Đọc - Xem

Thơ trẻ rụt rè

25/02/2010 09:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sáng qua 24/2, tại Nhà hát TP.HCM, Ngày thơ VN lần thứ 8 đã mở đầu bằng cuộc giao lưu thơ trẻ với độc giả. Không được như kỳ vọng của người yêu thơ, các nhà thơ trẻ khá rụt rè khi đứng dưới ánh đèn nhà hát.

1. Khán giả đến với cuộc giao lưu thơ trẻ toàn những người quen mặt: nhà báo và nhà thơ. Nhà thơ P.N. Thường Đoan đến từ rất sớm và ngồi điểm mặt: “Có khoảng 45 người trong khán phòng gồm các nhà báo đến lấy tin và các nhà thơ đến đọc thơ cũng như vỗ tay ủng hộ đồng nghiệp”.


Cây bút trẻ Đồng Chuông Tử (giữa) trong trang phục dân tộc Chăm
Cuộc giao lưu thơ trẻ được Đài Truyền hình TP.HCM kiên trì ghi hình từ phút đầu đến tàn cuộc theo kịch bản được viết sẵn. Thế nhưng, các nhà thơ trẻ của chúng ta lại chưa tạo được không khí, ít nhất là không khí diễn trước ống kính máy quay. Nhiều nhà thơ trẻ hình như không thuộc thơ của mình. Bằng chứng là họ thường cầm giấy để đọc thơ khiến người xem có cảm giác các nhà thơ trẻ đang đọc... báo cáo trong một cuộc họp. Chưa kể, cách thể hiện một bài thơ của họ quá nhỏ nhẹ đến độ không nghe rõ nội dung mà họ muốn trình bày là gì. Được chăng là tiếng đàn guitar rất réo rắt của người đệm cho các nhà thơ trẻ đọc thơ mình phần nào xóa bớt không khí tẻ nhạt.

Nhiều ý kiến có mặt nhận xét rằng: Sao các nhà thơ trẻ ở TP.HCM khi ngồi quán cóc thì đọc thơ cho cả phường, thậm chí cả quận nghe, còn lên sân khấu thì e dè quá vậy?! Điều này phần nào lý giải được bởi không gian trang nghiêm của Nhà hát TP.HCM vốn dành cho những cuộc biểu diễn chuyên nghiệp. Còn các nhà thơ trẻ đâu phải là những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp nên họ thấy “ngợp” khi đứng trên một sân khấu hoành tráng như thế.

Cũng xin nói thêm rằng, khán phòng chừng 45 người quen mặt thì dù cho các nhà thơ trẻ có muốn “gồng” lên để diễn thì diễn với ai?

Ấn tượng nhất trong buổi giao lưu thơ trẻ có lẽ là tác giả Đồng Chuông Tử. Anh đã mặc trang phục dân tộc Chăm của mình lên sâu khấu và thẳng thắn nói trong micro: Không thấy khán giả nên đọc thơ hơi mất hứng!

Việc vắng khán giả cũng bởi địa điểm tổ chức là nhà hát chứ không phải nơi khác như công viên hay trường học. Và việc quảng bá cho Ngày thơ VN tại TP.HCM quá mỏng, nên có mấy người dân biết rằng Ngày thơ VN trong nhà hát được vào cửa tự do đâu.

2. Cũng may, từ 15h chiều qua, Nhà hát TP.HCM bắt đầu rôm rả hơn khi CLB thơ các quận huyện đem vào thơ những làn điệu chèo, hát xẩm, hát chầu văn và cả kịch thơ với vở Công chúa Huyền Trân. Từ 17h, chương trình thơ sinh viên với sự tham gia của ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Văn hiến, ĐH Sư phạm, ĐH Y dược, ĐH Ngoại thương cũng phần nào cứu vãn được không khí “u sầu” vào buổi sáng.

Tối qua, phần lễ trọng của Ngày thơ VN tại TP.HCM đã khai mạc với sự tham gia của đông đảo sinh viên và bộ đội.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm