Sean Penn lại đoạt giải Oscar nhờ đóng “gay”?

02/12/2008 16:32 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Phim mang đề tài đồng tính luyến ái luôn là vấn đề nhạy cảm, thậm chí cả ở Hollywood – nơi được cho là có tư tưởng cấp tiến. Thế nên, để tìm được một gương mặt hóa thân vào một nhân vật “gay” cũng là vấn đề khá nan giải ở kinh đô điện ảnh chứ chưa nói đến diễn viên viên đã có tên tuổi. Khi quyết định làm bộ phim Milk nhằm nêu bật cuộc đời của chính trị gia đồng tính luyến ái Harvey Milk, thật may là các nhà làm phim đã có được Sean Penn.

Chân dung khẳng định “đỉnh cao” về diễn xuất của Sean Penn

 Sean Penn vài vai Harvey Milk
Đạo diễn Gus Van Sant đã sử dụng các tư liệu trong cuộc đời Harvey Milk (1930-1978), một trong những chính trị gia đầu tiên ở Mỹ công khai hóa việc mình là dân “gay” (đồng tính luyến ai nam) để đưa vào bộ phim tiểu sử sắp ra mắt nhân tròn 30 năm chính khách nói trên bị bắn chết. Phim nêu bật cuộc đời chính trị của Harvey sau khi ông chuyển từ New York tới California và xoáy đến những gắn kết chính trị của ông ở San Francisco. Harvey thất bại trong nhiều chiến dịch tranh cử nhưng cuối cùng đã được bầu làm ủy viên Hội đồng thành phố San Francisco và ông là chính khách Mỹ đầu tiên ở một vị trí quan trọng như vậy công khai hóa việc mình đồng tính luyến ái. Sinh thời, Harvey được coi là một nhà tiên phong cho các quyền của người đồng tính. Ngày 27/11/1978 khi mới 48 tuổi, ông đã bị chính đồng nghiệp của mình là Dan White ám sát. Sau khi chết, ông trở thành một trong những người “tử vì đạo” của giới đồng tính Mỹ.

Trong khi ấy người thủ vai Harvey Milk lại là Sean Penn, không chỉ là một người “đàn ông thực thụ”, mà còn là một gương mặt sáng giá của Hollywood, từng giành giải Oscar với vai diễn trong phim Mystic River (2003).

Ngoài đời, Penn là một người đàn ông cứng rắn, từng có lần bóp cổ suýt chết một tay paparazzi khi anh ta đột nhiên lọt vào phòng khách sạn của mình. Nhưng trên màn bạc, Penn lại xuất hiện trong nhiều chân dung đa dạng, lúc thì là một người đàn ông thiểu năng trí tuệ trong phim I Am Sam (2001), lúc thì là nghệ sĩ nhạc jazz trong Sweet and Lowdown (1999) hay một kẻ giết người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong phim Dead Man Walking (1995) – tất cả các vai diễn này đều đem về cho anh đề cử giải Oscar. Tuy nhiên anh lại chưa bao giờ đóng “gay”.

Thật bất ngườ khi giờ đây nhiều nhà phê bình cho rằng, chân dung chính khách “gay” Harvey Milk là vai diễn tốt nhất của Penn từ trước tới nay! Viết trên tờ USA Today, nhà phê bình Claudia Puig đánh giá vai diễn của nam diễn viên 48 tuổi này là “hết sức tuyệt vời, vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp”; còn nhà phê bình Kenneth Turan của tờ Los Angeles Times thì ca ngợi lối hóa thân của Penn “hết sức mạnh mẽ và thuyết phục”.

Sean Penn tiếp tục “rinh” tượng Vàng Oscar?

Nhiều người tiên đoán Penn sẽ đoạt thêm một tượng vàng Oscar nữa trước hết vì anh đã diễn xuất tuyệt hảo trong phim Milk, ngoài ra nhân vật Harvey Milk trong phim này cũng phải chịu một cái kết nghiệt ngã của số phận (bị bắn chết), giống một loạt chân dung đồng tính luyến ái trong các tác phẩm điện ảnh đoạt giải khác của Hollywood. Thực tế các diễn viên từng đoạt giải Oscar với nhân vật đồng tính luyến ái đều chịu cái chết bi kịch, như Tom Hanks thì chết vì AIDS trong Philadelphia, Hilary Swank bị đánh đến chết trong Boys Don’t Cry, Nicole Kidman thì tự vẫn trong The Hours, Charlize Theron thì bị hành quyết trong Monster và William Hurt bị bắn trong Kiss of the Spider Woman.

Vài năm trở lại đây, một số nữ diễn viên hạng A ở Hollywood đã công khai mình là “lesbian” (đồng tính luyến ái nữ), trong đó có Ellen DeGeneres và Rosie O’Donnell. Nhưng việc đó lại là điều “hiếm hoi” trong giới luyến ái đồng tính nam. Hiện mới chỉ có ngôi sao truyền hình Neil Patrick Harris tuyên bố rõ mình thuộc dân “gay”.
Ở Hollywood, một số diễn viên đoạt giải với chân dung những người mang giới tính thứ 3, nhưng từ trước đến nay lại chưa có diễn viên “gay” nào đoạt giải Oscar khi thủ diễn các chân dung về giới tính của họ. Mới chỉ có 2 nam diễn viên từng “úp mở” mình là người đồng tính từng đã có dịp được đề cử giải Oscar là James Coco và Ian McKellen. Coco không chính thức tuyên bố mình là “gay”, nhưng anh đã trung thực kể về cuộc sống riêng tư của mình với nhiều người bạn, đồng nghiệp cùng giới.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm