“Giống như ở VN, nghề văn ở Italia cũng không đủ sống”

17/10/2012 07:00 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - “Chỉ khoảng 15 nhà văn Italia sống được bằng thu nhập từ nghề viết, còn lại đều phải làm thêm nghề khác”, nhà văn - thượng nghị sĩ lịch lãm người Italia Gianrico Carofiglio, tác giả cuốn Quá khứ là miền đất lạ, tiết lộ với độc giả VN.

Buổi ra mắt cuốn sách trên vừa diễn ra ở Hà Nội. Nhà văn Việt Nam Di Li, chuyên viết thể loại trinh thám, tham dự trong vai trò người dẫn chương trình.

Italia cũng giống VN

Không phải tất cả, mà riêng về nghề viết văn. Đó là khi Carofiglio trả lời Nguyễn Đình Tú - nhà văn VN chuyên viết tiểu thuyết hình sự. Câu hỏi là: “Nhà văn ở Italia có sống được bằng nghề không, đó là điều mà các đồng nghiệp ở VN như chúng tôi rất quan tâm?”. Và Carofiglio đã nói là không. Các đồng nghiệp VN có vẻ rất hài lòng khi nghe câu trả lời này.

Tuy nhiên, với bản thân nhà văn Carofiglio thì tiền bạc không phải là vấn đề lớn. Trước đây, ông là công tố viên ở thành phố cảng Bari, làm việc ở mảng phòng chống mafia. Hiện, ông là thượng nghị sĩ trong Quốc hội Italia (và sang VN với vai trò này bên cạnh vai trò nhà văn). Và vì ông không phải là diễn viên, có thể thấy vẻ bề ngoài của ông rất ra dáng một chính khách.

Nhà văn Gianrico Carofiglio được độc giả VN xuýt xoa khen vì... đẹp trai. Ảnh: Hạ Huyền

Trinh thám: Thấp cấp hay cao cấp?

“Trinh thám ở VN vẫn được xem là thể loại văn học giải trí, không phải dòng văn học cao cấp, vậy ở Italia thì sao?”, vẫn là câu hỏi của Nguyễn Đình Tú. Với câu này, Carofiglio hơi “né” một chút, ông nhắc lại lời một nhà văn lớn của Italia rằng: “Trong văn học không có thể loại giải trí hay cao cấp mà chỉ có thể loại hay hay dở. Không nên đánh giá một cuốn tiểu thuyết dựa trên thể loại của nó”.

Gianrico Carofiglio sinh năm 1961, năm 2002 ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay. Cuốn Quá khứ là miền đất lạ (tên tiếng Anh The Past is a Foreign Country) ra lần đầu năm 2004, được dịch sang tiếng Anh vào năm 2007. Đây là tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất của Carofiglio và được trao giải thưởng văn học uy tín Premio Bancarella năm 2005. Tác gia thế giới Ernest Hemingway cũng từng được giải này.

Trong khi đó, trên thế giới, trinh thám lâu nay vẫn được coi là thể loại văn chương thiếu danh giá, hạng hai, nhưng được cho là đang dần cải thiện vị thế của mình. Chẳng hạn, qua thành công của bộ tiểu thuyết Thiên niên kỷ của nhà văn quá cố người Thụy Điển Stieg Larsson.

Còn văn trinh thám của Carofiglio thì được đánh giá cao ở Italia vì theo như ông nói, là “đi sâu vào khai thác nhân vật, tâm lý hơn là cố tạo ra một cốt truyện thật kịch tính”. Thậm chí, nhiều khi còn đi ngược lại với cách làm của các tác giả trinh thám là cố che giấu thủ phạm. Hiện, Carofiglio là một trong những nhà văn có tác phẩm bán chạy ở Italia. Tác phẩm của ông đã được dịch ra 24 ngôn ngữ cũng như được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm