LHP Venice: Chuyện tình tháng 9

Thứ Bảy, 12/09/2009 09:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - Năm nay, LHP Venice bị đẩy lùi một tuần so với lịch thường niên (2-12/9) để tránh dịp lễ truyền thống của Italia, khiến cho tháng Chín thêm phần sôi động: cả hai LHP Venice và Toronto đều khai mạc trong tháng này.

Nhà bình luận phim nổi tiếng Roger Ebert từng so sánh LHP Venice với LHP Cannes: “Đây là Cannes nhưng ít xô bồ hơn”. Roger Ebert, thật ra, nên thêm vào: về mặt bãi biển thì Venice cũng ăn đứt.

Trẻ hóa và sự xuất hiện của phim Việt


Hải Yến và Linh Đan
Danh sách phim chính thức dự LHP đã được công bố từ cuối tháng Bảy. Các phim tham gia, được chia làm hai mảng: tranh giải và trình chiếu giới thiệu. Năm nay, trong những phim tranh giải, nổi bật có đến năm tác phẩm đầu tay, nếu tính tất cả các hạng mục, tổng cộng có đến 19 phim đầu tay hoặc phim thứ hai trong sự nghiệp - con số kỷ lục chưa từng thấy tại LHP Venice. Người chịu trách nhiệm chính về nghệ thuật của LHP, ông Marco Mueller, cho rằng: Tất cả những phim đầu tay này đều có một điểm chung, đó là “cảm giác thôi thúc bộc lộ nghệ thuật”.

Bộ phim Việt Nam góp mặt ở LHP Venice 2009 là Chơi vơi (tựa tiếng Anh: Adrift) do Bùi Thạc Chuyên làm đạo diễn, phim truyện thứ hai của đạo diễn này (sau Sống trong sợ hãi). Bộ phim xoay quanh vấn đề nảy sinh sau hôn nhân của một đôi vợ chồng trẻ. Lấy bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, tác phẩm của Bùi Thạc Chuyên được đánh giá cao bởi khả năng sử dụng ngôn ngữ điện ảnh. Anh dùng thủ pháp sắp đặt để nhấn mạnh sự trống vắng và cô đơn của nhân vật. Đồng thời, khi từng trang câu chuyện dần hé mở thì những tính cách nhân vật khác nhau cũng được bộc lộ. Chơi vơi có mặt trong mục Orizzonti (Chân trời), dành để giới thiệu những xu hướng mới của điện ảnh thế giới.

Cuộc đổ bộ của điện ảnh Mỹ

Ồ ạt chẳng khác nào cuộc đổ bộ xuống Normandy, có sáu phim Mỹ tham gia tranh tài, trong tổng số 10 bộ phim Mỹ được gửi đến Venice năm nay.

“Mọi người nghĩ rằng việc các biên kịch đình công và khủng hoảng tài chính khiến ngành điện ảnh Mỹ bị đóng băng. Thế nhưng, từ trước đến nay, chưa bao giờ LHP Venice đón nhận nhiều tác phẩm điện ảnh Mỹ như kỳ này” - ông Mueller hào hứng tâm sự.

Trong danh sách phim tranh giải, có thể nhắc đến: The Road (Con đường), của đạo diễn John Hillcoat, chuyển thể từ tiểu thuyết viễn tưởng hậu tận thế của Cormac McCarthy (cũng là tác giả tiểu thuyết được chuyển thể No Country For Old Men), cùng các ngôi sao Viggo Mortensen và Charlize Theron. Cũng lấy cảm hứng từ tác phẩm đã có sẵn là Bad Lieutenant (Trung úy tồi tệ), của đạo diễn gốc Đức tài danh Werner Herzog. Những bộ phim tranh giải khác bao gồm: Capitalism: A Love Story (Chủ nghĩa tư bản: Một chuyện tình) - phim tài liệu của Michael Moore, Life During Wartime (Cuộc sống thời chiến) của Todd Solondz và Survival Of The Dead (Người chết sống sót) của ông trùm phim kinh dị George Romero.


Oliver Stone và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

Hai đạo diễn Mỹ thuộc hàng cây đa cây đề là Steven Soderbergh và Oliver Stone cũng tham gia LHP nhưng không tranh giải, với The Informant! (Kẻ cắp thông tin!), có Matt Damon thủ vai chính, và bộ phim tài liệu South Of The Border (Phía Nam biên giới), nói về Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Mở màn kịch tính

LHP Venice 2009 có một ngày mở màn hoành tráng, với sự dẫn dắt của cô đào bốc lửa Maria Grazia Cucinotta và đạo diễn kỳ cựu gốc Sicilia Giuseppe Tornatore, ngươi từng đoạt vô sô giai thưởng quốc tế, kể cả Giải thưởng Lớn của LHP Venice, đã được tôn vinh. Bộ phim Cinema Paradiso (Thiên đường điện ảnh) do ông đạo diễn luôn là chốn đi về của những “con chiên” nghệ thuật thứ bảy.

Lần này, Baaria, tác phẩm mới nhất của Giuseppe Tornatore, có vinh dự là bộ phim Italia khai cuộc LHP trong vòng 25 năm gần đây. Bộ phim, thậm chí, đã gây chú ý từ trước khi ra mắt. Thủ tướng Italia, ngài Silvio Berlusconi, người sở hữu phần lớn thị trường truyền thông tại nước này, gọi Baaria là một kiệt tác. Ông còn bồi thêm: Không người Italia “gộc” nào nên bỏ qua bộ phim này!

