Điều đáng nói ở đây, không có ai chịu trách nhiệm về mặt biên tập cuốn sách, trong khi đây là nguyên tắc căn bản của những người làm sách. Còn những phần khác của cuốn sách thì lại được "tranh nhau" chịu trách nhiệm
![]() Bìa cuốn sách |
Viết về Nguyễn Đình Thi - một nhà văn lớn của dân tộc, được rất nhiều độc giả quý trọng và ngưỡng mộ, dù chỉ vỏn vẹn hơn 300 trang nhưng cuốn sách có vô số lỗi, thể hiện sự cẩu thả của những người làm sách, gây bức xúc cho độc giả.
![]() Nhà thơ Nguyễn Đình Thi khi còn sinh thời |
Bài viết "Thật như anh" - thực ra là của tác giả Lưu Hương, từ trang 5 đến trang 48, nhưng không ghi rõ nguồn, tên tác giả, khiến nhiều độc giả không rõ đây là bài viết của NXB Văn học, của nhà văn Hoàng Hữu Các - người chịu trách nhiệm về bản thảo hay... của một người nào đó.
Ngoài bìa ghi cơ quan xuất bản là NXB Văn học nhưng ở trang cuối cùng thì lại được ghi là Công ty cổ phần Truyền thông Nguyễn Đình Thi. Mục “chịu trách nhiệm xuất bản” thì vẫn đề tên ông Giám đốc NXB Văn học, nhưng mục “Chịu trách nhiệm bản thảo” thì đề tên nhà văn Hoàng Hữu Các (thành viên Cty Cổ phần truyền thông Nguyễn Đình Thi).
ở mặt gấp của bìa 4, hai câu thơ Nguyễn Đình Thi được trích dẫn bằng khổ chữ rõ to và đậm, nhưng lại là... trích dẫn sai (thừa chữ):
Những buổi ngày xưa nghe vọng nói về
Và cả chuyện đưa ra một "phát hiện"... sai. Như trang 155, tác giả đã đưa ra một “phát hiện” tưởng như khá mới mẻ, rằng hai câu thơ "Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương" mà lâu nay vẫn tưởng là hai câu ca dao, thực ra là hai câu thơ của Nguyễn Đình Thi trong "Bài thơ Hắc Hải" (được viết năm 1958) (lại còn trích thừa chữ: Anh ra đi anh nhớ quê nhà....). Nhưng đây lại cũng là một phát hiện sai cơ bản. Thực ra, những câu thơ trong "Bài thơ Hắc Hải" của Nguyễn Đình Thi chịu ảnh hưởng của ca dao là: "Ta đi ta nhớ núi rừng/ Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ/ Nhớ đồng ruộng nhớ khoai ngô/ Bát cơm rau muống quả cà giòn tan".
![]() Nhà văn Nguyễn Đình Chính - con trai của nhà thơ Nguyễn Đình Thi |
Ngoài vô số lỗi chính tả còn có nhiều lỗi sai buồn cười khác như: người hạ phát xít Đức trở thành anh hùng chống... phát xít Nhật; nhà văn Nguyễn Đình Thi từng làm tới chức... Bộ trưởng; bài "Diệt phát xít" được coi là... quốc thiều (phần nhạc của quốc ca); những thông tin nhạy cảm (theo hướng không có lợi) về những người đã khuất là nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhà thơ Tố Hữu ở các trang 31, 45, 46... nhưng lại được người viết "khơi khơi" nói ra mà không có sự kiểm chứng hay dẫn nguồn cụ thể.
Nhà văn Nguyễn Đình Chính, con trai nhà văn Nguyễn Đình Thi, và cũng là Tổng Giám đốc Cty truyền thông Nguyễn Đình Thi - nơi đứng ra chịu trách nhiệm về bản thảo cuốn sách, giải thích lý do dẫn tới những sai sót của cuốn sách, rằng: Do cuốn sách được làm vội cho kịp Hội thảo "Nguyễn Đình Thi - Danh nhân văn hoá", nên cuốn sách chỉ được thực hiện biên soạn và in ấn trong vòng... 7 ngày.
(VOVnews)


