Văn hoá

Chủ tịch Hội Văn nghệ Hoà Bình xin về hưu non, vì sao?

12/06/2008 06:56 GMT+7 Google News

Tác giả chọn cái “Tít” này cho bài viết, vì lẽ trong số 64 Hội Văn học Nghệ thuật địa phương của nước ta hiện nay thì Hội Văn Nghệ tỉnh Hoà Bình nằm trong tốp cuối về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc.

* Xập xệ “ Ngôi nhà chung” của văn nghệ sỹ.

Đối với văn nghệ sỹ tỉnh lẻ, thì Trụ sở Hội Văn nghệ là ngôi nhà thân thương, ấm áp nhất. Nơi ấy, họ được gặp gỡ, mạn đàm thơ văn và trưng bày những tác phẩm mới nhất về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh...để công chúng bạn đọc thưởng thức. Nhưng, với Hội Văn nghệ tỉnh Hoà Bình, đó quả là giấc mơ xa vời.

Ông Chủ tịch Hội phải bê chậu
hứng nước mưa...trong nhà
Đã qua 15 năm kể từ khi thành lập( 23/6/1993 ), cho đến nay, Hội vẫn chưa có trụ sở riêng để hoạt động, mà vẫn tá túc nhờ trong khuôn viên của Sở Văn hoá. Một thời, ngụ trong mấy gian nhà tạm lúp xúp; mấy năm nay, Hội và Báo Văn nghệ Hoà Bình được ở dãy nhà 08 gian, từng xây dựng quá lâu, nay đã dột nát và xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện làm việc.

Hoạ sỹ Ngô Quốc Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh, được tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội từ ngày 18/4/2008- nhưng đến nay vẫn cứ “lông nhông” vì... chưa có phòng làm việc. Đến thăm và làm việc với Hội Văn Nghệ tỉnh Hoà Bình, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Thế Tản phụ trách khối Văn Xã, sau một hồi tham quan các phòng làm việc của Hội cũng phải lắc đầu, cảm thông chia sẻ và động viên cán bộ viên chức văn phòng Hội kiên nhẫn chờ đợi tỉnh sắp xếp, giải quyết.

* Cái khó bó cái khôn, Chủ tịch Hội xin về hưu non

Gặp Chánh văn phòng Hội Nguyễn Thị Xuyến, chị đang lúi húi cầm kéo cắt những tờ lịch treo tường cũ, tận dụng mặt giấy trắng để in văn bản. Tôi khen: “Hội ta gương mẫu thực hành tiết kiệm nhất tỉnh đấy nhỉ?” Chị cười buồn: “Bất đắc dĩ mà anh. Hội chưa được cấp đủ tiền lương, nói gì đến chi khác. Xe ô tô cũ đã thanh lý, Chủ tịch Hội đi họp bằng xe ôm. Tiền mua báo- cắt! Tiền công tác phí – không! Đến vài gam giấy in văn bản, tài liệu cũng không mua nổi, Hội không biết xoay sở kiểu gì để hoạt động”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết năm 2008, tỉnh cấp kinh phí cho Hội Văn nghệ 149 triệu đồng, số tiền này chưa đủ trả lương cho 4 biên chế và 01 lao động hợp đồng của cơ quan Hội. Bởi thế, kế hoạch hoạt động mà Hội đề ra như: Sưu tầm văn hoá dân gian bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc; tổ chức thi sáng tác; tổ chức triển lãm tranh, ảnh...vẫn chỉ nằm trên giấy, không thể thực hiện.

Chủ tịch Hội Nguyễn Thành Viên thở dài: “may mà, nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tác của Trung ương 210 triệu đồng/năm nên Hội còn nhúc nhắc hoạt động như tổ chức ngày thơ Việt Nam, chuẩn bị mở trại sáng tác cho hội viên ở Đại Lải.” Anh tâm sự chân thành: “Làm Chủ tịch Hội “ ba không”mệt mỏi quá ông à, cuối tháng 5 vừa qua mình đã gửi đơn lên Thường trực Tỉnh uỷ xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132 của Chính phủ, chỉ mong các Sếp đồng ý và giải quyết nhanh”. Quen biết anh từ lâu, người nhạc sỹ dân tộc Mường tuổi đời 55, được đào tạo chính quy Đại học âm nhạc, trước khi giữ cương vị Chủ tịch Hội Văn Nghệ tỉnh- uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, anh làm giảng viên Trường Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc, Trưởng đoàn văn công tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh. Tròn 34 năm công tác anh luôn tâm huyết với sự nghiệp văn hoá văn nghệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sức khoẻ còn tráng kiện. Nay anh xin về hưu “non”, bạn bè lấy làm tiếc, động viên chia sẻ, nhưng...đó là nguyện vọng riêng tư của người nghệ sỹ.
 
Chánh văn phòng cắt những tờ lịch treo tường cũ,
tận dụng mặt giấy trắng để in văn bản.

Dẫu biết, tỉnh Hoà Bình còn nghèo, song không vì thế mà để một tổ chức Chính trị-xã hội- nghề nghiệp phải lên tiếng “ kêu cứu”!

Nhan Sinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm