Các nghệ sĩ sốc khi "vĩnh biệt" NSƯT Phương Thanh

14/02/2009 12:43 GMT+7 | Phim

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Phương Thanh ở tuổi 53 đã để lại những khoảng trống không thể lấp đầy với bạn bè và những đồng nghiệp từng gắn bó và yêu mến cô.
 

Sốc! là cảm giác chung của tất cả những nghệ sĩ từng biết đến "Hiền cá sấu", cái tên gắn liền với Phương Thanh kể từ sau bộ phim Tội lỗi cuối cùng.

NSND Trần Phương (Đạo diễn phim Tội lỗi cuối cùng): Phương Thanh nhiệt tình với công việc và yêu nhân vật vô cùng!

Phương Thanh ra đi khi còn quá trẻ.
Qua một nhà báo muốn viết về Phương Thanh tôi biết tin Phương Thanh đang bị ốm rất nặng và nằm ở bệnh viện Việt Xô. Tôi đã từ chối trả lời phỏng vấn và cúp máy ngay để vào thăm Phương Thanh lúc 3h chiều ngày 13/2 ngay trước lúc cô ấy mất. Vì tới 4h30 bệnh viện mới cho vào thăm bệnh nhân nên tôi phải đứng chờ bên ngoài, đi lại trong tâm trạng rất sốt ruột.

Bác sĩ nói mấy hôm nay Phương Thanh không nói được, không có bất cứ phản ứng nào cả và khó qua khỏi. Khi được vào thăm cô ấy, tôi đã cầm tay Phương Thanh và nói cô ấy cố mở mắt ra nhìn tôi. Tôi thấy mắt phải cô ấy động đậy và nhòe nước mắt dưới mi khiến tôi lặng đi. Khi trên đường về thì tôi nhận được điện báo tin Phương Thanh mất...

Tôi đã có dịp làm việc với Phương Thanh qua các phim Mưa rơi trên thành phố, Tội lỗi cuối cùng, Rừng lạnh. Tôi nhớ khán giả và báo chí lúc đó đã dành tặng cô ấy nhận xét thế này: "Phương Thanh là nữ diễn viên có đôi mắt biết nói"! Tôi thấy nhận xét ấy rất đúng bởi nhiều khi tập ở hiện trường, đạo diễn không cần nói cô ấy cũng có thể diễn bằng mắt và nét mặt rất tốt.

Điều tôi nhớ nhất ở Phương Thanh là cô ấy rất nhiệt tình với công việc và yêu nhân vật vô cùng. Khi làm phim Rừng lạnh, đoàn phải lên quay tận Bảo Lộc, Lâm Đồng mà khi ấy thì Phương Thanh đang ở tận Lào Cai. Chúng tôi đã định thay đổi diễn viên khác vì nghĩ Phương Thanh không thể theo được nhưng rồi ngỡ ngàng vì thấy cô ấy tìm cách vào Lâm Đồng bằng được để theo đoàn phim.

NSƯT Minh Châu: Chúng tôi ngơ ngác, sốc và không tin điều này lại đến nhanh như thế!
 
NSƯT Minh Châu, bạn học và cũng là người bạn thân lâu năm của NSƯT Phương Thanh.
Tôi đã biết Phương Thanh bị tai biến cách đây 4-5 hôm và chúng tôi cũng vào thăm thường xuyên. Vẫn biết là Phương Thanh có tiền sử về bệnh cao huyết áp nhưng tin Phương Thanh mất đến với tôi quá đột ngột và tôi không hiểu sao lại sớm như vậy. Với lớp diễn viên khóa II của trường điện ảnh, Phương Thanh là người đầu tiên ra đi.

Khi đã đưa Phương Thanh vào phòng lạnh, chúng tôi cùng gặp nhau ở nhà cô ấy và tất cả đều ngơ ngác, sốc và không tin điều này lại đến nhanh như thế... Chúng tôi đã học, đã chơi cùng nhau nhiều năm và có quá nhiều kỷ niệm. Hôm qua, tôi về nhà và thức đến 4h sáng để ôn lại tất cả những kỷ niệm đã qua, tất cả hiện lên trước mắt như một cuốn phim.

