ĐD Trần Văn Thủy: “Bỗng dưng” làm phim ca nhạc

Thứ Ba, 29/12/2009 15:09 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Tạm gác các dự án phim tài liệu, đạo diễn của Chuyện tử tế, Hà Nội trong mắt ai, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai đang “xoay trần” với dự án phim ca nhạc 4 tập cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long do NXB Âm nhạc đặt hàng.

Tiến cử người khác nhưng bị từ chối

Từng tuyên ngôn: “Đã là phim tài liệu thì phải quái”, các phim của Trần Văn Thủy luôn được đón đợi bởi những điều ông nói, ông thể hiện trong phim không “hiền” như nhiều đồng nghiệp. Vì thế, khi biết Trần Văn Thủy làm phim ca nhạc, không ít người băn khoăn hộ ông về “sở đoản” mà ông sẽ phải đem ra thi thố.

Gặp Trần Văn Thủy tại nhà riêng trong con ngõ sâu trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), ông kể: “Khi được mời làm phim, tôi cũng băn khoăn lắm. Bên NXB Âm nhạc nói với tôi: Nếu làm video clip thì chúng em không phải nhờ đến bác. Không phải video clip ca nhạc về 1.000 năm Thăng Long, cũng không phải là phim tài liệu về âm nhạc. Trong lúc phim ca nhạc, cho dù là tài liệu hay gì gì khác cũng không phải là sở trường của tôi. Tôi nói với họ nên cân nhắc lại và tôi cũng tiến cử một vài anh em trẻ đã thành công với thế loại phim này. Không những thế, tôi còn đưa ra những đề nghị không bình thường, thậm chí có thể nói là hơi bất lịch sự như việc tôi làm phim không có kịch bản, không có bản tổng dự toán, không có chứng từ thanh toán, không có quyết toán... chỉ đưa ra ý tưởng, ước lượng khoản tiền làm phim, làm phim và giao phim - điều mà trước nay tôi vẫn làm với các đài truyền hình nước ngoài...”.

“Cứ tưởng với một đơn vị Nhà nước như NXB Âm nhạc những đề nghị này sẽ bị bác bỏ ngay nào ngờ... họ chấp nhận và tôi vào cuộc” - đạo diễn Trần Văn Thủy kể.

48 tác phẩm được chọn cho 4 tập phim

Nhập cuộc, đạo diễn Trần Văn Thủy kéo thêm ông bạn thân - đạo diễn Nguyễn Sĩ Chung, 2 quay phim của VTV - là những tay máy “cứng cựa” chuyên quay các chương trình ca nhạc lớn.

Việc chọn lựa tác phẩm cho 4 tập phim đã có các cố vấn. Việc duy nhất của đạo diễn là phát huy sự sáng tạo cá nhân, truyền cảm hứng sáng tạo đến các thành viên trong đoàn để tạo ra những khuôn hình lung linh nhất có thể. Ký hợp đồng từ tháng 6, đầu tháng 11 mới bấm máy và thời điểm này mới xong 1 tập.

Nói về sự chậm trễ, đạo diễn Trần Văn Thủy cho biết: “Chúng tôi mới quay xong 12 tác phẩm không lời. Theo dự kiến, sẽ có 48 tác phẩm, cả có lời và không lời sẽ được đưa vào phim. Về việc phân chia các tác phẩm trong 4 tập đang có những ý kiến trái ngược. Tôi thì nghĩ rằng, nếu để 12 tác phẩm không lời trong 1 tập sẽ rất nặng nề, người xem khó có thể “tiêu hóa”. Mọi việc sẽ được quyết định trên bàn dựng.


Cũng theo đạo diễn Trần Văn Thủy, nét khác biệt của bộ phim ca nhạc kỷ niệm 1.000 Thăng Long nằm ở phần mở đầu mỗi tập phim và lời bình, tâm sự của nghệ sĩ về tác phẩm xen kẽ ở những đoạn nhạc dạo trong mỗi tác phẩm. Trong số những tác phẩm đã quay, đạo diễn Trần Văn Thủy ấn tượng với Ông Gióng của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và Tiếng vọng của một nhạc sĩ trẻ Hà Nội. Ông kể: “Tác phẩm Ông Gióng được giới nghiên cứu âm nhạc đánh giá cao về sự chuẩn mực nghệ thuật cũng như sự hoành tráng của tác phẩm. Đó là bản nhạc dài nhất trong chương trình này vớ sự thể hiện của dàn nhạc dân tộc và được quay trên bối cảnh của đền Gióng làng Phù Đổng. Bên cạnh Ông Gióng, tôi cũng rất ấn tượng với tác phẩm Tiếng vọng. Bản nhạc cực kỳ hay, vừa mang tính dân tộc, vừa toát lên chất hiện đại trong bản phối khí. Âm nhạc hay, quay cũng đẹp”.

Phim 4 tập nhưng hiện tại đạo diễn Trần Văn Thủy mới ký hợp đồng làm 2 tập. Ông bảo, phải xem chất lượng 2 tập thế nào đã, nếu hay, nếu phía đặt hàng chấp nhận, mọi việc suôn sẻ mới tiếp tục làm. Còn không, sẽ để cơ hội cho những người có khả năng hơn.

     “Theo kế hoạch, bộ phim sẽ phải hoàn tất trong dịp Tết Canh Dần tới nhưng với tiến độ hiện tại thì khó có thể hoàn thành. Thứ nhất, tuy bộ phim được đầu tư lớn, phía đặt hàng cũng nhiệt tình nhưng vấn đề cấp kinh phí vẫn còn chậm. Khi quay tập 1, tôi và đạo diễn Sĩ Chung đều phải bỏ thêm tiền túi... Rồi việc tập hợp đội ngũ nghệ sĩ, nhạc công cũng không đơn giản. Mỗi cảnh quay huy động 50-60 diễn viên, nhạc công. Có người thu tiếng rồi nhưng ghi hình thì lại kẹt việc. Cứ thế đợi nhau”. (ĐD Trần Văn Thủy)


Nguyệt Nhi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.