(TT&VH) - Đến Ý, nhà báo Trương Anh Ngọc (hiện là Trưởng phòng TT&VH điện tử - báo TT&VH) chứng kiến cách người ta yêu và hận thù vì cùng một thứ. Một người không quen chạy đến hôn vào biểu tượng đội bóng AC Milan trên chiếc khăn quàng của anh, nhưng anh cũng có nguy cơ bị đánh nhừ tử bởi những cổ động viên cuồng nhiệt ở Roma.
Buổi ra mắt tập tản văn Nước Ý, câu chuyện tình của tôi của nhà báo Trương Anh Ngọc diễn ra sáng 23/5 tại Trung tâm Sáng tạo Trung Nguyên, Hà Nội. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến. Trong số khách mời có ca sĩ Trần Lập, MC Diễm Quỳnh, nhà báo Yên Ba, dịch giả Lê Quang…
|
Anh Ngọc đã đi qua 17 vùng đất trong tổng số 21 vùng của đất nước hình chiếc ủng trong vòng 3 năm sống, làm việc với vai trò Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Ý. Cuốn Nước Ý, câu chuyện tình của tôi là kết quả của những chuyến đi đó, cộng với lòng yêu nước Ý mà anh đã nuôi dưỡng trong lòng mình 30 năm nay (kể từ kỳ World Cup Espana’82).
"Nếu người ta không yêu nước Ý, người ta có thể đến đó sống đôi ba ngày, nghỉ tại những khách sạn hạng sang, ăn những món ăn ngon, tham quan những danh thắng, gặp gỡ những anh chàng đẹp trai, những cô gái xinh đẹp" - Anh Ngọc nói - "Tôi đã không chỉ sống đôi ba ngày, tôi đã đi đến nhiều nơi tối tăm và nhếch nhác, gặp những chàng trai dở hơi, những cô gái béo xấu… và vẫn yêu nước Ý".
Sau chia sẻ của tác giả tập tản văn, MC Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng kết luận: "Đây là một tình yêu mù quáng, như của một chàng trai mơ mộng tuổi teen yêu một cô gái cực kỳ xinh đẹp".
Nước Ý từ góc nhìn của Anh Ngọc bị một bức màn của tình yêu bao phủ. Tương tự như khi anh viết về AC Milan, đội bóng anh yêu. Những ai đứng ngoài bức màn sẽ khó lòng đồng cảm với tác giả. Còn những ai đứng bên trong lại cực kỳ tâm đắc với từng câu chữ của anh. Hạnh phúc cho Anh Ngọc, lượng người "ở trong bức màn" khá đông, đến kín mít phòng giao lưu ở Trung tâm Sáng tạo Trung Nguyên sáng 23/5, và những người không đến chắc còn nhiều nữa.
Nói về nước Ý, nhà báo lấy bóng đá làm cái cớ để mở đầu câu chuyện. Nhưng bản thân nước Ý cũng là một cái cớ, theo lời của chính tác giả. "Con người ta đi đến đâu cũng chỉ thấy mình"- Anh Ngọc nói- "Bóng đá cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Tôi muốn nói về tình yêu cuộc sống".Quả thực, nếu trong tim người ta sẵn có tình yêu, thì đi đến đâu cũng có "người tình". Nói thế thì có vẻ… lăng nhăng, nhưng ngẫu nhiên lại hợp với tính cách lãng mạn của người Ý. Trong sách, Anh Ngọc trích dẫn một câu nói từ thời Trung cổ: "Không hiệp sĩ Ý nào lại không giắt dao găm dưới áo giáp, không có người phụ nữ Ý nào lại không có bồ".
Mi Ly