Không tiền, đố thành họa sĩ?

Thứ Tư, 17/03/2010 08:22

(TT&VH Cuối tuần) - Chuyện bức tranh của một danh họa thế giới được trả giá tới gần 100 triệu USD trong một phiên đấu giá, hay một vài họa sĩ Việt Nam vẽ tranh không kịp bán, mà số tiền bán tranh trong mấy năm qua cũng được tính bằng con số triệu USD.v.v… lâu lâu lại khiến dân chúng giật mình. Nhưng một thực tế ngược lại thì ít ai để ý…

Thông thường khi nói tới một bức tranh, người ta thường chỉ nói tới giá trị nghệ thuật. Nhưng khi mua tranh, thì giá trị vật chất (cụ thể là chất liệu thể hiện, kích thước) lại can thiệp vào chuyện định giá. Chất liệu bền vững, quí giá đương nhiên được giá hơn các chất liệu kém bền vững. Trong các bảo tàng, chỉ những tác phẩm quan trọng, đại diện cho một cột mốc lịch sử, một trường phái hay một tác giả trong lịch sử thì mới được sưu tập và được phục chế, bảo quản… nếu chất lượng xuống cấp. Còn lại, nếu toan, sơn, màu, cách xử lý… yếu kém, làm tuổi thọ của tác phẩm thấp hoặc có nguy cơ hư hại… thì giá mua thường không cao, thậm chí bị từ chối đưa vào bảo tàng.


Tác phẩm 'Tôi thích đi đường thẳng vì sẽ gặp được nhiều chướng ngại vật',
sơn dầu, 155x500cm, 2009, đã được Lê Kinh Tài đầu tư vài ngàn USD
tiền vật liệu và đã bán được với giá 35.000 USD.

Lịch sử nghệ thuật cho thấy có những họa sĩ thiên tài sáng tác những tác phẩm quý giá trên những vật liệu không có độ bền hoặc mong manh, dễ hư hại. Nhưng phần lớn những tác phẩm trong bảo tàng, hay đạt giá cao ở các phiên đấu giá chuyên nghiệp thường có chất lượng về vật liệu khá tốt. Chuyện Bùi Xuân Phái vẽ những tác phẩm trên giấy báo, vỏ bao thuốc lá, bao diêm… có thể bán chác, đổi được bữa nhậu hay chầu cà phê, ai cũng biết; nhưng những tác phẩm thực thụ và đắt giá của họa sĩ này phải là trên toan và sơn dầu, có khổ lớn và độ bền lâu hơn. Trong các câu chuyện và những ghi chép của mình, chính Bùi Xuân Phái đã nhiều lần tỏ rõ sự khát khao muốn có đủ màu để vẽ, sau này khi có điều kiện hơn, những bức tranh vẽ phố nhiều màu, với những nhát cọ dày, tốn sơn dầu đã thực sự tạo ra được hiệu ứng về lớp màu, thể hiện hết đẳng cấp của họa sĩ.

Mà muốn có được một tác phẩm chất lượng thì chắc chắn không thể chỉ dựa vào ý tưởng, sự đam mê, năng khiếu, tài năng…; bởi ngoài những thứ đó ra, tất cả những vật liệu để tạo tác nên tác phẩm, họa sĩ đều phải mua.

Làm họa sĩ thì cần bao nhiêu tiền?

“Cái trước hết cần cho họa sĩ là đam mê và tài năng, hai thứ này mà không có thì đừng mơ tưởng tới sự đầu tư hội họa. Còn khi có tài, thì một nét bút chì trên giấy trắng đã là tiền rồi. Như Picasso đã trả tiền ăn ở nhà hàng sang trọng chỉ bằng một hình vẽ trên cái khăn lau chén. Nói cho cùng, một mét vuông của họa sĩ thì hơn nhau ở chỗ: tranh đẹp và có gây xúc động cho người xem hay không mà thôi. Chứ đầu tư vào cả ngàn USD mà tranh chỉ đáng vất đi cũng là chuyện thường. Thông thường không ai đánh giá một bức tranh đẹp qua cái việc đầu tư vật liệu. Một nét bút chì đẹp cũng tương đương một mét vuông tranh đẹp”, họa sĩ Lê Thánh Thư bày tỏ ý kiến của mình. Tuy nhiên anh cũng cho biết mức đầu tư cho một mét vuông tranh của anh vào khoảng 100 USD.

“Một trong những điều răn quan trọng của danh họa S.Dali là làm họa sĩ thì giàu vẫn tốt hơn nghèo. Còn thực tế ở Việt Nam mình hiện nay, để có một cuộc trưng bày cá nhân, chi phí cho tác phẩm từ 1 đến 2 triệu đồng cho một mét vuông; chi phí cho mặt bằng, in ấn, thư mời, họp báo… cũng vào khoảng 20 đến 30 triệu đồng”, họa sĩ Phan Trọng Văn cho biết. Họa sĩ Lã Huy bổ sung thêm: “Một mét vuông tranh chất liệu tổng hợp như tôi mới triển lãm cũng hết khoảng 500.000 đồng, 20 tranh khổ lớn và phí mặt bằng hết khoảng 50 triệu đồng. Nếu tổ chức tại gallery sẽ đỡ được tiền mặt bằng, phí tổ chức khoảng 13 đến 14 triệu đồng. Triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, hội viên hết 5 triệu rưỡi, 10 ngày triển lãm cộng phí tổ chức là 12 triệu. Nhà Trưng bày triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đều phải hết 30 triệu cho 10 ngày. Vẽ như Lê Kinh Tài thời gian mới đây thì còn tốn nhiều hơn, vì một thỏi sơn dầu khô mua bên Singapore hết khoảng 65 SGD (đô-la Singapore), về quẹt cái hết; acrylic Việt Nam hũ 1 kg khoảng 230 ngàn đồng quẹt mấy cái là hết. Không phải vẽ ra bức nào cũng triển lãm, trưng bày 20 bức thì phải vẽ khoảng 40 bức rồi chọn lựa lại”.

Lê Kinh Tài đang nổi lên là một họa sĩ đương đại có giá tranh cao nhất Việt Nam, cho biết mấy năm gần đây, mỗi năm tiền sơn dầu mua sỉ của anh vào khoảng 20 ngàn USD một năm. Riêng 60 ngày làm việc tại Vermont Studio Center (Mỹ) hồi giữa năm 2009, để vẽ 7 bức tranh khổ lớn, Lê Kinh Tài đã mua hết 11.500 USD sơn dầu.

Nếu vẽ mà không bán được?

Những nhà đấu giá lừng lẫy thế giới như Sotheby’s, Christie’s… qua các phiên đấu, từng nhiều lần chứng minh cho thế giới biết rằng tranh vẽ là đệ nhất hàng hiệu, không gì có thể đắt giá và quý hiếm hơn. Lâu đài, phi thuyền, xe hơi, kim cương, hột xoàn… đều có giá hạn định của nó khi rao bán, riêng tranh vẽ thì rất nhiều tác phẩm đã đạt tới mức vô giá, nghĩa là bất khả giao dịch, chỉ nằm trong bảo tàng với sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chỉ một số rất ít trong số vô vàn các tác phẩm ra đời tạo được sự ngưỡng mộ hay tạo được sự chú ý với thị trường nghệ thuật. Vậy nếu vẽ mà không bán được? Trước câu hỏi này, nhiều họa sĩ đều thú nhận vì đam mê, vì chọn lựa nghiệp dĩ mà vẽ, chứ nếu chỉ nghĩ đến chuyện lấy vốn, kiếm lời thì nên chuyển sang làm nghề khác, vì cơ hội quá mong manh.

Trở lại câu hỏi : Làm họa sĩ thì cần bao nhiêu tiền? Rõ ràng muốn có một triển lãm bình thường (không xét về mặt nghệ thuật) với 20 tác phẩm một mét vuông, số tiền mà họa sĩ phải bỏ ra hiện nay đã cao hơn mức thu nhập bình quân trong một năm của người dân rất nhiều. Cho nên, trước việc các họa sĩ tìm mọi cách để vẽ và trưng bày liên tục các tác phẩm, mà cơ hội thì rất mong manh, cũng đã chứng tỏ rằng họ cũng có những đam mê cần được chia sẻ. Còn tài năng thực thụ, những cơ hội tỏa sáng và đổi đời với thị trường nghệ thuật… thì phải chờ thôi.

Văn Bảy
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Tôi thấy đúng như các bậc tiền bối giải bày ,tôi cũng là một họa sĩ sắp xuống núi nhưng cảm thấy khi xuống núi kiếm tiền bằng con đường vẽ tranh sao thấy khó quá ,học họa sỹ ra làm thiết kế mỹ thuật ,xây dựng là cái chắc.....?
lê tiền  (mr.thatier@yahoo.com.vn) (05:35 28/10/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

giải trí - 2/13/2012 4:33:13 PM
fan barca lâu mới nghe, never thấu hiểu =)
- 2/13/2012 4:21:55 PM
Cứ đầu mùa giải thì toàn hạ thấp, đánh giá Đồng Tháp là ứng cử viên cho suất xuất hạng (hình như 3 năm liên tiếp đều đánh giá như thế), cứ đá thắng vài trận là "đâm thọt"...
RYAN GIGGS - 2/13/2012 4:39:36 PM
Hình như bác hơi "mù quáng" thì phải? Hành động của Suarez không bắt tay đối thủ thì được kêu là "Cả Nam Mỹ không thèm bắt tay với cấu thủ da đen" chắc.....
trà - 2/13/2012 4:38:30 PM
mấy ông nhìn ảnh cứ tưởng tượng này nọ nên mới ý kiến ý cò?.
Cẩu Đầu Đao - 2/13/2012 12:41:41 PM
Cái chú đội trưởng MU này bẩn như thế nào thì ai cũng rõ. Nhìn hành động nhảy cẫng lên trêu ngươi trước mặt Suarez mà thấy thương hại cho cái bản tính nhỏ nhen, hạ đẳng của chú này quá. Chả trách....