(TT&VH) - Năm 2001, “ăn theo” thành công của cuốn tiểu thuyết kinh điển thế kỷ 19 - Những người khốn khổ (Les Miserables) của Victor Hugo, nhà văn Francois Ceresa đã xuất bản 2 tập tiếp theo, gồm Cosette or the time of illusions và Time of Illusions and Marius.
Nhưng gia đình Hugo đã phản đối, họ đâm đơn kiện với tranh cãi rằng 2 cuốn sách đó chỉ là sự lăng mạ tác phẩm gốc và đòi Ceresa bồi thường 685.000 euro.
Tuy nhiên, cuối tuần qua Tòa án Tối cao Paris đã ra phán quyết, 2 cuốn sách của Francois Ceresa không hề gây đe dọa tới tính nguyên vẹn của tiểu thuyết gốc, mặc dù các tiểu thuyết của Ceresa có sử dụng nhân vật và phong cách của Những người khốn khổ.
Như vậy, sau khi Tòa xác định "Francois Ceresa không lạm dụng tài năng của Victor Hugo”, nhà văn hậu thế này hoàn toàn có quyền phóng tác phần hậu của của Những người khốn khổ. Tòa thậm chí xác định “chúng ta không thể chỉ trích tác giả của các cuốn sách “ăn theo” là không tôn trọng cấu trúc của tác phẩm gốc”.
Xuất bản năm 1862, Những người khốn khổ đã gặt hái thành công ngay lập tức và nhiều thế hệ học sinh Pháp đã trưởng thành với các nhân vật trong tiểu thuyết như Cosette, Marius và Jean Valjean. Tiểu thuyết này đã nhiều lần được đưa lên màn bạc, được dàn dựng thành một trong những vở nhạc kịch thành công nhất mọi thời đại.
Bảo Nguyên