(TT&VH Cuối tuần) - XMen Origins: Wolverine đã đoạt ngay vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất tại khu vực Bắc Mỹ ở dịp cuối tuần trình chiếu đầu tiên đồng thời đang được kỳ vọng sẽ giúp hai hãng Fox và Marvel hốt bạc trong mùa hè này. Nam diễn viên Hugh Jackman vẫn đảm nhận vai chính như trong 3 tập phim X-Men trước đây. Anh trò chuyện với báo giới về bộ phim mới, về "mẹo" để trở thành người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2008 và về... 4 chiếc nhẫn cưới!
* Anh Jackman, vai Wolverine (Người sói) biến anh thành diễn viên nổi tiếng toàn cầu, nhưng nó cũng phản ánh một đề tài tranh luận nóng bỏng về quan hệ giữa bản chất tự nhiên và ý chí tự do của con người. Xin cho biết quan điểm của anh.
- Hai mặt này tồn tại từ khi con người biết nghĩ về bản thân. Tôi nhìn thấy điều đó hàng ngày khi quan sát những đứa con của mình. Những động lực tự nhiên của chúng thật đáng kinh ngạc, đôi khi cũng đáng sợ, nhưng nhiều lúc rất tuyệt vời. Câu hỏi ta luôn tự đặt ra là nên đưa bao nhiêu phần trăm vào khuôn khổ và kỷ luật, bao nhiêu cho phát triển tự do mà không dẫn tới hậu quả tiêu cực. Wolverine là một ví dụ cực đoan, nhưng các trải nghiệm của nhân vật đó có giá trị đối với tất cả chúng ta.

* Anh không chỉ diễn, mà còn là nhà sản xuất của XMen Origins: Wolverine. Diễn viên chiếm tỷ trọng bao nhiêu?
- Nỗ lực chính của tôi là chọn được Gavin Hood làm đạo diễn thích hợp và Liev Schreiber thủ vai anh trai của Wolverine trong phim. Tôi tham gia việc sản xuất để bảo lưu quan điểm về bản chất của nhân vật Wolverine. Ngoài ra còn có bốn nhà sản xuất khác, và cả các nhà đầu tư nữa, ai cũng theo đuổi mục đích riêng, cần được đưa vào một mẫu số chung. Dĩ nhiên tôi được góp ý chỉnh sửa kịch bản.
* Đây là phim thứ tư mà anh thủ vai Wolverine. Chắc ngày bé anh thích đọc truyện tranh?


* Wolverine lần này đôi khi mang màu sắc tự trào - phải chăng đó là dư âm của phim Australia?
- Có thể. Đây là một dạng phim khá hiếm. Baz Luhrmann đã làm phim “4 trong 1”: Australia là phim hành động, tình cảm, phiêu lưu và hài. Tôi đã học được rất nhiều khi cộng tác với Luhrmann.
* Là nhà sản xuất, anh cảm thấy thế nào khi phim bị tung lên mạng trước ngày khởi chiếu?
- Tôi đang chạm cốc với các chuyên gia kỹ xảo thì được tin này. Mọi người đều sốc. Ăn cắp bản quyền đâu thể coi là chuyện vặt, mà phải bị săn đuổi toàn thế giới. Mới đây tòa án ở Stockholm đã tuyên phạt tù những người điều hành Pirate Bay (một trang web chia sẻ file bằng giao thức torrent nổi tiếng). Đó là một hướng đi đúng.
* Anh thích chất gì của Wolverine?


