Ra mắt Mở chữ của Trường Viết văn Nguyễn Du

Thứ Năm, 12/11/2009 10:34

(TT&VH) - Mở chữ là tên tuyển tập thơ - văn của các học viên Khoa Sáng tác và Lý luận Phê bình Văn học, Trường ĐHVH HN vừa mới xuất bản. Cuốn sách tập hợp 48 gương mặt, trong đó 24 người là các học viên K8 cùng với tác phẩm của họ. 24 người còn lại là các gương mặt “non trẻ” ở 3 khóa kế cận (K9, K10, K11).

Tương tự như trong ca trù, khi thầy thấy giọng ca của đào nương đã chuẩn mực, đức hạnh đã đoan trang thì sẽ làm lễ “mở xiêm áo” cho các đào nương, Tuyển tập thơ - văn Mở chữ cũng như là “một cái lễ”: Lễ Mở chữ. Bởi từ đây, các học viên có thể tự tin đi vào nghiệp chữ với tất cả sự hăm hở, tay nghề cũng như đức hạnh của mình. Cái tên mở chữ cũng được chọn chính thức cho các ngày lễ ra trường các khóa, như một thông lệ quy định: hằng năm mỗi khóa ra trường được làm một tuyển tập vừa như một kỷ niệm, vừa là cách ghi nhận thành quả lao động viết văn bước đầu của các học viên.

Vậy là chỉ trong vòng nửa tháng, “ngôi đền văn chương” - tên gọi vui dành cho Khoa ST&LLPB VH, (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du) đã có 2 tập sách được xuất bản ra mắt bạn đọc. Trước Tuyển tập Mở chữ của các học viên, nhà văn Văn Giá, trưởng khoa đã góp vào đời sống văn học tập truyện ngắn Một ngày nát vụn.

Tập sách ra đời đúng vào dịp Khoa Viết văn đang chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Trường Viết văn nguyễn Du 1979-2009 sẽ được tổ chức long trọng vào 18/11 tới đây tại khuôn viên của Khoa (Trường ĐHVH HN, 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội).

Hoàng Mai
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!