Điều tôi nhớ nhất ở Phương Thanh chính là sự giản dị, quá giản dị. Phương Thanh giản dị hơn chúng tôi nhiều, giản dị như một người bình thường. Nhiều khi tôi có cảm giác Phương Thanh không hề nghĩ mình là một diễn viên. Trước Tết chúng tôi gặp nhau ở Hãng phim truyện Việt Nam, cũng đã lâu lắm rồi vì người bận làm phim, người bận việc gia đình.

Khi nhìn thấy mặt Phương Thanh phù lên, tôi rất lo và nhắn cô ấy quan tâm đến sức khỏe vì chúng tôi đều đã ở tuổi bên kia dốc. Khi nghe tin Thanh vào viện, dù biết cô ấy lâm bệnh nặng nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có một điều phi thường giúp Thanh vượt qua được nhưng.... Tự nhiên tôi cảm thấy cuộc đời nhiều khi vô nghĩa quá.

NSƯT Trọng Trinh: Tôi đã thực sự bị sốc...
 
NSƯT Trọng Trinh, bạn diễn của NSƯT Phương Thanh trong phim Gió qua miền tối sáng.
Tôi không thể nhớ hết những bộ phim đã từng cộng tác với Phương Thanh, chỉ biết là rất nhiều. Chính vì thế khi nghe tin Phương Thanh qua đời hôm qua tôi đã thực sự bị sốc. Điều tôi nhớ nhất ở Phương Thanh đó là một nghệ sĩ chịu khó, làm nghề nghiêm túc, luôn tìm tòi cho vai diễn và sống ôn tồn với đồng nghiệp. Với tôi, cô ấy là một bạn diễn có cá tính, đằm thắm và ăn ý, nhìn nhau là đã có thể biết diễn như thế nào mà không cần trao đổi nhiều.

Phương Thanh là người sống rất chân tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn diễn một cách nhiệt tình. Điều quý nhất ở Phương Thanh là đam mê với nghề, cô ấy luôn sốt sắng và chăm lo cho vai diễn từ những điều nhỏ nhất. Người nghệ sĩ ra đi ở cái tuổi đã chín muồi về nghề và độ từng trải như lúc này thực sự là quá sớm.

Xin gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân của NSƯT Phương Thanh. Điện ảnh Việt Nam đã mất đi một ngôi sao lấp lánh!

NSND Như Quỳnh: Sự ra đi của Phương Thanh làm tôi lo lắng

NSND Như Quỳnh trong phim "Chơi vơi".

Tôi biết tin Phương Thanh nhập viện từ 5 hôm trước. Hôm 11/2, tôi đến thăm, thấy chị hôn mê nhưng sắc diện rất hồng hào, giống như một người đang ngủ. Chồng chị, anh Nguyễn Anh Dũng còn cho biết, anh mới mua được mấy ống thuốc đặc trị, sau khi tiêm, huyết áp của Phương Thanh đã giảm từ hơn 200 xuống 173 và giữ ổn định. Tôi gặp Trọng Phan, Trọng Khôi, hai nghệ sĩ của Nhà hát kịch, ai cũng tin tưởng vào việc Phương Thanh sẽ phục hồi.

Vì thế, khi hay tin Phương Thanh qua đời tôi đã lặng đi, không tin được vào tai mình. Chúng tôi đã có rất nhiều phim làm chung với nhau. Tôi cũng có chung căn bệnh cao huyết áp với Phương Thanh nên sự ra đi của cô ấy làm tôi rất lo lắng. Càng nghĩ vậy, tôi càng thương Phương Thanh, có lẽ cô ấy hơi chủ quan với bệnh tật.

NSƯT Minh Hòa: Nuối tiếc một tài năng

NSƯT Minh Hòa.

Phương Thanh là một người chị, một người nghệ sĩ mà tôi rất yêu quý. Chúng tôi đã đóng cùng nhau trong bộ phim Gió qua miền tối sáng. Chị thực sự là một người rất say nghề và chăm chỉ, dù gần đây chị ít đóng phim để dành thời gian cho gia đình.
 
Cách đây mấy hôm tôi nghe có người nói chị nhập viện nhưng không tin vì chị còn rất trẻ. Sự ra đi của chị khiến giới nghệ sĩ mất đi một tài năng. Những diễn viên như chúng tôi đều cảm thấy hẫng hụt và nuối tiếc.
 

NSƯT Thanh Quý: Tất cả chúng tôi đều đau xót

Tôi là bạn của Phương Thanh mấy chục năm qua. Chúng tôi học chung lớp điện ảnh. Cô ấy là nữ diễn viên thành công trong sự nghiệp, luôn hết lòng vì công việc và là gương mặt sáng giá của lớp.
 
Vai Hiền cá sấu của Phương Thanh được ca ngợi nhiều nhất, đúng là thành công nhưng tôi lại thích vai Hạnh trong phim Những đứa con của đạo diễn Khánh Dư hơn, vì diễn xuất có độ mềm. 
NSƯT Thanh Quý
Tôi cũng thích vai Sùng Trinh trong Lưu lạc. Trong lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 thì Phương Thanh là người giỏi nghề, xinh đẹp. Diễn xuất rất đắm say, sâu sắc, cá tính và yêu nghề, có thể nói là “điên” vì nghề. Sau này Thanh trở thành người vợ cực kỳ yêu chồng thương con đến mức quên nghề, quên cả bản thân. Điều này có phần cản trở sự nghiệp của Thanh nhưng cũng là nét đáng quý đáng yêu.
 
Sự ra đi của Phương Thanh khiến những người bạn của cô vô cùng đau xót. Phương Thanh ra đi giữa chừng làm tất cả đều bất ngờ. Chúng tôi đã họp nhau lại chia buồn cùng gia đình và chuẩn bị cho tang lễ của Phương Thanh vào ngày 19/2 này.
 
Đạo diễn Lê Đức Tiến: Thông tin đến với tôi quá đột ngột

Tôi biết Phương Thanh đã lâu, từ những năm 1981-1982 khi Phương Thanh vào Nam làm phim Tội lỗi cuối cùng của đạo diễn Trần Phương. Chị vào vai chính trong phim, đóng rất ấn tượng.

Năm 1989, tôi mời Phương Thanh đóng vai chính trong phim Nửa chừng xuân (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Khái Hưng - Nhất Linh). Đó là bộ phim video khá ăn khách. Sau khi phim phát hành được bán tràn lan ở các cửa hàng băng đĩa. Tôi thích cách làm việc nhiệt tình, tâm huyết và nghiêm túc của Phương Thanh.

Đạo diễn Lê Đức Tiến

Đến khi làm Sóng ở đáy sông, tôi tiếp tục mời Phương Thanh một vai trong phim. Phương Thanh rất nhiệt tình giúp tôi trong việc casting diễn viên cho phim.
 
Giữa chúng tôi đã có mối quan hệ từ lâu, tôi và vợ chồng Phương Thanh - Anh Dũng là những người bạn tốt, rất quý mến nhau.

Tôi biết Phương Thanh bị bệnh cao huyết áp, nhưng không ngờ chị lại ra đi nhanh đến thế… Thông tin đến với tôi quá đột ngột. Chúng tôi đã là những người bạn suốt 20 năm nay.

Tôi và Anh Dũng đang chuẩn bị điếu văn để tiễn đưa Phương Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng…
 
NSƯT Diệu Thuần: Thanh giản dị lắm
 
Tôi cùng với Phương Thanh là diễn viên khoá II trường Điện ảnh Việt Nam. Chúng tôi cùng về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam từ những năm 80 đến nay. Khoá chúng tôi, bạn bè đều thân thiết, yêu quý nhau.

NSƯT Diệu Thuần

Với tôi, Phương Thanh là một người bạn thân, thân thiết như máu mủ, ruột thịt. Thanh ra đi quá nhanh, nhận tin mà tôi bàng hoàng, đau xót. Thương quá. Thanh bị huyết áp cao. Hai chúng tôi bị bệnh giống nhau nên lúc nào cũng dặn nhau là phải giữ gìn sức khỏe. Vậy mà…

Thanh là một cô bạn dễ thương, mộc mạc, không để bụng ai cái gì bao giờ. Cô ấy điển hình là một phụ nữ chăm chút cho chồng con. Tôi vẫn gọi trêu cô ấy là “Con mẹ tồ tệch”. Thanh giản dị lắm. Lại là người tài sắc, ăn hình, lên hình rất đẹp.

Giữa chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm, có quá nhiều ký ức… Không thể nói thành lời lúc này. Chỉ thấy sự mất mát quá lớn. Không chỉ riêng tôi, bạn bè đồng nghiệp ở cơ quan ai cũng yêu quý Phương Thanh, cô ấy sống rất hoà đồng, thân thiện.

Chúng tôi mới gặp nhau hồi cuối năm, hẹn Tết sẽ gặp nhau. Nhưng, mẹ chồng Thanh cũng đang ốm nặng, bà bị ung thư… Thanh chạy ra chạy vào bệnh viện suốt, nên Tết chúng tôi không gặp được nhau. Thanh hẹn, qua rằm tháng Giêng sẽ gặp. “Ma xui quỷ khiến” thế nào mà chẳng gặp được nhau thế chứ…
 
NSƯT Phương Thanh (trái) và NSƯT Diệu Thuần ngày trẻ 
 
Chưa qua rằm, Thanh đã bị. Đến hôm tôi vào bệnh viện thăm, Thanh đã hôn mê rồi. Chẳng còn biết gì nữa… Khi ra về, tôi nói với Dũng là, chủ nhật, tức hôm nay, tôi sẽ vào thăm. Nhưng đến chiều qua Dũng đã gọi báo… Anh ấy gần như suy sụp. Khổ thân quá. Còn đứa con gái nữa, năm nay cháu nó thi Đại học, nó ngoan và học giỏi lắm. Trước Tết, Thanh vẫn nói với tôi, năm nay sẽ nghỉ đóng phim ở nhà để lo cho con gái thi Đại học mà…

(Nước mắt đã khiến câu chuyện của NSƯT Diệu Thuần nghẹn lại…)

NSƯT Vương Đức: Tôi rất thích vai Hiền cá sấu của cô ấy

Lần cuối cùng tôi gặp Thanh là hôm 24 Tết. Cơ quan tổ chức buổi gặp mặt với các anh, các bác đã nghỉ hưu. Tôi và Thanh tuy chưa làm việc với nhau nhiều, nhưng tôi vẫn luôn đinh ninh một ý định, khi nào có kịch bản phù hợp, tôi sẽ mời Thanh một vai…

NSƯT Vương Đức

Hôm gặp nhau 24 Tết, Thanh vào phòng tôi nói chuyện rất lâu. Thanh bảo, năm nay sẽ không làm phim nữa, cô ấy muốn dành tất cả thời gian chăm lo cho gia đình, chăm lo cho con gái năm nay sẽ thi Đại học. Tôi cũng hỏi Thanh về sân khấu, bởi đang có ý định muốn làm sân khấu…
 
Câu chuyện của những người bạn cũng chỉ quanh co chuyện gia đình, công việc. Tôi vẫn nhớ Thanh đã 2 lần đoạt diễn viên xuất sắc. Thanh về hãng phim truyện VN trước tôi. Tôi rất thích vai Hiền cá sấu của cô ấy trong phim Tội lỗi cuối cùng của đạo diễn Trần Phương…
 
Theo VNN/VNE/TP/DT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm