(TT&VH) - Mọi năm, đến thời điểm cận kề Noel như thế này thì ngoài thị trường và trên các phương tiện truyền thông, báo chí đã rầm rộ các thông tin quảng bá cho mùa phim Tết. Thế nhưng năm nay, mọi việc có vẻ như “lặng lẽ” hơn khi hàng loạt các dự án và kế hoạch phim đã bị thay đổi. Vậy thì, phim Tết năm nay có gì và khán giả có cần phải trông chờ hay không?
Từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008, có một hai nhà sản xuất đã hướng tới mùa phim Noel 2008, khi 14 ngày của Nguyễn Trọng Khoa, và Chuyện tình xa xứ của Victor Vũ đều muốn công chiếu vào dịp này. Thế nhưng trong quá trình sản xuất, cả hai phim đều gặp một số trục trặc khách quan, để kế hoạch mùa Noel không thành, và mùa Tết cũng bị đánh mất.
14 ngày là câu chuyện mấy anh chàng Việt kiều về nước với suy nghĩ “tìm chốn ăn chơi”, để kết quả, sau 14 ngày nghỉ phép ngắn ngủi, những quan niệm cũ kỹ về tình yêu, về tình dục đã bị thay đổi.

Chuyện tình xa xứ thì gần như kể câu chuyện ngược lại, khi mấy anh chàng đẹp trai sang Mỹ du học và va chạm với cuộc sống, tình duyên mới - với một nữ cảnh sát gốc Việt.
Hai phim đều kể về những chuyện tình, trong tâm sự và bối cảnh của người “đi du lịch” đương thời, nhưng ý tưởng thì gần như khác nhau hoàn toàn. Một bên kể câu chuyện “về”, một bên kể câu chuyện “đi”, và sự chấn động tâm lý sinh ra trong bối cảnh bị va chạm với cái khác mình. Từ biên kịch, đạo diễn và cả các nhà sản xuất mong muốn đây sẽ là những chuyện tình lãng mạn, khi cả 2 phim đều tìm kiếm những hình ảnh đẹp của cuộc sống nơi xứ lạ. Đây cũng gần như là lần đầu tiên hai đạo diễn này về Việt Nam làm phim.
Đến hôm nay cũng chưa có một kế hoạch gì chắc chắn cho hai phim này, khi đại diện của Chuyện tình xa xứ nói phim này sẽ chiếu vào dịp Lễ Tình yêu (14/2), còn đại diện của 14 ngày thì cho biết sẽ công chiếu vào mùa Hè 2009.
Ba phim Tết - 3 “màu” khác nhau
Điểm chung của 3 phim Tết năm này là ở tên tuổi của 3 đạo diễn, khi địa vị của họ trong làng phim Việt đều khá cao, và các tác phẩm của họ đều tìm được khán giả của riêng mình.
Tiếp nối với thành công vượt bậc của Nụ hôn thần chết trong mùa Tết 2008, Nguyễn Quang Dũng làm phần 2 với cái nhìn lãng mạn hơn, và cả các vai chính cũng được thay đổi. Vai nam chính được đổi từ Johnny Trí Nguyễn sang cho ca sĩ trẻ Chí Thiện, còn Thanh Hằng thì được thay bởi ca sĩ - diễn viên Minh Hằng. Sự thay đổi này với Nguyễn Quang Dũng là khá dũng cảm, vì trong phần 1, cặp đôi Johnny - Thanh Hằng đã khá hút khách, và trở thành cặp tình nhân trong phim đẹp nhất của năm 2008.

Khởi động sớm nhất nhưng kết thúc chậm nhất là Huyền thoại bất tử của đạo diễn Lưu Huỳnh, khi hiện nay anh vẫn đang ở Hong Kong để làm hậu kỳ và kỹ xảo. Theo kế hoạch thì ngày 26/12/2008 Lưu Huỳnh mới mang phim về Việt Nam và sẽ công chiếu trên toàn quốc vào ngày 14/1/2009. Có 2 bản dựng, bản 91 phút sẽ chiếu ở thị trường Việt Nam, còn bản 101 phút sẽ dùng để chiếu họp báo và vươn ra thị trường bên ngoài. Như đã có nhiều lần đế cập, đây là một phim đậm chất giang hồ, võ thuật, một câu chuyện đậm chất Việt Nam, nhưng lại được gắn kết với huyền thoại Lý Tiểu Long.
Như Hà