Tôn Hồng Lôi cái tên hút khách của Trương Nghệ Mưu

Chủ Nhật, 20/09/2009 11:34 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Có thể nói, tại Việt Nam Tôn Hồng Lôi bắt đầu được khán giả yêu thích từ phim Nội Gián dù trước đó anh đã từng xuất hiện trong phim Như sương như mây lại như gió, Thất Kiếm. Tôn Hồng Lôi không ăn điểm về ngoại hình, anh không đẹp trai, gương mặt đặc sệt Trung Quốc, điểm hấp dẫn của anh chính là tính cách mạnh mẽ, rất đàn ông.


Tôn Hồng Lôi sinh năm 1970, anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Ương năm 1997, cũng năm đó anh trở thành diễn viên chính thức của Viện kịch nói quốc gia Trung Quốc. Với vai chính trong vở ca kịch Ba xu tiền Tôn Hồng Lôi nhận giải thưởng Mai Hoa – một giải thưởng cao quý nhất của thể loại kịch nói. Sau 4 năm làm việc trong nhà nước, Tôn Hồng Lôi quyết định ra ngoài làm việc cho một công ty điện ảnh tư nhân tại Bắc Kinh. Kể từ thời gian này, số lượng phim của anh đóng ngày một nhiều, từ phim truyền hình đến điện ảnh, có thể liệt kê một số phim như: Cha mẹ tôi (đạo diễn Trương Nghệ Mưu); Dòng sông; Chuyến tàu Châu Ngư (đóng cùng Củng Lợi); Thiết tam giác; Thất Kiếm; Cửa thiên đường; Thời gian hạnh phúc; Mai Lan Phương...


Đóng nhiều phim và nhận không ít giải thưởng nhưng Tôn Hồng Lôi tâm sự với tạp chí Esquire rằng anh “từng là một kẻ điên rồ”. Do quá yêu kịch và điện ảnh nên cuộc sống của Tôn Hồng Lôi chỉ xoay quanh nghệ thuật: “Từ năm 1995, tôi giống như một cây tầm gửi, thế giới của tôi chỉ có kịch, nếu nhận một vai tôi cảm thấy có chỗ chưa hiểu rõ ràng tôi không ăn không ngủ, không nói năng cho đến lúc thấy mình đã cảm nhận được hết vai diễn này thì nhảy dựng lên cười nói, giống như kẻ điên vậy”. Đến các bạn học của Tôn Hồng Lôi cũng nhận xét anh hoàn toàn không giống người bình thường. Ngoài việc học, cuộc sống tại ký túc xá của anh chỉ xoay quanh âm nhạc, đọc kịch bản còn lại không có gì khác nữa.


Đến giờ thì Tôn Hồng Lôi đã biết dung hòa hơn giữa cuộc sống và niềm đam mê đối với công việc. Sau rất nhiều nỗ lực và tâm huyết với nghề, Tôn Hồng Lôi nhận được không ít giải thưởng cao quý, mới đây nhất là giải Phi Thiên dành chon am diễn viên chính xuất sắc nhất. Tôn Hồng Lôi hiện đang đóng bộ phim mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vị đạo diễn nổi tiếng này đã không tiếc lời khen ngợi Tôn Hồng Lôi. Sau Cát Ưu, Khương Văn, Tôn Hồng Lôi hiện là nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay của điện ảnh Trung Quốc.

Hiền Thương (Tổng hợp)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.