Vũ Hồng “rao bán” 20 năm cầm bút

Thứ Ba, 09/06/2009 14:52 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chính xác là những sáng tác thơ văn từ năm 1987 đến 2007, sẽ được in thành cuốn sách Vuhong.com & info - thơ & văn do NXB Hội Nhà văn ấn hành vào tháng 8 tới đây. Tuy sách chưa phát hành, nhưng Vũ Hồng đã “rao bán” trên trang web của mình, rằng ai “ủng hộ” sẽ được tác giả trân trọng ghi tên cảm ơn thay lời bạt ở cuối sách.

Vuhong.com & info - thơ & văn sẽ gồm 350 trang, có giá bán dự kiến 75.000 đồng, chọn lọc 50% những gì tác giả đã viết trong 20 năm. Sở hữu tập sách này, bạn đọc sẽ gặp lại nhiều tác phẩm đã giúp Vũ Hồng định danh trên văn đàn, như: Tiếng chuông trôi trên sông - Giải Nhì truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội 1996, tặng thưởng của Hội Nhà văn VN 1999 cho tập truyện cùng tên, cũng như đã được dựng thành phim. Cũng xin nói thêm, Vũ Hồng hiện là Phó ban Công tác Hội Nhà văn VN tại đồng bằng sông Cửu Long, anh cũng là một trong những nhà văn đầu tiên ở VN lập trang web cá nhân.

H.Nhân
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

binhluan - 5/27/2012 12:05:03 AM
có dấu hiệu cho thấy Jose sẽ về thay Sir Alex
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...