Báo chí chú ý đến ngài Thủ tướng không chỉ bởi lơi le  đao to buá lơn , ma  con vì môt bộ phim khác, cũng có mặt tại Venice, Videocracy - phim tài liệu phân tích về con đường kinh doanh và chính trị của “nhà tài phiệt biến thành thủ tướng” Silvio Berlusconi. Được thực hiện bởi sự hợp tác giữa Thụy Điển và Italia, bộ phim mô tả ảnh hướng của quyền lực đối với ngành truyền thông Italia nói riêng và văn hóa nước này nói chung. Không ngoài dự đoán, đoạn clip giới thiệu phim đã bị cấm chiếu trên đài quốc gia RAI và tất nhiên là cả trên hệ thống truyền hình Mediaset của ngài Thủ tướng. Không khí của LHP tiếp tục nóng lên, khi một số chính trị gia Italia yêu cầu tẩy chay bộ phim Francesca của đạo diễn người Romania, Bobby Paunescu. Bộ phim là câu chuyện về người nhập cư tại Italia, đã có những lời lẽ nhạy cảm đối với bà nghị Alessandra Mussolini (cháu ngoại của trùm phát xít Benito Mussolini) - người luôn kiên quyết với chính sách nhập cư cứng rắn.


Steven Soderbergh và Matt Damon

Điểm nóng: “Chuyện tình” của chủ nghĩa tư bản

Tuy nhiên, tính chính trị của những sự kiện xung quanh LHP Venice cũng không thể nào sánh bằng một bộ phim của Michael Moore, Capitalism: A Love Story (Chủ nghĩa tư bản: Một chuyện tình). Bộ phim tài liệu có cái tựa mỉa mai này đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại LHP Venice của Michael Moore, người đã từng thắng hai giải lớn tại LHP Cannes những năm trước.

Capitalism: A Love Story đã được hoan nghênh nhiệt liệt, kể cả trong báo giới lẫn khán giả dự LHP. Trang thông tin giải trí nổi tiếng Variety đã gọi đây là bộ phim “tuyệt nhất” của Michael Moore. Hai phim trước đó của ông là Fahrenheit 9/11, săm soi về cuộc chiến chống khủng bố của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush, và Sickocái nhìn nghiêm khắc về thực trạng chăm sóc sức khỏe tại Mỹ, cũng được đánh giá rất cao. Thậm chí, Fahrenheit 9/11 vừa thắng giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes,  vừa là phim tài liệu có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Lần này, “câu chuyện tình” của chủ nghĩa tư bản đi sâu vào tận gốc rễ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cũng như phê bình sự lũng đoạn trong chính trường - được Michael Moore mô tả là “cuộc đánh cắp hoành tráng nhất lịch sử Mỹ” - khi phần lớn tiền thuế của nhân dân được chuyển vào túi các tập đoàn tư nhân khổng lồ. Ngay cả đạo diễn Moore cũng phải thừa nhận: Nhiều công ty tài trợ cho bộ phim này sẽ phật ý khi xem nó!

“Tại sao những công ty đó lại cung cấp tiền làm phim cho tôi, một gã lúc nào cũng chống đối mọi thứ họ xây dựng nên? Một nghịch lý rất tuyệt của chủ nghĩa tư bản đó là: Họ sẽ sẵn sàng dùng sợi dây thừng mà anh đưa để tự treo cổ, nếu anh có thể kiếm (cho họ) chút tiền” - Michael Moore lém lỉnh.

Năm nay, LHP Venice là một cuộc trình diễn quốc tế với phim từ khắp các châu lục. Điều này giúp cho LHP Venice trở thành liều thuốc thử hiệu nghiệm để dự đoán anh tài dành giải tại các LHP khác và kể cả giải Oscar danh giá. Các giải thưởng chính của LHP Venice là Leone d’Oro (Sư tử Vàng), dành cho Phim truyện xuất sắc nhất, và Coppa Volpi (Cúp Volpi), dành cho Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Lý An ngồi ghế chủ tịch BGK.
Mary Corliss ở tạp chí Time đã gọi bộ phim này là “của để đời”, củng cố thêm những bộ phim trước của Moore, đặc biệt là bộ phim mang tính đột phá năm 1989, Roger & Me, khi ông chất vấn Giám đốc điều hành General Motors, Roger Smith. “Đây là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về niềm tin trong suốt sự nghiệp (làm phim) của Moore, rằng các ông lớn trong giới kinh doanh đang ức hiếp những người làm công bé nhỏ, còn chính phủ Mỹ thì đứng bên khích lệ”. Michael Moore cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng các công ty lớn tài trợ cho ông làm phim. Thế nhưng, dù không kiếm được tài trợ, Moore khẳng định vẫn sẽ tiếp tục làm phim tài liệu.


Năm 2008, giải Sư tử Vàng đã được trao cho The Wrestler (Đô vật) của Mỹ. Hãy chờ xem liệu năm nay, làn sóng Mỹ, với Michael Moore là “tay lướt sóng” tài ba, có làm nên chuyện hay không. Chỉ biết rằng, các nhà làm phim Mỹ đã ẵm về nhà giải thưởng Thành tựu trọn đời trao cho tập thể đạo diễn của hãng Pixar, nơi tạo ra những bộ phim hoạt hình xuất sắc như Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, WALL-E và mới đây nhất là Up làm mê hoặc cả người lớn lẫn trẻ con. 

Tăng Minh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.