Khép lại Ngày điện ảnh VN lần thứ nhất là cuộc hội thảo bàn về trách nhiệm của nghệ sĩ tổ chức tại Hà Nội. Đáng tiếc, có quá ít nghệ sĩ quan tâm đến sự kiện này. Vẻn vẹn khoảng 40 người thì một nửa là báo giới, còn lại là những nghệ sĩ cao tuổi.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, khoảng 42% doanh thu bán vé thường niên tại khu vực Bắc Mỹ đã được thu về từ đợt chiếu phim mùa Hè, vốn bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 5.
Tưởng đâu bình yên nhưng “hậu” giải thưởng Cánh diều vừa trao tối 14/3 lại tiếp tục rơi vào những tranh cãi không ngớt trên báo chí, cả về kết quả giải thưởng và cung cách trao giải. Hai "cánh diều" bị soi nhiều nhất là '14 ngày phép' và 'Đừng đốt'.
Ngày 15/3, đạo diễn Tim Burton đã được trao Huân chương Văn học và Nghệ thuât trong một buổi lễ tổ chức tại Paris (Pháp).
Hiện thực khốc liệt của The Hurt Locker, chứ không phải vẻ đẹp kỳ ảo của Avatar đã thuyết phục Viện hàn lâm. Giành được 6 giải Oscar, The Hurt Locker được xưng tụng là kiệt tác phim chiến tranh mới của điện ảnh thế giới.
Sau một thời gian nghỉ sinh con, Kim Hee Sun đã sang Trung Quốc tham gia bộ phim 'Chiến Quốc'. Lần này cô vào vai Bàng Phi em gái của Bàng Quyên và là một phi tử của Ngụy Vương.
Chúng ta từng hy vọng giải Cánh diều hàng năm sẽ thành "Oscar của điện ảnh Việt Nam". Nhưng sau khi theo dõi đêm trao giải có phần tẻ nhạt hôm qua (14/3) thì có lẽ giấc mộng về một giải "Oscar Việt Nam" còn lâu mới thực hiện được.
Tờ Los Angeles Times cho biết studio Sony đã đề nghị Bigelow ngồi vào ghế đạo diễn cho tập phim Spider-Man mới nhất. Tuy nhiên cuối cùng bà đã từ chối.
Đây đang là thời khắc “điện ảnh tràn ngập”: mùa phim Tết đang vào hồi kết, Oscar 2010 còn nóng dư âm, và Chủ nhật tuần này, ngày 14/3 sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng hàng năm của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải Cánh diều (một “Oscar Việt”).
Câu chuyện hội nhập được đặt ra với điện ảnh Việt lúc này là cần thiết. Nhưng khi mà nền điện ảnh nước nhà cho đến giờ vẫn chỉ trông vào một mùa phim Tết với vài phim đếm trên đầu ngón tay, chúng ta sẽ lấy gì để hội nhập quốc tế đây?