(TT&VH) - Cuối cùng, khi tháng 11 vừa đi qua được vài ngày, nhà văn trẻ Nguyễn Danh Lam đã chính thức đón nhận tập truyện ngắn Mưa tháng mười một do Công ty Văn hóa Đông A & NXB Lao Động phát hành.
21 truyện ngắn trong tập như Dưới hầm, Chuyện không thể gọi tên, Một chuyến đi, Mai vàng cát trắng, Tàu đêm, Ông Freud rơi khỏi sợi dây điện, Điện thoại, Những cơn mưa dài mãi, Sông cũ đổi dòng, Xuân muộn, Người vô danh,… không phải được viết ra từ những ẩn ức của tác giả quanh trận lụt lịch sử diễn ra tại Hà Nội vào những ngày đầu tháng 11 vừa rồi mà là những trang văn tác giả viết suốt hơn 2 năm qua.
Hương Thy