(TT&VH) - Trong khi cơn lốc khủng hoảng tài chính đang khiến thế giới lao đao thì Hollywood lại coi đây là dịp làm ăn thuận lợi. Bởi thực tế trong quá khứ đã cho thấy, khi tình hình kinh tế càng khó khăn, dường như người ta càng sẵn sàng chi tiền vào rạp xem phim để tạm thời quên đi những lo toan thường nhật. Theo chiều hướng này, Hollywood đang hy vọng sẽ lập những kỷ lục mới về doanh thu phòng vé bằng một loạt bộ phim sắp được tung ra trong dịp Hè năm nay.

Trong số các “quả bom tấn” hầu như nắm chắc phần thành công, trước hết phải kể đến Transformers: Revenge Of The Fallen và Harry Potter And The Half - Blood Prince. Bên cạnh đó, kinh đô điện ảnh Mỹ cũng không quên đối tượng khán giả thiếu nhi với bộ phim hoạt hình Up - được hãng Pixar kỳ vọng sẽ thành công không kém gì WALL-E hồi Hè năm ngoái.

Trong khi đó, đối tượng khán giả người lớn sẽ được gặp lại Tom Hanks với vai giáo sư biểu tượng học Robert Langdon qua phim Angels & Demons, còn Christian Bale thì hóa thân thành John Connor trong Terminator Salvation. Ben Stiller sẽ tiếp tục là nhân viên bảo vệ bảo tàng ở phim Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian, trong khi Hugh Jackman tái hiện nhân vật của mình với XMen Origins: Wolverine.
1. Obsessed: 28,5 triệu USD
2. 17 Again: 11,7 triệu USD
3. Fighting: 11,4 triệu USD
4. The Soloist: 9,7 triệu USD
5. Earth: 8,5 triệu USD
6. Monsters Vs. Aliens: 8,5 triệu USD
7. State Of Play: 6,8 triệu USD
8. Hannah Montana: The Movie: 6,3 triệu USD
9. Fast & Furious: 6 triệu USD
10. Crank: High Voltage: 2,4 triệu USD
Đạo diễn Quentin Tarantino đang hy vọng sẽ hút khán giả đến rạp với Inglorious Basterds, phim mang bối cảnh Thế chiến II với vai chính do Brad Pitt thủ diễn. Một tác phẩm điện ảnh nữa cho đối tượng khán giả trưởng thành là Public Enemies, bộ phim của đạo diễn Michael Mann kể về kẻ sống ngoài vòng pháp luật nổi tiếng John Dllinger do Johnny Depp thể hiện. Một tác phẩm đáng xem khác là phim mà đạo diễn Tony Scott làm lại từ bộ phim gay cấn cùng tên phát hành hồi năm 1974, The Taking Of Pelham 123.
Đạo diễn của Spider-Man, Sam Raimi, trở lại dòng phim rùng rợn bằng Drag Me To Hell với các vai chính do Alison Lohman và Justin Long đảm nhiệm. Nếu ai muốn có một chút gì gắn với hiện thực hơn thì hãy đến rạp xem My Sister’s Keeper, trong đó nữ diễn viên Cameron Diaz hóa thân thành một người mẹ quyết định cạo trọc đầu để thể hiện sự cảm thông cùng cô con gái mắc bệnh ung thư.