Phim

Nhà biên kịch Nguyễn Hồ và tấm lòng với các vị vua lưu đày

02/06/2008 14:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cách đây hơn một năm, một lần lướt web, nhà văn nhà biên kịch Nguyễn Hồ đã đọc được khá nhiều tư liệu về những vị vua bị lưu đày. Là người luôn trăn trở về dòng phim lịch sử và thể loại phim ký sự, ông đã bắt tay vào lần tìm những dấu tích về vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân. Kết quả là kịch bản phim Đi tìm dấu tích 3 vua đã ra đời...


Nhà biên kịch Nguyễn Hồ 
Trong câu chuyện chia xẻ với mọi người buổi chiều trước ngày lên đường ra nước ngoài để thực hiện phim ký sự này (ngày 22/5/2008), ông rưng rưng xúc động khi kể lại những kỷ niệm của mình 21 năm trước. Hồi đó, nhà thơ Nguyễn Duy đã sáng tác và đọc trước mộ vua Duy Tân sau khi đưa di hài vua về Huế. Bài thơ có đoạn viết: Tấm thân phiêu dạt quê người. Linh hồn vẫn ở lại nơi quê nhà. Ngai vàng vừa cũ vừa xa. Ánh vàng, vương miện cũng là hư không...

Và những người trong đoàn làm phim, phải gọi là các bác ngoài 60 (trừ đạo diễn Đào Anh Dũng) đã lên đường để đi tìm dấu tích 3 vua”.

Nhà biên kịch Nguyễn Hồ tâm sự: "Khi tôi thực hiện bộ phim Ký sự tân đảo (đảo New Caledonia, còn gọi là Tân Thế giới), tôi đã có dịp đi đến những “hòn đảo lưu đày”. Tôi đã nghĩ đến những thân phận, những con người từng bị đưa ra đây. Tôi nhen nhóm trong lòng ý định làm bộ phim về các ông vua bị lưu đày. Tôi tìm đọc nhiều tài liệu trên mạng, rồi được bạn bè chia sẻ thêm. Tôi đã trình bày với phía đầu tư và họ đã quyết định bỏ ra 3 tỷ cho chuyến hành trình tìm lại những nơi mà 3 ông vua đã sống, hoạt động tranh đấu vì lòng yêu nước; tìm lại những người con, người cháu của các ông vua hiện vẫn còn sống ở nước ngoài...

* Theo kịch bản thì sẽ có những con người nào thuộc huyết thống của các vị vua ấy sẽ xuất hiện trong phim?

- Đoàn làm phim sẽ có khoảng 1 tháng làm việc ở nước ngoài. Đầu tiên đến Pháp gặp và phỏng vấn nhà sử học: Féderic Turpin, gặp bà Alain Ruscio (là người yêu của nhà thơ Nguyễn Đình Thi), gặp nhân vật lịch sử Raymond Aubrac. Madeleine Riffeau… Cuộc gặp ông Goerges Vĩnh San và Claude Vĩnh San là con trai trưởng con trai thứ của Vua Duy Tân sẽ có câu chuyện thú vị. Có một người là cháu ngoại tộc của vua Hàm Nghi thì sẵn sàng cung cấp những di vật của Hàm Nghi nhưng nhất định không chịu xuất hiện...Chúng tôi cũng sẽ thể hiện điều này lên phim.

Giám đốc hãng phim TFS ông Nguyễn Việt Hùng:
Lịch sử đã có những điều chưa đánh giá một cách thấu đáo về một số nhân vật có công với đất nước, chúng tôi muốn bắt đầu từ Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân… Làm thể loại này rất đau đầu vì vướng nhiều thắc mắc lắm. Nhưng chúng tôi rất vui vì đài truyền hình HTV đã cho hãng phim tiêu chí để thực hiện thể loại phim này. Điều này thực sự là cơ hội cho dòng phim ký sự lịch sử.
* Trước đây ông từng chia sẻ có những thông tin về các vị vua này chưa được hiểu một cách đầy đủ. Vậy liệu bộ phim này sẽ là những câu chuyện được viết lại một cách chính xác?

- Tôi muốn nhấn mạnh, bộ phim chúng tôi đang làm là một ký sự lịch sử mở, tôi chỉ sợ làm chưa đủ chứ không sợ làm chưa đúng. Mở ở đây là sẵn sàng đón nhận những đóng góp tiếp theo của những ai có tư liệu về 3 vua.

* Như vậy kịch bản sẽ rất lộn xộn ông không nghĩ thế sao?

- Chúng tôi phát sóng nguội mà, làm xong, dàn dựng lại, tiếp tục thu thập thêm ý kiến rồi mới dàn dựng bản phim hoàn chỉnh. Tôi không ngại sự những đóng góp mới làm kịch bản bị đảo lộn đâu.

* Thể loại phim này hiện nay vẫn chưa phải là loại “phim nóng” trên các kênh truyền hình Việt, ông hy vọng gì cho tương lại thể loại phim này không?

- Khi còn làm giám đốc TFS, sau khi làm xong Ngọn nến hoàng cung, tôi đã mời Nhị Hà viết kịch bản 20 tập cho phim Hàm Nghi, tính sẽ viết tiếp kịch bản phim Thành Thái và Duy Tân. Nhưng vì biết bộ phim này đòi hỏi dàn dựng rất công phu nên hiện nay chưa làm được. Giờ tìm cách làm phim ký sự. Khi BHD và TFS nhận lời đầu tư tôi mừng lắm. Phim du ký, du khảo rất thiếu, đó là thể loại cực kỳ hấp dẫn, có gì hay bằng mình đi tìm lại lịch sử của mình. Đây là kiểu phim tự tình dân tộc rất độc đáo. “Phim nóng” sẽ trở nên nóng nếu mình biết làm cho nó “nóng” lên.

* Tôi hiểu hàm ý của ông khi lao vào cuộc viết lịch sử bằng phim mà ông từng gọi là tìm lại gen văn hóa của mình?

- Tôi còn sức cũng sẽ chỉ dành cho dòng phim này. Tôi sẽ làm về cuộc đời của nhiều nhân vật trong lịch sử Việt Nam và những chuyện bất trắc trong lịch sử. Với những nhân vật có lòng với đất nước thì mình không thể vô cảm được.

Song Nga

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm