Nhạc sàn xập xình tại… Hội chợ sách

19/09/2012 08:29 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Trưa 18/9, nhiều khách tham quan ngơ ngác khi tiếng nhạc thị trường được phối kiểu “nhạc sàn cực mạnh” đập ầm ầm trong hội trường chính của Hội chợ sách Quốc tế - Việt Nam 2012 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Các bài hát được bật là Anh khác hay em khác, Ngỡ, Hiện tại và quá khứ, Không được khóc, Nỗi đau xót xa, Khổ..., toàn về tình yêu tan vỡ, nghe qua có vẻ không liên quan đến không gian trưng bày sách và cổ vật ngành in - xuất bản xung quanh. Đã thế, người ta không dùng bản gốc mà là bản remix nhạc sàn… Loa đập bình bịch. Vài khách tham quan nhíu mày khó chịu. Đại diện các nhà xuất bản cạnh đó lắc đầu khó hiểu.

Hệ thống âm thanh gồm loa và dàn máy tính, nơi phát nhạc sàn xập xình, nằm bên phải hội trường của Hội chợ sách. Ảnh: Hạ Huyền

Khi được hỏi, BTC hội chợ cho biết hệ thống âm thanh do chính họ quản lý và thuê người trông coi, nhưng không kiểm soát phần âm nhạc mà lại giao phó cho những người trông coi nói trên đảm nhận. Tuy nhiên, đến chiều 18/9, âm nhạc đã được đổi sang nhạc không lời.

Hội trường chính của hội chợ quy tụ quầy hàng của hơn 80 đơn vị xuất bản trong nước. Khu trung tâm ngay cạnh dàn loa trưng bày các cổ vật như: 2 máy in typo lớn từ thời kháng chiến, một máy xén giấy sử dụng từ năm 1917 và một máy đánh chữ cổ.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm