ấy là người Brazil cho đến khi bộ phim được công chiếu. Chúng tôi giữ bí mật này như một điều bất ngờ dành cho tất cả mọi người”.


Bollywood muốn cạnh tranh với Hollywood.
Monteiro phải lồng tiếng khi đóng phim và nay cô đang học tiếng Hindi với hy vọng sẽ tham gia được nhiều vai diễn hơn ở phim trường Bollywood.

Bollywood trước đây có tiếng là không sử dụng diễn viên nước ngoài, ngoại trừ vài “Tây balô” ở Mumbai được mời đóng những vai phụ với cát-sê rẻ mạt. Nhưng nay ngành công nghiệp nổi tiếng của Ấn Độ này đang có kế hoạch thu hút khán giả nước ngoài và những bộ phim hiện nay đang loại bỏ dần những chủ đề truyền thống với những chuỗi bài hát và điệu nhảy được cách điệu hóa, mà thay vào đó là một loạt vai diễn dành cho diễn viên nước ngoài.

Trước đây đã có một số nữ diễn viên nước ngoài nổi danh trên phim trường Bollywood, trong đó phải kể đến Alice Patten, con gái Thống đốc cuối cùng của Anh ở Hong Kong - Chris Patten, với vai diễn trong bộ phim đình đám năm 2006 Colour Me Saffron (tạm dịch: Nhuộm em màu vàng nghệ). Một bộ phim khác của đạo diễn Aamir Khan năm 2001 - Tax (tạm dịch: Thuế) cũng đã làm nên tên tuổi cho nữ diễn viên Anh Rachel Shelly.

Katrina Kaif, một người gốc Anh sinh ở Hong Kong, đang là ngôi sao được yêu thích nhất ở Bollywood và cũng là cái tên được gõ tìm nhiều nhất của Bollywood trên mạng tìm kiếm Google. Cựu người mẫu này, từng được giới hâm mộ điện ảnh Ấn Độ biết đến trong bộ phim Namastey London (Xin chào Luân Đôn), đã bất ngờ nổi tiếng sau hai bộ phim ăn khách năm ngoái New YorkAjab Prem Ki Ghazab Kahani (Tạm dịch: Một chuyện tình kỳ lạ). Hồi đầu, khi lên phim cô phải lồng tiếng, nhưng nay cô đã có thể nói bằng chính giọng của mình.

Claudia Ciesla, người mẫu kiêm diễn viên, ca sĩ của Đức, cũng đang tìm cách “phá tường rào” để thâm nhập Bollywood. Cơ hội thử vai diễn đã mở ra khi cô một lần đến Ấn Độ trình diễn thời trang và vị đạo diễn nhìn thấy cô xuất hiện trên Bigg Boss, phiên bản trong nước của một chương trình truyền hình nổi tiếng Big Brother. Nữ diễn viên người Đức này nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng ở Ấn Độ sau khi tham gia Bigg Boss. Cô tiếp: “Bây giờ ở nơi công cộng tôi luôn gặp rất nhiều fan hâm mộ, họ muốn chụp ảnh với tôi, xin chữ ký của tôi... Thật không thể tin được là có những điều này, tất cả giống như một giấc mơ”. Cô có kế hoạch sẽ ở lại Mumbai lâu dài và đang theo học tiếng Hindi để phục vụ cho nghiệp diễn sau này.

Nguyễn Khánh Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.