* Luhrmann đã tích cực tận dụng hình ảnh Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới của anh. Anh có mẹo gì truyền lại cho những người đàn ông khác không?
Bộ phim XMen Origins: Wolverine - Tựa tiếng Việt: Người sói trả thù được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 15/5.
- Danh hiệu này “đeo đẳng” tôi khá dai. Tôi có một mẹo để thấy mình là người đàn ông hấp dẫn: Đừng bao giờ nhìn ta trong gương, nhất là trước 12 giờ trưa và sau 7 giờ tối (cười). Thú thật là tôi không để ý đến danh hiệu này lắm và cũng chẳng rõ tại sao mình được chọn. Thế giới này có vô số danh sách để người ta lọt vào, từ “ăn mặc xấu nhất” đến “đã quá đát”... Tôi được tin này khi vừa ngủ dậy và cho là chuyện tiếu lâm. Tôi cũng hỏi vợ, và Deborra nói: “Nếu không thế thì em đã cưới người khác rồi chứ bộ!”. Tuy nhiên sau đó cô ấy cũng bỏ công tìm hiểu các tiêu chí bình chọn. Tôi thì đoán là có một nhóm ngồi quanh bàn và xem ảnh, sau đó chọn bừa một người. Deborra nói: “Thì ra thế. Nghĩa là ai cũng có thể được chọn, và chẳng may lần này Brad Pitt không đến lượt”. Ha ha, bây giờ tôi là chủ câu lạc bộ đàn ông đẹp trai, và mọi Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon đều phải xin phép khi muốn vào.
* Chắc bây giờ phụ nữ xinh đẹp vây quanh anh suốt ngày?
- Thực ra ngày xưa tôi là người nhút nhát, thậm chí không biết mở đầu việc tán tỉnh ra sao. Tôi phải vạch một chiến lược vượt qua trở lực đó, bằng cách luôn đi cùng một nhóm bạn. Như sói săn có đàn vậy , và tôi ngoan ngoãn đi theo con sói đầu đàn. Nhờ vậy mà tôi bắt chuyện được với các cô gái mà không phải nói lời mở đầu. Lúc làm quen với Deborra, tôi có một mẹo khác: áp dụng công thức làm món tráng miệng bằng bánh ngọt mà bố mình dạy cho, và đã thành công rực rỡ.
* Vợ anh phản ứng ra sao khi anh hôn các cô gái xinh nhất thế giới trên màn bạc?
- Bản thân Deborra đã tham gia trên ba chục phim. Cô ấy cam đoan đã đóng nhiều vai khỏa thân hơn tôi. Sau khi cưới, chúng tôi đã cho phép nhau mỗi người được đóng vai làm tình một lần. Vợ tôi định chọn “đối tác” là Antonio Banderas, còn tôi chẳng dại tiết lộ tên nữ diễn viên mà mình muốn đóng cùng (cười).
* Anh đã diễn trong nhiều vở nhạc kịch và kỳ thực xuất thân từ sân khấu.

* Đã từ lâu anh theo đuổi việc chuyển thể tiểu thuyết Drive của James Sallis lên màn ảnh.
- Vâng. Tôi yêu những nhân vật có nhiều giằng xé nội tâm, và phim này sẽ gợi nhớ về thời của Steve McQueen. Trong đó có hành động, săn đuổi bằng ô tô, nhưng các nhân vật không theo khuôn mẫu và kịch bản tiến triển khôn lường. Tôi đã bắt đầu trước đây 3 năm, hy vọng năm nay sẽ bấm máy.
* Công nghiệp làm phim đang toàn cầu hóa mạnh mẽ. Anh chọn cái gì làm trung điểm của cuộc sống?
- Quả thật trong 10 năm qua, tôi như một kẻ du mục, chỉ 2 năm vừa rồi là sống khá ổn định ở Sydney. Con gái tôi lên 4, đã đến lúc quyết định chọn trường cho nó. Con trai thì lớn hơn và có gia sư đến tận nhà. Nó khá khôn trước tuổi và hưởng lợi từ công việc diễn viên của bố: Thời gian tôi tham gia đóng trong Austarlia, buổi sáng nó học bài, buổi chiều đi chơi và học nhiều thứ từ thổ dân bản địa.
* Nhất định anh có chương trình tập thể hình đặc biệt...
- Vào vai Wolverine, tôi không thể trông như người mẫu của Calvin Klein. Wolverine là hình tượng đầy thú tính, mạnh mẽ, nguy hiểm, người đầy lông lá - ngược với mốt đàn ông nhẵn nhụi hiện tại. Để có vẻ ngoài ấy, 13 tháng trước khi khởi quay, tôi bắt đầu chế độ ăn đặc biệt, cứ 3 tiếng một bữa, nạp mỗi ngày 5.000 ca-lo, tăng tập tạ. Ba giờ đêm tôi dậy ăn cá hấp hoặc rau. Tóm lại là 70% nhờ chế độ ăn uống và 30% do tập luyện, giống như các vận động viên thể hình chuyên nghiệp.
* Thông điệp chính của phim này là gì? Là bạo lực sẽ thắng?

* Tại sao anh đeo hai chiếc nhẫn?