Thành Trung: "Người đồng tính không chấp nhận mờ nhạt"

Thứ Sáu, 12/12/2008 04:17

Gặp Thành Trung trong ngày đầu tiên cuốn tự truyện đồng tính "Không lạc loài" của anh ra mắt. Câu đầu tiên anh nói vớí tôi là “Ngại quá, không biết phải nói thế nào nữa”. Dường như một Thành Trung gai góc và có phần hiếu thắng mà tôi biết biến mất…
 

Chưa hoàn toàn hài lòng về cuốn sách

* Tôi hơi ngạc nhiên khi anh nói rằng ngại khi cuốn tự truyện "Không lạc loài" của anh ra mắt và phải nói về nó. Trong khi, trước đó, anh cũng không ít lần nhắc đến cuốn sách ở chỗ nọ, chỗ kia. Phải chăng cảm xúc khi đứa con tinh thần của mình chính thức ra đời nhiều xáo trộn?

Đúng là tôi hơi ngại bởi vì bản thân tôi và nhà văn Lê Anh Hoài là người chấp bút cho cuốn tự truyện đều không hoàn toàn hài lòng về những gì đã thể hiện. Từ khi cuốn sách bắt đầu được viết, tôi biết có rất nhiều người kỳ vọng vào nó là bạn bè tôi và cả những người đồng giới. Nhiều người viết thư, gọi điện cho tôi chỉ để nói rằng, họ chờ đợi cuốn sách như một tiếng nói góp phần tạo nên cái nhìn rõ ràng và đúng đắn hơn về những người như chúng tôi. Đó là một áp lực.

Tôi đặt ra một câu hỏi “Bản thân mình không hẳn đã hài lòng như vậy thì liệu độc giả sẽ thế nào. Tôi đang chờ đợi. Hơn nữa, đúng như anh nói, cảm giác của tôi khi cầm cuốn sách trên tay lạ lắm dù tôi đã đọc nhiều lần trước khi in. Những câu chuyện trong cuốn sách cũng chưa phai nhoà trong ký ức của tôi. Nhưng tôi thấy vui như khi gia đình mình có thêm một sinh linh bé nhỏ ra đời. Đúng là cảm giác đó!

* Trước khi bắt tay làm việc với nhà văn Lê Anh Hoài, anh từng làm việc với nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh. Anh cũng đã hồ hởi post 8 chapter đã viết của cô ấy lên blog của mình. Sau này, anh quyết định dừng lại sự cộng tác này. Phải chăng do những trang viết đó bị độc giả phản ứng là nhầy nhụa quá?

Đúng là từ khi có ý định viết tự truyện đến nay, tôi chỉ gặp Cấn Vân Khánh hai lần. Hai lần cho những câu chuyện về cuộc đời của tôi. Cấn Vân Khánh đã viết nhiều hơn 8 chapter. Nhưng cô ấy không hiểu tôi, cũng do thời gian quá eo hẹp. Cô ấy biến tôi, những câu chuyện của tôi thành một thành tố trong sự sáng tạo của cô ấy. Tôi và bạn bè tôi không tìm thấy hình ảnh của Thành Trung trong những trang viết ấy nên dự án phải dừng lại.

Tôi cũng đã tự viết vài chục trang. Nhưng công việc bận rộn quá, viết rồi gấp lại. Sau này gặp anh Lê Anh Hoài thì tôi yên tâm. Anh cẩn thận và muốn tìm hiểu tôi có đủ “sức nặng” để viết không. Một tuần liền, ngày nào hai anh em cũng gặp nhau. Cuối cùng, anh mới đồng ý chấp bút.

Không có nhu cầu vạch mặt ai cả

* Khi cuốn "Bóng" được in, nhiều người nói nó giống như sự lắp ghép những câu chuyện của nhiều mảnh đời lại với nhau. Còn "Không lạc loài" của anh, liệu có phần nào không phải sự thật?

Tôi không muốn bàn chuyện của người khác. Tuy nhiên, tự truyện của tôi là cuộc đời của tôi, những câu chuyện của tôi. Tôi quan niệm như thế này: Dù xấu hay đẹp thì cũng không thể khác được. Tôi không muốn tô vẽ. Có thể người nào đó không hài lòng khi đọc nó. Nhưng như tôi đã nói, tôi tin bạn bè tôi sẽ nhận ra tôi khi đọc sách. Người kiểm duyệt bản thảo trước khi in là những người thân của tôi. Họ hài lòng về cuốn sách nên tôi yên tâm.

* Viết về quá khứ của mình, về cả nỗi đau, những mất mát và những hạnh phúc mong manh của cuộc tình đồng giới. Có trang nào anh viết cho sám hối và sự day dứt?

Tôi thấy nhẹ nhàng khi hoàn thành xong cuốn sách. Những kỷ niệm của quá khứ tôi muốn nó ngủ yên. Chuyện gì đã xảy ra, không thay đổi được. Tôi chỉ nhận ra rằng, ngày hôm qua khác tôi của ngày hôm nay quá. Tôi không còn ngờ nghệch nữa, và cũng không chạy theo những cuộc vui để không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Cái chết của K, bạn trai cũ của tôi là một cú sốc và cũng từ đó, tôi nhận ra mình phải sống khác, hiên ngang hơn.

* Nhiều người nói rằng, anh viết tự truyện như một sự khởi đầu cho con đường tiến tới sự nổi tiếng?

Không có cuốn tự truyện thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ sống mờ nhạt. Tôi muốn mình nổi bật. Sau những mất mát, sau nỗi đau. Tôi nghiệm ra rằng anh vui vẻ là khi anh làm việc và mọi người thừa nhận vị trí của anh. Tôi muốn có một vị trí và ít nhiều bây giờ tôi đã có những điều ấy.

*Trong một bài viết gần đây, anh nói anh sẽ vạch mặt một bộ phận văn nghệ sỹ trong tự truyện của mình. Anh có ý định gây sốc hay tạo sự màu mè cho mình chăng?

Chắc phóng viên đó hiểu lầm nên giật title như vậy thôi chứ tôi không có nhu cầu vạch mặt ai cả. Tôi viết về những nghệ sỹ khi họ liên quan đến cuộc sống của tôi, liên quan đến cuộc đời tôi. Còn những người không liên quan, tôi đặt ra bên ngoài cuốn sách. Tôi nghĩ, những nghệ sỹ mà tôi nhắc đến, chắc cũng vui vẻ khi có mặt trong câu chuyện của tôi.

* Vậy anh muốn nói điều gì ở "Không lạc loài"?

Tôi muốn khẳng định là người đồng tính có thể sống tốt, sống đàng hoàng và được mọi người đón nhận khi anh ta có đủ sự tự tin về bản thân. Có thể ngày hôm nay bạn như thế này nhưng không có nghĩa ngày mai bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ nếu như bạn có khát vọng đi về phía trước. Cuộc đời tôi từng có nhiều lỗi lầm, từng gây đau khổ cho nhiều người và khi tôi hiểu được điều này thì tôi cũng không thể làm lại được nữa. Nhưng tôi tự mở ra cho mình những cơ hội và nắm bắt lấy nó, ít nhiều tôi đã có được sự thành công là hài lòng với những cố gắng của chính mình. Và tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

* Xin cám ơn anh!

Theo Đào Gia Long - VTC

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA