“Đặt hàng” 2 tiểu thuyết khoa học giả tưởng

Thứ Ba, 07/07/2009 12:37

(TT&VH) - Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ VN (VAYSE) vừa ký hợp đồng “đặt hàng” nhà văn Viết Linh và Vũ Kim Dũng cho 2 cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng Biển khơi vẫy gọi Chìm trong lãng quên. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Trí tuệ Thăng Long của của VAYSE nhằm chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Được biết, giá trị của hợp đồng mà VAYSE đặt hàng cho các tác phẩm này không thấp hơn định mức của Hội Nhà văn VN, chưa kể các hỗ trợ khác.

Nhà văn Viết Linh cho biết, trong cuộc đời viết văn ông đã có nhiều lần được “đặt hàng” để viết sách nhưng đây là lần đầu tiên được chính thức đặt hàng cho thể loại khoa học giả tưởng. Với ông, đây là điều hết sức phấn khởi vì chính đội ngũ tri thức trẻ của đất nước đã chủ động tìm đến với ông cùng các đồng nghiệp trong lĩnh vực này. Bản thân ông, dù cao tuổi, nhưng sẽ sống và cống hiến thêm không chỉ mộ tác phẩm này cho tủ sách khoa học giả tưởng VN vốn vẫn chưa nhiều tác giả. Còn nhà văn Vũ Kim Dũng - người được VAYSE mời làm Chủ nhiệm Quỹ Hỗ trợ Phát triển khoa học Giả tưởng VN (VFSF) cũng phấn khởi trước đơn đặt hàng này và mong sẽ có nhiều tác giả, đặc biệt là các tác giả trẻ có đề xuất với VAYSE và VFSF để được hỗ trợ cho tác phẩm của mình không chỉ trong những tác phẩm khoa học giả tưởng mà cả với các tác phẩm văn học mang màu sắc khoa học công nghệ.

Theo cam kết giữa VAYSE và các tác giả, cốt truyện của hai cuốn tiểu thuyết này sẽ không được tiết lộ. Anh Nghiêm Quốc Bảo - Chủ tịch VAYSE cho biết, 2 cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng này sẽ được VAYSE tặng cho Thủ đô Hà Nội trước đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

H.Thương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

xuanlan - 2/14/2012 3:59:02 PM
Chị Thúy ah hồi em còn học o trường em nhó lúc đó Đà Nẵng bão năm 2006 em rất thích chị và những bức ảnh rất tự nhiên, nhưng không biết từ khi nao chị bắt chước Kim Tea Hee hay sao ấy chụp hình cứ...
duchaohl - 2/14/2012 2:47:45 PM
Mình là fan cua Real. Ủng hộ việc đá trận này trên sân Bernabeu. Nên gạt bỏ những ác cảm hay tự ti về việc khả Barca ăn mừng trên sân này. Chúng ta cần cởi mở lòng hơn và có tinh thần thể thao hơn.
Toàn - 2/14/2012 4:06:01 PM
Phần còn lại của Liga quá yếu kém!
nhicuu29 - 2/14/2012 2:37:40 PM
  Real đang đá như thế, CR7 thích làm gì với bóng cũng được,lại rất mén bàn thắng thì CR7 không cho hít khói là gì, vài trận nữa không thấy khói nữa để hít! Như Real với Barca thôi!
Cuong - 2/14/2012 4:09:49 PM
Nhìn Tiến Thành đá vẫn thích hơn Thành Lương. Tiến Thành có sức mạnh, thể hình và hiệu quả. Thành Lương chỉ được múa và rang lạc là giỏi còn dứt điểm thì quá kém.