Bản báo cáo của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) cho biết 59 công ty điện ảnh độc lập ở Anh đã gặp nhiều sóng gió suốt 18 tháng qua khi họ phải vật lộn để tìm tài trợ. Tình trạng suy thoái kinh tế đã khiến nhiều ngành kinh doanh lao đao và các nhà đầu tư không còn muốn “đặt cược” đồng tiền của họ vào những dự án điện ảnh.
Theo PwC, trong số các công ty đã bị phá sản có Lucky 7 - nơi làm bộ phim Modigliani (2004) kể về cuộc đời của nghệ sĩ Italia Amedeo Modiglianivà Palm Treen UK, hãng sản xuất ra phim The Winter Warrior từng trình chiếu tại LHP Cannes 2002. Công ty Stormrider Films, nơi dự định tung ra “một bộ phim khoa học viễn tưởng độc đáo chưa từng thấy ở Anh” mang tựa đề Kaleidoscope Man, cũng cùng chung số phận.

có kinh phí thấp nhưng đã gặt hái thành công vang dội
Trong khi những tác phẩm điện ảnh kinh phí cao của các hãng lớn thường thu hút được khán giả tới rạp thì những bộ phim độc lập ngày càng thất thế. “Các bộ phim có quy mô lớn, kinh phí cao như Harry Potter vẫn được sản xuất và người hâm mộ nóng lòng chờ đợi chúng mặc dù đang trong thời suy thoái kinh tế”, báo cáo của PwC nhận định.
10 PHIM ĂN KHÁCH NHẤT 1. The Final Destination: 28,3 triệu USD |
Christian Colson, nhà sản xuất của phim Slumdog Millionaire, cảnh báo rằng xu hướng này có thể khiến điện ảnh Anh cạn kiệt sức sáng tạo. Còn Andrea Calderwood, một nhà sản xuất phim độc lập của công ty Slate Films, người từng đoạt giải BAFTA với The Last King Of Scotland, nói rằng bầu không khí tài chính - ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình - đang ngột ngạt hơn bao giờ hết. “Các nhà đầu tư đang gặp rủi ro cao hơn, vì thế trước khi chi tiền, họ phải tìm hiểu xem dự án phim đó thuộc thể loài gì, đạo diễn và dàn diễn viên có nổi tiếng hay không, rồi mới đưa ra quyết định của mình”, Calderwood nói và còn khẳng định thêm rằng bầu không khí hiện nay khiến cho “các tài năng mới ngày càng ít có cơ hội”.
Các công ty lớn hơn cũng không tránh được cơn lốc suy thoái kinh tế. Working Title Films, hãng nổi tiếng với những bộ phim ăn khách toàn cầu như Four Weddings And A Funeral hay Bridget Jones’s Diary, đã phải sa thải nhiều nhân viên ở Anh. Ali Jaafar của tạp chí Variety cho rằng xu hướng này là một phần của sự “hiệu chỉnh” tự nhiên sau khi đã có quá nhiều phim được tài trợ trong vài năm trở lại đây.