Nhà văn Trầm Hương viết về những người con gái hy sinh khi còn trẻ

13/09/2012 06:36 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) -  NXB Văn hóa Văn nghệ vừa ấn hành tập truyện ký Nếu như có linh hồn của nữ nhà văn Trầm Hương. Cuốn sách gồm 3 truyện ký: Đêm nguyệt quế, Sen và Nếu như có linh hồn viết về những người con gái đẹp nhưng hy sinh khi còn trẻ trong mưa bom bão đạn thời chiến tranh. Thời gian qua đi có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng sẽ không có ai và điều gì bị lãng quên bởi họ đã sống quá đẹp. 


Trầm Hương cho biết: “Đâu đó, trên những nẻo đường đất nước, tôi cảm nhận được linh hồn những cô gái  trẻ còn lẩn quất đâu đây. Tôi bị ám ảnh với câu hỏi, vì sao những người phụ nữ đẹp ấy phải dấn thân vào mưa bom bão đạn, bị ném xuống sông, bị ngọn lửa thiêu đốt, bị vùi dập, bị cắt ra từng mảnh, bị đánh đập tra tấn đến chết?! Xin hãy cùng tôi sống chậm lại vài giây phút, cùng tôi mở ra những trang sách, để cảm nhận chết đi không có nghĩa là hết”.

Nhà văn Trầm Hương hiện công tác tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, xuất thân là kỹ sư nông nghiệp nhưng đã học thêm cử nhân điện ảnh và thạc sĩ báo chí, chị đã xuất bản khoảng 15 tác phẩm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết cùng nhiều đầu sách khác.

TRẠC TUYỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm