Siêu mẫu Bình Minh ở Mỹ nhớ vợ

09/07/2008 15:04 GMT+7 | Làm đẹp - Thời trang

(TT&VH Online) - Rời các địa điểm quay phim Chuyện tình xa xứ (Victor Vũ) ở Los Angeles (Mỹ) về khách sạn, Bình Minh liền “chat” với bạn bè là quá nhớ nhà, dù trước đây đã đi nước ngoài khá nhiều lần. Sở dĩ có sự nhớ nhung này là vì bây giờ anh đã có đôi, mới cưới. Chồng một nơi, vợ một nơi, nhớ là chuyện khó tránh khỏi.

Bộ phim nói trên quay ở Mỹ trong khoảng 8 tuần (đã bắt đầu từ 5/7), Bình Minh vào vai Khang, giàu có, thích ăn chơi, mẫu thuẫn cực độ với cha của mình. Khi đến Mỹ, Khang có một cuộc sống hoàn toàn khác, bị rơi vào cơn lốc tình, thậm chí hơi sa đoạ. Mãi đến khi gặp Tiffany, một nữ cảnh sát Mỹ gốc Việt, trong một lần phạm tội bị bắt, Khang mới tỉnh ngộ và thay đổi; phim kết thúc bằng một đám cưới. “Xa một tình yêu, một đám cưới để vào một tình yêu, một đám cưới, dù trong phim thôi, với tôi lúc này cũng là cả một sự xót xa” – Bình Minh tâm sự.
 
T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm