|
Thị trường sách
Khi ông chủ cũng là nạn nhân?
(TT&VH Cuối tuần) - “Trong lúc hầu như nhà văn nào cũng than khó sống nổi bằng nghề viết văn thì những người kinh doanh tác phẩm của họ ngày càng đông đảo và nhiều người sống rất khỏe, thậm chí giàu to. Ai và bằng cách nào đang sống trên lưng các nhà văn ?” – câu hỏi này đã phần nào được lý giải trong chuyên đề Ai sống trên lưng nhà văn? trên TT&VH Cuối tuần số 47 (ra ngày 20-26/11/2009). Bị nhà xuất bản “đánh lận” số lượng bản in, bị in lậu ngang nhiên, bị nhà sách “lừa” trên hợp đồng.v.v. với những câu chuyện cười ra nước mắt, để rồi, một trong số này, nhà văn Trang Hạ phải kêu lên: Nhà sách sòng phẳng với nhà văn là... không tưởng !
Tuy nhiên câu chuyện Ai sống trên lưng nhà văn, hay nói cách khác - câu chuyện kinh doanh trên thị trường sách đã không thể khép lại từ góc nhìn của những người cầm bút. Sau khi nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc, Chuyên đề của TT&VH Cuối tuần tiếp tục quay trở lại câu chuyện kinh doanh sách nói trên, nhưng từ một góc nhìn khác: góc nhìn từ những “ông chủ”, các công ty, các nhà sách, nhà xuất bản – những người đang khai thác thương mại các sản phẩm tinh thần của nhà văn, với mong muốn bạn đọc có được thông tin đa chiều về thị trường sách khá... phức tạp hiện nay.
|
Tổ chức chuyên đề : TRẦN HOÀNG NHÂN
|
|