Võ Quý Quốc ghép hơn 1.000 bức tranh gáo dừa!

Thứ Tư, 03/02/2010 10:16

(TT&VH) - Sáng qua (2/2), tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, họa sĩ - kỷ lục gia Võ Quý Quốc đã giới thiệu tới công chúng Hà Nội bộ sưu tập 70 bức tranh nghệ thuật làm bằng gáo dừa với chủ đề Chân dung huyền thoại - Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mê dừa, gắn bó với dừa từ nhỏ, Võ Quý Quốc đã ghép các mảnh gáo thô ráp, xơ cứng, xù xì của các gáo dừa thành những bức tranh độc đáo, sống động.

Thưởng lãm những bức tranh dừa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại triển lãm, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Chỉ với những sắc độ đơn giản, gáo dừa thực sự là một chất liệu khó thể hiện. Nhưng quả là, nếu biết kết hợp với nhau sẽ tạo ra rất nhiều sự mới lạ. Để “vẽ’’ thành công loại tranh này phải làm chủ được chất liệu, chọn sắc độ phù hợp để bức tranh sống động, có hồn. Qua tài xử lý riêng của mình, loạt tranh chân dung Bác Hồ được Quốc tái hiện trang trọng. Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được khắc họa sâu đậm với những hình ảnh của một thiên tài quân sự hội tụ cả nhân - trí - dũng, sống chan hòa và tận tâm với quân, dân.


Võ Quý Quốc giới thiệu về chất liệu vỏ dừa làm tranh tại triển lãm
Tính đến nay, Võ Quý Quốc (SN 1983 tại Quảng Bình, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai năm 2006) đã ghép được hơn 1.000 bức tranh bằng gáo dừa với rất nhiều thể loại, đề tài như: thiếu nữ, phố xá, dân tộc các vùng miền. Đặc biệt, có 3 bức tranh của chàng họa sĩ trẻ này đã được Trung tâm Kỷ lục VN công nhận là bức tranh gáo dừa lớn nhất, dài nhất, ấn tượng nhất VN. Đó là các bức tranh: Việt Nam quê hương tôi (1,59m x 2,78m, năm 2007); Bài ca kết đoàn (3,2 x 3,2m, năm 2008) và Anh hùng Điện Biên (2,4m x 10,8m, năm 2009).

Điều trăn trở lớn nhất của Quốc hiện nay là làm sao để đưa tranh gáo dừa ngày càng phát triển, được thị trường đón nhận như nhiều thể loại tranh làm bằng các chất liệu khác và được quảng bá rộng rãi ra thế giới.
Hoài Thương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!