Đọc - Xem

“Những cuộc đời phía sau song sắt”

19/06/2008 01:14 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, NXB Thanh Niên vừa ấn hành cuốn sách Những cuộc đời phía sau song sắt của nữ nhà báo Đặng Huyền (báo Công an Nhân dân). Đây là cuốn sách tập hợp hơn 20 bài phóng sự-bút ký của tác giả.

Dù đã đọc những bài ấy trên báo, nhưng bây giờ cầm cuốn sách trên tay, những bài viết ấy vẫn có sức hấp dẫn để ta cùng ngẫm ngợi với cuộc đời của Lã Thị Kim Oanh, Trần Chí Công, Đào Đình Quang,.. Bây giờ những chân dung phía sau song sắt ấy có thể khác đi, nhưng tôi tin rằng nếu ai đọc lại, sẽ tự rút ra cho mình được những cảm xúc khác nhau – nếu không muốn nói to tát hơn, là rút ra những bài học sống. Các bài viết không kể tả chi tiết những thù hận hay các vụ cướp giết dã man mà khai thác những khía cạnh “người” trong mỗi kẻ phạm tội. Ở đó là những lời sám hối muộn mằn, hay những bức thư gửi cho con cái thấm đẫm nước mắt của người cha tù tội…

Cuốn sách dày hơn 200 trang, nhưng ở đó là bao số phận, bao cuộc đời. Biết bao nhiêu gia đình đã hiện lên, với những cung bậc tình cảm khác nhau của người viết.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nhận xét: “Trong mỗi trang viết của Đặng Huyền, tôi nhận thấy sự giày vò của chị. Sự giày vò giữa sự nổi giận với cái ác và lòng xót thương với chính những số phận của những con người mắc tội. Bởi thế, chị đã dựng lên được phần nào cái cốt lõi của thế giới phức tạp của con người… Bởi mỗi chúng ta đều phải đi nhón chân trên cái ranh giới vô cùng mỏng manh và mơ hồ giữa thiện và ác. Đó là tất cả những gì mà mỗi người cầm bút đều cần phải đi tới”.

H.T.P

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm