Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tìm thấy “một vé đi tuổi thơ”

12/05/2011 08:47 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Mới đây, báo TT&VH nhận được một bức hình “độc” của tác giả Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... chụp 50 năm trước.

Bức hình này chụp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mặc quần đùi, ở trần, đứng phía sau một người phụ nữ đang ngồi ủi quần áo. Điều đáng nói là người sưu tập được bức hình trên và cung cấp cho TT&VH lại không phải Nguyễn Nhật Ánh mà là nhà thơ Lê Minh Quốc. Lê Minh Quốc cho biết: “Với nhà văn có lượng độc giả hâm mộ nhiều như Nguyễn Nhật Ánh, thì đến một lúc nào đó, mọi thứ liên quan về ông đều được quan tâm, sưu tập. Ý thức được điều này, nên tôi đã sưu tầm bức ảnh thời thơ ấu của nhà văn. Người tặng bức hình Nguyễn Nhật Ánh lúc nhỏ “khỏa thân 50%” cho tôi là bà Hồ Thị Ngân - dì ruột của nhà văn. Hình chụp Nguyễn Nhật Ánh lúc khoảng 7 tuổi tại tỉnh Quảng Tín - tức Quảng Nam bây giờ”.

Nguyễn Nhật Ánh lúc 7 tuổi...

Nhận được tấm hình chụp lúc nhỏ của mình, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không khỏi xúc động. Tuy nhiên, “máu hài hước” của ông liền nổi lên và bình luận về bức hình này: “Khoảng 50 năm trước, mình cũng... “cởi trần” vì môi trường đấy chứ. Nhưng dù nhỏ tuổi, mình cũng chỉ dám khỏa thân 50% chứ không “sổ” ra nguyên đai nguyên kiện”.

Thiết nghĩ, ai cũng có một tuổi thơ và tuổi thơ của người nổi tiếng lại càng được người hâm mộ quan tâm. Bức hình này theo thời gian đã ố màu nhưng đây là hình bóng của một người về sau này trở thành nhà văn được nhiều người mến mộ thật hiếm thấy.

... và bây giờ là nhà văn của hàng triệu người hâm mộ

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm