Giải cánh diều 2008: Ngổn ngang trăm mối tơ vò

21/02/2009 18:43 GMT+7 | Phim

Chỉ còn một tuần nữa, lễ trao giải Cánh diều vàng 2008 sẽ diễn ra ở Hà Nội trong sự mong đợi của những người yêu điện ảnh. Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong lịch sử các lần tổ chức, Giải Cánh diều gặp nhiều trắc trở ngay từ khi còn chưa khởi động.

Loay hoay vì... bị động

Không hẳn là “nước đến chân mới nhảy”, trái lại kế hoạch tổ chức lễ trao giải Cánh diều năm nay đã được Hội Điện ảnh suy tính và lên ý tưởng từ rất sớm. Nhưng cho đến thời điểm cận kề, kế hoạch lại gần như bị phá sản khi Diều vàng buộc phải “cất cánh bay” sớm hơn dự định 2 tuần (từ ngày 14-3 chuyển thành ngày 1-3) để lễ trao giải có thể được truyền hình trực tiếp trên sóng nhà Đài. Chỉ riêng sự xê dịch về mặt địa điểm cũng đủ khiến mọi người quay như chong chóng.

6 phim nhựa tham gia tranh giải Cánh diều vàng 2008 (từ trái sang): Giải cứu thần chết (Hãng Thiên Ngân), Chuyện tình xa xứ (Thần Đồng), Cú và chim se sẻ (Chánh Phương), Huyền thoại bất tử (Phước Sang), Đẹp từng centimet (BHD) vàTrăng nơi đáy giếng (Hãng phim Giải phóng)

Theo đó lẽ ra khách sạn Sofitel Plaza được chọn làm địa điểm “chữa cháy” sau khi BTC không thương lượng được với Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sắp xếp hội trường theo lịch mới.

Song đến phút chót do đơn vị đăng ký tổ chức sự kiện tại Cung văn hóa lại rút lui nên BTC lại quyết định quay trở lại Cung văn hóa như dự kiến ban đầu bởi nếu buộc phải tổ chức ở khách sạn, chẳng ai dám chắc sẽ còn phát sinh thêm những rắc rối nào nữa khi ê-kíp dàn dựng sân khấu phải đối mặt với mối lo không nhỏ về mặt không gian.

Bên cạnh đó, cũng do lịch phát sóng trực tiếp đột ngột thay đổi nên nhiều nhà tài trợ cũng bỏ cuộc vì... không thu xếp được tài chính. Đến thời điểm này Hội cũng đang rơi vào thế lúng túng và bị động trong việc kêu gọi các cá nhân, đơn vị tham gia tài trợ.

Không những thế, mức đầu tư kinh phí thường niên mà Nhà nước cấp cho Hội Điện ảnh cũng bị cắt giảm 10% theo chính sách tiết kiệm chung. Từ năm 1993 đến nay mức kinh phí đầu tư cho sự kiện này vào khoảng 400 triệu đồng, mấy năm gần đây, không những không tăng mà lại bị giảm.

Gian nan đi tìm cái mới

Không chỉ vậy, BTC đã phải rất vất vả mới có thể tìm ra được thành phần “cầm cân nảy mực” cho thể loại phim truyện nhựa mùa giải năm nay. Mong muốn thì nhiều: Nào là giám khảo năm nay mới hơn năm ngoái, lại có sự góp mặt của nhiều gương mặt đại diện cho các miền, các giới khác nhau, kết hợp được cả già lẫn trẻ... song đến khi mời thì người cáo lỗi do tuổi cao sức yếu, người lại khước từ vì đang bận rộn làm phim.

Cuối cùng BTC cũng đã tìm ra những người đáp ứng đủ các tiêu chí: có tài - có tâm - có kinh nghiệm, song quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt quen thuộc và không mấy đột phá: Nhà biên kịch Lê Ngọc Minh; NSƯT Vương Đức, NSƯT Nguyễn Thanh Vân, NSƯT Đào Bá Sơn, NSND Như Quỳnh...

Các thành viên trong BGK (từ trái sang): NSƯT Nguyễn Thanh Vân, NSƯT Đào Bá Sơn, NSND Như Quỳnh, NSƯT Vương Đức và Nhà biên kịch Lê Ngọc Minh

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải Cánh diều năm nay, lần đầu tiên có thêm sự xuất hiện của 2 hạng mục giải mới: Giải phim do khán giả bình chọn và giải dành cho phim hợp tác với nước ngoài. Giải do khán giả bình chọn, trên thực tế nếu muốn có được kết quả chính xác nhất và tạo được sự chú ý rộng rãi của dư luận thì xem chừng một tuần công chiếu miễn phí 6 phim tranh giải là chưa đủ.

Đấy là chưa kể trong số các phim đó, có phim được hoàn tất và ra rạp từ đầu năm, nhưng cũng có phim chỉ mới vừa xong trước thời điểm trao giải ít ngày. Nếu chỉ dựa vào lá phiếu của số ít người xem thì e rằng chưa hiệu quả.

Thực ra giải này nếu muốn khách quan và chính xác nhất thì có lẽ phải làm tỷ mỷ cụ thể hàng năm trời, tiến hành cả bình chọn qua mạng nữa” - ông Nguyễn Văn Tân - Chánh văn phòng Hội Điện ảnh thừa nhận.

Còn với giải dành cho phim hợp tác nước ngoài, nếu căn cứ vào các tiêu chí như: Có mức đầu tư kinh phí 51% trở lên, biên kịch hoặc đạo diễn là người nước ngoài thì số phim đủ điều kiện xét giải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và công việc còn lại của Ban giám khảo là tìm ra ứng cử viên nào hội tụ đầy đủ các tiêu chí trên nhất để trao giải.

Liệu cơm gắp mắm?

Với nguồn kinh phí eo hẹp, việc dàn dựng sân khấu lễ trao giải năm nay làm sao để vừa trang trọng vừa ít tốn kém là bài toán nan giải với đạo diễn Đỗ Thanh Hải và ê-kíp tham gia thực hiện. Và phương án “giản lược bớt mức độ hoành tráng song vẫn phải đáp ứng yêu cầu trang trọng của một đêm tôn vinh trao giải, vừa phù hợp với tính chất ghi hình phát sóng trực tiếp” được anh lựa chọn để thực hiện.

Được biết hiện nhóm làm chương trình đã hoàn tất hai bản decor thiết kế sơ bộ sân khấu, song tất cả còn phụ thuộc vào quyết định từ Hội Điện ảnh xem sẽ dành cho khâu này mức chi phí bao nhiêu mới có thể bắt tay vào triển khai.

Sân khấu sẽ được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại với hai màn hình lớn cỡ 150 inch đặt hai bên cánh để phát các đề cử, trích đoạn phim... và được làm nổi bật với hình ảnh chính giữa là cây tre gợi mở nét văn hóa dân tộc truyền thống.

Ngọc Oanh và Hà Anh Tuấn sẽ tham gia dẫn chương trình Lễ trao giải Cánh diều vàng 2008

Tuy vậy, theo lời đạo diễn Đỗ Thanh Hải, nhóm làm chương trình không ngại vất vả mà hoàn toàn làm việc trên tinh thần... hội viên Hội Điện ảnh. Dù vậy nhóm làm chương trình đang phải đối diện với một khó khăn khác.

Đó là việc địa điểm Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội chỉ được bàn giao cho BTC vào sáng diễn ra lễ trao giải (1-3) nên nhóm sẽ chỉ có một ngày để triển khai toàn bộ việc chạy và ráp thử chương trình.

Bị động về mặt thời gian và địa điểm nên ê-kíp dàn dựng sân khấu đành phải chọn giải pháp thực hiện buổi tổng duyệt ở... 2 địa điểm. Song việc tìm ra địa điểm tổ chức buổi tổng duyệt hiện cũng còn phải trông đợi vào “túi tiền” của Hội Điện ảnh: “Nếu Hội có đủ tiền thì có thể làm ngay tại sảnh tầng 2 của Cung Văn hóa Hữu nghị, còn không thì đành phải thuê hội trường sân khấu của một Nhà hát nào đó” - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết.

Hiện kịch bản chương trình cũng đã được xây dựng xong với sự tham gia cặp đôi dẫn chương trình Ngọc Oanh - Hà Anh Tuấn cùng nhiều gương mặt nghệ sỹ tên tuổi: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Linh Nga... song tất cả cũng đang còn đợi xem liệu kinh phí tổ chức có đủ để chi và duyệt không.

Vậy là đến thời điểm này, ngoài việc xác định được chắc chắn Diều vàng sẽ “bay” ở đâu ra, người ta vẫn chưa thể hình dung được nó sẽ “bay” như thế nào!

Theo ANTĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm