(TT&VH) - Sống và viết gắn bó với Cao Bằng, nhiều năm qua, ông chú tâm sưu tầm, nghiên cứu, để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng Người làm cách mạng tại Cao Bằng. Tâm huyết ấy đã làm nên nhiều tác phẩm có giá trị. Vừa qua, tại Liên hoan phim TH toàn quốc lần thứ 30 vừa qua, kịch bản sân khấu đầu tay của ông Nước mắt rừng Pác Bó (do ĐD Lương Tử Đức dàn dựng) đoạt Huy chương Vàng. Đó chỉ là một phần của thiên tiểu thuyết Mặt trời Pác Bó (NXB Hội Nhà văn, 450 trang, 25 chương) vừa ra mắt bạn đọc.
Nhân dịp này, Hội đồng hương Cao Bằng do ông Đinh Quang Ngữ (nguyên Thứ trưởng Bộ VH,TT& DL) đứng đầu, cùng tác giả tổ chức buổi giới thiệu, giao lưu và tặng tiểu thuyết mới tại hội trường lớn Hội Nhà văn VN, từ 14 giờ vào chiều mai, 1/1/2011. Ngay ngày đầu năm, nhà văn Hoàng Quảng Uyên là tác giả đầu tiên của các hội nghề nghiệp ra mắt tác phẩm mới.
Trùng Khánh