Ngô Thanh Vân tôn xưng “sư phụ” võ công

01/08/2009 12:05 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Một lần tình cờ ngồi với cascadeur Anh Tuấn thì gặp diễn viên Ngô Thanh Vân, “kỳ nữ” trong phim Dòng máu anh hùng đến chào và gọi Anh Tuấn bằng sư phụ. Lâu nay tôi vẫn nghĩ hai từ “sư phụ” thường dùng để giao đãi cho vui miệng vui tai. Nhưng không, Anh Tuấn được Ngô Thanh Vân gọi sư phụ với tất cả sự quý trọng.

Từ vận động viên cầu mây đến diễn viên đóng thế

Sư phụ của Ngô Thanh Vân sinh năm 1977, nghĩa là tuổi đời lẫn tuổi nghề diễn viên còn nhỏ hơn đệ tử nhưng bản lĩnh và lòng yêu nghề thì Anh Tuấn không thua một ai. Ở TP.HCM hiện nay có các nhóm cascadeur như: Quốc Thịnh, Lưu Huỳnh Hải, Vũ Phúc... Và nhóm cascadeur của Anh Tuấn, dân trong nghề thường gọi là Tuấn “cầu mây” có mặt trong rất nhiều phim, riêng nhóm trưởng Anh Tuấn đã tham gia hơn 100 phim ở trong lẫn ngoài nước.

Sư phụ Anh Tuấn (trái) đang hướng dẫn đệ tử Ngô Thanh Vân diễn

Năm 1999, Anh Tuấn đang là vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia môn cầu mây. Lúc này, có một đoàn phim Hàn Quốc sang Việt Nam quay và cần một số diễn viên đóng thế, Anh Tuấn được họ chọn. Sau vai diễn đầu tiên này, Anh Tuấn nhận được 500 USD thù lao, số tiền lớn đối với anh lúc đó, lại được diễn viên chính của phim “bo” thêm 200 USD nữa.

Từ sự kiện năm 1999 ấy, Anh Tuấn như gắn bó hơn với điện ảnh, dù các vai diễn của anh ít khi lộ mặt với khán giả. Năm 2004, Anh Tuấn thành lập nhóm cascaseur với 10 thành viên thường trực và 10 thành viên dự bị. Hầu hết các thành viên cộng sự của Anh Tuấn đều chưa qua một trường lớp diễn xuất nào. Ngược lại, họ là dân của những ngành nghề khác vì mê điện ảnh và có chút “máu phiêu lưu” mà nhảy sang đóng phim cho vui.

Có thể kể Mai Song Tùng làm nghề xuất nhập khẩu, Lê Ngọc Nguyên - HLV nhào lộn, Trần Minh Thường - sinh viên quản trị kinh doanh, Nguyễn Văn Cữu, Phạm Huy Sắc - HLV võ thuật, Lê Phương Anh Dũng và Huỳnh Kim Sang đang học quay phim sau khi tham gia cascadeur một thời gian... Dù làm các công việc khác để mưu sinh, nhưng nhóm của Anh Tuấn hoạt động rất quy củ. Mỗi ngày nhóm này đều tập luyện ít nhất 3 giờ, khi vào phim thì tập 6 giờ cho nhuần nhuyễn với các pha hành động mà đạo diễn yêu cầu.

Chẳng thế mà, nhóm Anh Tuấn còn được các đoàn làm phim nước ngoài như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Mỹ... khi sang quay ở Việt Nam tín nhiệm và còn mời sang các phim trường ở Thái Lan thực hiện các cảnh quay khó. Bộ phim Bẫy Rồng vừa đóng máy, Anh Tuấn được giao chuyên trách các pha hành động như một đạo diễn. “Nhưng nghề này không thọ cũng không mang lại bạc tiền hay vinh quang gì, nếu không say mê điện ảnh thì không thể theo được” - Anh Tuấn cho biết.

Anh Tuấn (phải) trong 1 vai diễn

Được Ngô Thanh Vân gọi sư phụ và món quà lớn nhất trong đời

Ngoài việc diễn các pha nguy hiểm, cascadeur Anh Tuấn còn tập cho diễn viên chính các pha hành động. Trong phim Dòng máu anh hùng, diễn viên Ngô Thanh Vân trên phim như một “bậc võ lâm cao thủ”.

Để được như vậy, Ngô Thanh Vân phải luyện “võ công” suốt 2 tháng ròng, và người dạy cô không ai khác là cascadeur Anh Tuấn. Thay vì cho Ngô Thanh Vân đánh nhau với bao cát, Anh Tuấn đã đem mình ra làm “bao cát” cho đệ tử tập luyện. “Nếu đánh bao cát, một vật không di động, khi lên phim Vân cần di chuyển sẽ không quen. Thêm nữa, phải cho cô ấy đánh nhau với người thì sẽ dạn “đòn” hơn để lúc diễn sẽ thật hơn” - Anh Tuấn nói về sự hy sinh của mình. Vì thế sau phim Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân nhất mực gọi Anh Tuấn là sư phụ - không phải gọi để đãi bôi nhau mà xuất phát từ sự quý trọng thực sự của cô diễn viên này.

Sau 10 năm theo nghề đóng thế, Anh Tuấn còn nhận được món quà lớn nhất và duy nhất trong đời. Đó là sau khi góp sức cho sự thành công của các phim Đẻ mướn, Phát tài, Võ lâm truyền kỳ... của Hãng phim Phước Sang, diễn viên Kim Thư (vợ Phước Sang) đã điện thoại mời Anh Tuấn đến tặng quà. Lúc đầu Anh Tuấn nghĩ món quà tượng trưng thể hiện tấm lòng. Nhưng không, quà Kim Thư tặng anh gồm: 2 máy lạnh, 3 tủ quần áo, 1 bộ salon, 2 giường và 1 bàn vi tính... Anh Tuấn nói: “Nhìn thấy quà của Kim Thư mình hết hồn, đâu ngờ rằng mình được tặng nhiều quà đến như vậy. Đó là món quà lớn nhất và gần như duy nhất từ khi theo nghề cascadeur mà mình được nhận".

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm