Phim

Cái chết trắng - dành cho ai thích khám phá Nam Cực

25/12/2009 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cách đây gần ba thập kỷ, đạo diễn John Carpenter đã từng gây ấn tượng mạnh khi đưa khán giả tới vùng Nam Cực lạnh giá, hoang vu bằng bộ phim kinh dị mang nhiều mầu sắc bí ẩn The Thing (làm lại từ phiên bản cũ hồi năm 1951). Mặc dù Nam Cực được coi là lục địa có khí hậu khắc nghiệt nhất trên Trái Đất nhưng vẫn luôn có trên 1000 người sinh sống vì mục đích khoa học. Về sau này, nơi đây dần trở thành bối cảnh được nhiều nhà làm phim khai thác. Whiteout (Cái chết trắng) không phải là một ngoại lệ.

Chỉ ba ngày trước khi hết nhiệm kỳ hai năm làm việc tại Nam Cực, nữ cảnh sát Carrie Stetko (Kate Beckinsale) phát hiện ra một xác chết nằm trên băng. Điều kỳ lạ ở chỗ, vết thương trên thi thể được khâu vội vã một cách khó hiểu. Trong quá trình điều tra, cô dần khám phá ra vụ án có liên quan tới quá khứ bí ẩn cách đây 50 năm.

Bên cạnh Carrie Stetko, trong phim còn xuất hiện nhiều nhân vật khác như bác sỹ John Fury, anh chàng phi công Delfy cùng Robert Pryce, nhân viên điều tra của Liên hợp quốc. Khoảng 2/3 đầu phim, sự việc luôn nằm trong bóng tối càng khiến khán giả khó đoán được ai là thủ phạm và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhìn về tổng thể, kịch bản của Whiteout chỉ dừng ở mức trung bình nhưng bộ phim vẫn hấp dẫn người xem thông qua những trường đoạn rượt đuổi rùng rợn trong bão tuyết.

Tuy nhiên, sự hồi hộp không phải đến từ những pha hành động, không phải từ đề tài hình sự bí ẩn, cũng không phải từ cái kết khá nhạt mà là sự khắc nghiệt khó lường của thời tiết tại Nam Cực, đặc biệt từ trận bão tuyết kinh hoàng. Gió tuyết sẽ cuốn bay người nếu không có dây bảo hiểm, nhiệt độ xuống thấp tới mức có thể làm đông cứng chất lỏng chỉ trong khoảnh khắc. Không còn cách nào khác, Carrie buộc phải tìm ra hung thủ trước khi cơn bão ập đến và trước khi Nam Cực bắt đầu bước vào giai đoạn chìm trong bóng đêm suốt 6 tháng.

Phim đang được chiếu trên toàn quốc.


Hoàng Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm