Chàng trai ung thư máu được trở lại trường Đại học

Thứ Ba, 07/07/2009 15:37

(TT&VH) - Như TT&VH vừa phản ánh, cuộc hội ngộ của những tác giả trẻ “vượt lên cái chết” gồm Nguyễn Hồng Công, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Ngọc Sơn sẽ được tổ chức tại NXB CAND vào ngày mai 8/7. Khi gặp một trong ba tác giả trẻ này - em Nguyễn Văn Toán, cậu sinh viên bị ung thư máu, tác giả của tập sách Những ngọn đèn trước gió, tôi thấy tình trạng sức khỏe của em đã khá lên trông thấy. Bật mí điều ấy, Toán chia sẻ: “Em đã được Ban giám hiệu trường Đại học Thuỷ lợi “đặc cách” nhận trở lại lớp học, đây là niềm hạnh phúc quá lớn đối với em”.

Toán kể: Sau khi cuốn sách của em được xuất bản, các thầy cô giáo biết rõ về hoàn cảnh của em hơn. Các thày cô trường Đại học Thủy lợi, sau khi biết được hoàn cảnh của em đã cử đại diện lãnh đạo nhà trường và các thầy cô, bạn bè về tận quê em để thăm hỏi, động viên. Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định cho em được trở lại trường tiếp tục học tập. Mặc dù theo quy định thì em không còn cơ hội được học ở đó nữa vì đã quá thời gian cho phép được bảo lưu kết quả.

Nguyễn Văn Toán, chàng trai ung thư máu, tác giả tự truyện Những ngọn đèn trước gió sắp trở lại với Trường Đại học Thuỷ lợi, nơi anh phải nghỉ 2 năm để chữa bệnh.
Toán cho biết, trong thời gian tới, ngoài việc học kiến thức chuyên ngành em còn dự định sẽ theo học tiếng Anh, vì đó là môn học yêu thích của Toán. “Ngoài ra em sẽ theo học lớp guitar, vì có âm nhạc sẽ làm cho con người tươi trẻ, vui vẻ, lạc quan hơn. Điều ấy bệnh nhân nào cũng cần. Em sẽ chính thức bắt đầu năm học mới của mình vào tháng 10. Bởi vì trước đây em đã hoàn thành khoá học giáo dục quốc phòng nên năm học tới em sẽ không phải học lại môn này nữa” - Toán tâm sự.

Trở lại trường Đại học, Toán sẽ ra ngoài thuê nhà ở cùng các anh trai mình. Để hoà nhập với môi trường học tập sau hai năm bị gián đoạn việc học để chữa bệnh là điều không phải dễ dàng. “Em nghĩ mình cần phải làm nhiều việc, các bạn học cùng em trước khi em nghỉ sẽ hỗ trợ em những thiếu hụt kiến thức – Toán cho biết - là một người bệnh, phải kiêng khem nhiều thứ nhưng em sẽ dành nhiều thời gian cho việc tập luyện hoặc em sẽ theo học một lớp dạy về yoga. Nhân đây em xin cảm ơn NXB CAND và các cơ quan báo chí đã đưa tin hoặc trích đăng về cuốn sách của em. Cũng nhờ đó mà em đã nhận được nhiều lời động viên chia sẻ của bạn bè khắp nơi trong cả nước, thầy cô giáo trường ĐH Thuỷ lợi và các bạn học của em đã ở bên ủng hộ em suốt thời gian khó khăn vừa qua”.

Niềm vui của Toán như được nhân lên, bởi cùng với việc được trở lại trường đại học, thời gian qua, sau khi xuất bản tự truyện, Toán còn có nhiều kỉ niệm xúc động! Toán kể: “Một em gái, năm nay học lớp 7, có gọi điện cho em và nói: Em là Diễm, cũng ở Nam Định, nhưng cách xa nhà anh. Em mới được chị gái em tặng cho cuốn sách: Những ngọn đèn trước gió. Đọc xong nó, em thấy anh viết rất hay, rất xúc động, lúc này em chỉ muốn khóc thôi. Cầu Chúa cho anh đừng bị tái phát bệnh. Anh biết không? Nếu tủy của em mà phù hợp với cơ thể anh thì chắc chắn em sẽ hiến cho anh, em nói thật đấy. Còn chị tên là Hiền, hiện đang học tập tại Hà Nội, sau khi đọc Những ngọn đèn trước gió đã nhắn tin cho em qua điện thoại: Chị bắt đền em đấy, bây giờ mắt chị sưng húp lên rồi đây này, trông xấu lắm. Cũng tại cuốn sách của em đấy. Tối qua, chị đã đọc nó đến hơn mười hai giờ đêm mới xong, và bây giờ, mỗi khi nhớ lại, chị lại khóc. Em thật là giàu nghị lực đấy biết không? Chị tin chắc rằng em và những người bạn của em nữa, tất cả sẽ không bị làm sao nữa cả. Cuộc đời rất công bằng mà em. Cố lên em nhé!”

“Em thấy hạnh phúc. Điều ấy chứng tỏ rằng em và những bệnh nhân ung thư máu sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác này” – Toán rớm nước mắt.

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (nhà thơ)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Em muốn hỏi anh Toán là anh bảo phải tập luyện, là tập luyện cái gì ạ? Nhớ trả lời email của em nhé, chúc anh khỏe.
Nguyễn Tuấn Anh  (nguyentuananhANT@gmail.com) (07:34 01/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...