(TT&VH) - Tối 8/2, tức 14 tháng Giêng Kỷ Sửu, tại Moskva Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức “Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 11”. Dự đêm thơ có Đại sứ Bùi Đình Dĩnh, các cán bộ Đại sứ quán, các tổ chức đoàn thể và hơn 80 người yêu thơ Việt Nam và Nga.

Đêm thơ Nguyên tiêu Kỷ Sửu gồm những tác phẩm mới nói về mùa xuân, quê hương, tình yêu của thi sĩ Việt Nam và Nga đang sinh sống, công tác và làm ăn ở Moskva do các tác giả tự trình bày: Hữu Trung, Hồng Thủy, Huy Hoàng, Đăng Xiêm, Anh Tuấn, Xuân Bính, Hoài An, Xéc-gây A-phô-nhin (Sergey Afonin), Ép-ghê-ni Cô-be-lép (Evgeny Kobelev)…
Cựu phóng viên TASS tại Việt Nam những năm chiến tranh chống Mỹ Xéc-gây A-phô-nin sôi nổi đọc bài Trăng Nguyên tiêu bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Bài thơ có đoạn: “Ngôi sao lấp lánh. Xanh thẫm bầu trời. Gặp gỡ tuyệt vời… Nước Nga thảo nguyên. Việt Nam lũng núi”. Tác giả tâm sự với phóng viên TTXVN bằng tiếng Việt: “Năm nào tôi cũng vinh dự được tham dự và đọc các tác phẩm thô mộc của mình tại Đêm thơ Nguyên tiêu. Tôi sáng tác bài “Trăng Nguyên tiêu” với tình cảm sâu nặng về một đất nước mà tôi đã sống những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình và ở giai đoạn lịch sử hào hùng nhất của con cháu Bác Hồ”.
Trong phần “Trăng và Người lính” nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, Phó chủ tịch Hội Văn học-nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, đã nhắc tới anh bộ đội Cụ Hồ trong thơ ca nước ta từ năm 1946 đến năm 1975 qua các tác phẩm Nhớ của Hồng Nguyên, Viếng bạn của Hoàng Lộc, Tây tiến của Quang Dũng, Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân.
Những người có mặt tại Đêm thơ rất xúc động khi giữa mùa đông tuyết trắng ở Nga được nghe những câu thơ mộc mạc mà thấm đẫm tình người: “Quê hương anh nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá… Đêm nay rừng hoang sương muối. Đứng canh bên nhau chờ giặc tới. Đầu súng trăng treo” (“Đồng chí” của Chính Hữu).
Trần Quang Vinh