Phim

Trăng nơi đáy giếng lập “hat-trick”

15/11/2009 11:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tại LHP châu Á lần thứ 15 (Lyon, Pháp) vừa diễn ra đầu tháng 11 này, bộ phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã lập cú “hat-trick” với ba giải thưởng: giải Nhì hạng mục Phim hay nhất do khán giả bình chọn, giải Nhất ở hạng mục Phim châu Á mới do khán giả bình chọn và giải Nhì của Ban giám khảo.


Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Sau hành trình đến với gần chục LHP quốc tế, cùng với các giải cá nhân dành cho Hồng Ánh ở LHP Dubai và giải dành cho đạo diễn ở LHP Madrid (Tây Ban Nha), chùm ba giải thưởng của bộ phim lần này khiến nhiều người nói vui, phim của Vinh Sơn đã “sưu tập” đủ giải thưởng quốc tế. Anh cười mà rằng, LHP nào không đến dự thì thường đoạt giải. Vậy nên rút kinh nghiệm những phim sau, khi gửi dự LHP quốc thì hãy ngồi nhà… chờ giải.

Anh cho biết, hai LHP ở Iran và Ấn Độ gửi giấy mời nhưng anh muốn kết thúc hành trình “đem chuông đi đánh xứ người” của TNĐG ở LHP châu Á nói trên. Giải thưởng ở LHP này cũng coi như cái kết có “hậu” của TNĐG sau nhiều năm đạo diễn theo đuổi dự án, xin tài trợ từ các quỹ điện ảnh nước ngoài, vất vả tìm diễn viên, kéo quân ra Huế làm phim thành nhiều “chặng” và ra rạp ở TPHCM với khoảng 2.000 vé xem phim được bán ra.

Tò mò hỏi anh về giá trị vật chất của các giải thưởng, anh nói, chỉ giải của Hồng Ánh ở Dubai được 10.000 USD, còn các giải khác chỉ có cúp hay giấy ghi giải thưởng từ nước ngoài gửi về.

                                T.Sơn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm