"Sài Gòn dậy mà đi" - một thời hào hùng sôi nổi

05/11/2012 07:22 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Ký sự Sài Gòn dậy mà đi nằm loạt sách được NXB Trẻ ấn hành dành tặng đại biểu về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần 9 sẽ kết thúc vào hôm nay 5/11.

Cuốn sách này của nhà báo Lê Văn Nuôi, ông nổi tiếng từ thời học sinh khi làm Chủ tịch Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn thời chống Mỹ (1970 - 1971), bị địch bắt tù đày qua rất nhiều nhà tù của chế độ cũ. Năm 1975, ông là đại biểu Quốc hội thống nhất khóa 6 và từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM (1981 - 1984). Thế nhưng người ta nhớ nhiều đến Lê Văn Nuôi với tư cách một nhà báo với gần như trọn đời cầm bút hoặc làm quản lý (Tổng biên tập báo Khăn quàng đỏ, báo Tuổi trẻ).

NXB Trẻ vừa tái bản có bổ sung tập ký sự Sài Gòn dậy mà đi của Lê Văn Nuôi với 21 bài ký sự chia thành 5 chương về phong trào đấu tranh giành tự do, dân chủ và độc lập dân tộc của thanh niên - sinh viên - học sinh Sài Gòn thời kỳ 1965 - 1975. Năm 2000, khi cuốn sách này ấn hành lần đầu, nhà cách mạng Trần Bạch Đằng nhận xét: “Từng là Chủ tịch Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn vào đầu 1970, ghi chép của Lê Văn Nuôi đầy chân thật. Đây là thời gian tôi phụ trách công tác ở thành phố, những gì Lê Văn Nuôi nhắc tôi đều nhớ, những tên người Lê Văn Nuôi kể tôi biết hầu hết, gặp hầu hết, tất nhiên, trừ số đông “bà má phong trào” - những con người vĩ đại”.

Đặc biệt, chương 4 của cuốn sách gồm “Những bài thơ tôi viết trên đường phố - trong nhà tù” như một thiên ký sự bằng thơ của Lê Văn Nuôi viết về thời kỳ ác liệt mà tác giả cũng là nhân vật. Chẳng hạn trong bài Giờ thẩm vấn, Lê Văn Nuôi viết: “Phải nhớ đến anh em/ Mỗi lần tim tôi bất thường nhịp đập/ Lúc chúng nó khua còng trên cửa sắt/ Gọi tôi ra lừa lọc lời khai/ Những roi đòn lả gối, bầm vai/ Không thể bắt tôi quỳ, tôi lụy”.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm