Hugh Jackman: Biểu tượng tình dục mới?

30/12/2008 09:12 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Hiếm khi người Mỹ chịu để cho MC nước ngoài dẫn chương trình đêm trao giải Oscar, nhưng năm 2009 sẽ có một nghệ sĩ phá tiền lệ ấy: Hugh Jackman, diễn viên Australia vừa được tạp chí People bầu là Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới.

“Con thiêu thân” biết tính toán

 
Như mọi cuộc bình chọn, danh hiệu nào cũng chỉ có tính tương đối. Vậy là người ta có thể thấy Hugh Jackman gợi cảm lắm lắm hay chỉ vừa vừa, nhưng có một điểm không thể phủ nhận: Anh là một nghệ sĩ đa tài. Jackman cần vỏn vẹn có 6 năm để chinh phục Hollywood trên sân khấu và trước ống kính camera.

Thoạt tiên thì dễ tưởng đó là sự tình cờ: Jackman chào đời ở châu Đại Dương như “võ sĩ giác đấu” Russell Crowe, song có lẽ vùng đất mênh mông nắng gió ấy đã tạo ra một dạng đàn ông cứng rắn và ngang tàng. “Hãy tưởng tượng ra bạn buộc một sợi dây đàn hồi vào chân rồi chuẩn bị nhảy cắm đầu xuống vực”, Jackman lý giải chìa khóa dẫn đến thành công của mình, “Nếu chưa thử mà đã bỏ cuộc thì bạn sẽ là con số 0 ở Australia. Nhưng nếu khóc nấc lên vì sợ nhưng vẫn nhảy xuống vực thì bạn sẽ được tôn vinh là người hùng”.

Chính vì tố chất đó nên Jackman không chịu vờn lượn xung quanh mặt trời của California mà lao ngay vào quầng sáng nóng nhất. Và thành công đã minh chứng rằng Jackman đi đúng đường. Giờ đây, người hùng của Hollywood này tắm mình trong vinh quang, nhưng cuộc đời anh không phải luôn được bằng phẳng như vậy.

Lúc mới lên 8, Hugh đã phải nếm mùi cay đắng khi mẹ anh bỏ chồng cùng 5 đứa con để quay về Anh. Cha của Hugh, một nhân viên kế toán tốt nghiệp Đại học Cambridge, làm gà trống nuôi con và buộc phải trở thành người bố thủ cựu, nghiệt ngã. Song chính sự nghiêm khắc ấy đã biến Hugh Jackman thành một chàng trai cứng rắn. Sau này, anh thú nhận là mọi đức tính tốt đẹp của mình đều là do học được ở bố. Không chỉ nhờ vẻ ngoài lịch lãm mà Jackman được chọn đóng với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Meg Ryan, Ashley Judd...
Jackman và Nicole Kidman trong phim Australia
 
Năm 1995, chàng sinh viên điện ảnh mới tốt nghiệp Jackman làm quen nữ diễn viên Deborra-Lee Furness khi họ cùng đóng phim truyền hình Correlli. Cho đến nay họ đã cùng có hai con nuôi.

Xong cú thử lửa đầu tiên với Correlli, Jackman lao vào dự án Beauty And The Beast mặc dù trước đấy chưa bao giờ hát trong một vở nhạc kịch. Từ đó anh đi tắt qua một vai ca sĩ trong Sunset Boulevard và vào thẳng Royal National Theatre ở London để tham gia vở kịch kinh điển Oklahoma. Nhờ vậy mà anh lọt vào mắt xanh của nhóm casting cho phim X-Men lúc ấy đang cuống lên tìm người thay thế Dougray Scott, diễn viên bị cầm chân tại trường quay của Mission: Impossible II.

Người của tổ ấm gia đình

“Deb và lũ trẻ là những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời đem lại cho tôi”, Jackman thổ lộ khi trả lời phỏng vấn của tạp chí People. Cuộc hôn nhân với diễn viên Furness hơn anh 8 tuổi vẫn hạnh phúc sau 12 năm. Theo ý Jackman, có lẽ họ nên tổ chức lễ cưới Vàng rồi, vì 12 năm chung sống tuy không phải thành tích gì đặc biệt, song được phép là một... kỷ lục trong giới minh tinh màn bạc!

Cuộc đời của Người đàn ông gợi cảm nhất năm 2008 chẳng có gì thay đổi lớn. Anh vẫn mê chơi bóng chày và bóng đá giữa những chuyến bay Australia - Mỹ. “Chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc ở đây, thế thì cần gì phải chuyển nhà qua Mỹ”.

Tuy nhiên, đã là “sao” ở Hollywood thì thời gian dành cho gia đình cũng chỉ có hạn. Hôm nay, 26/12, phim Australia sẽ được công chiếu tại Mỹ, với Jackman trong vai nam chính bên cạnh Nicole Kidman.

Một điều thú vị là “bụt chùa Australia” cũng không “thiêng” ở quê nhà: Đất nước này cung cấp cho nghệ thuật thứ bảy nhiều gương mặt sáng giá như Nicole Kidman, Hugh Jackman... nhưng họ chỉ thành đạt ở kinh đô điện ảnh Hollywood rồi mới được đồng bào mình chấp nhận. Năm 1999, Jackman từng đoạt danh hiệu Ngôi sao Australia của năm, song ở đó không mấy người biết anh...

* Anh tự hào về mặt nào nhất của mình?

- Tôi có một gia đình tuyệt vời, vợ chồng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau 12 năm. Trong tiệc cưới, một linh mục đã khuyên: “Khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào, các con hãy nghĩ xem nó có tốt cho cả hai vợ chồng không”. Tôi luôn tâm niệm điều đó, và cái gì cũng suôn sẻ. Vợ tôi không để tâm đến hàng đống thư tỏ tình mà chồng mình nhận được mỗi ngày, hoặc khi tôi diễn những cảnh nóng bỏng với người đẹp Halle Berry. Cô ấy còn đến trường quay và “an ủi” tôi: “Anh sướng nhé, lại còn được trả tiền nữa, tận hưởng đi chứ!”.

* Hôm kỷ niệm lễ cưới, anh có hát không?

- Tôi rất thích hát và mê chơi dương cầm, do đó tôi nhất định sẽ quay trở lại với sân khấu. Nhưng tôi không chịu áp lực nào cả, mà chỉ làm việc khi còn thấy vui vẻ. Thực ra tôi đã kiếm đủ tiền để cả gia đình sống tử tế đến cuối đời.

* Trong Australia, nghe nói anh không hát?

- Vai Drover không hát, thế mới bực mình chứ (cười). Tôi cố gắng mãi mới được chen chân vào đóng một phim của Baz Luhrmann, nhưng trong phim này không có hát hò gì cả.

* Australia nói về một thế hệ bị đánh cắp. Đây là một khái niệm khó hiểu với người nước ngoài, nó có nghĩa gì?

- Đầu thế kỷ 20 xuất hiện một triết lý về sự thuần khiết của chủng tộc. Hồi đó có một số học giả tin rằng sự giao thoa giữa các giống nòi sẽ sản sinh ra lớp hậu thế kém chất lượng. Tại Australia, các trẻ em lai giữa người da trắng với thổ dân Aborigine bị tách khỏi bố mẹ và phải làm người hầu hoặc những công việc hèn kém ở gia đình lạ. Đó là một trang sử khủng khiếp của đất nước tôi, mãi đến năm 1973 nó mới chấm dứt, và trong năm 2008 này chính phủ mới công khai xin lỗi.

* Giữa trường quay của Australia và Mỹ có gì khác biệt không?

- Hoàn toàn khác. Tại Australia, quan hệ giữa những người ở trường quay mang tính gia đình hơn nhiều, và tôi cũng chủ trương như thế. Tất cả chúng ta có mặt chỉ để làm một cuốn phim hay. Tất nhiên đạo diễn là người chỉ huy, nhưng cả ông ta lẫn Nicole Kidman chẳng có lý do gì để lên mặt cả. Ở Australia không có khái niệm “sao” được hệ thống hóa như tại Mỹ.

* Xin lỗi, từ khi xem cảnh Drover tắm trong Australia, có một câu hỏi không thể không đặt ra: Cơ bắp của anh là thật hay nhờ tiểu xảo?

- Trong cảnh đó tôi bôi nhiều dầu và màu nâu nhân tạo, đồng thời sử dụng ánh sáng thuận lợi. Còn thì không có kỹ xảo nào cả.

Đức Lê (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm