Thiếu nữ 14 tuổi được đi thuyền quanh thế giới một mình

Thứ Năm, 29/07/2010 13:53

(TT&VH) - Ngày 27/7, Laura Dekker, 15 tuổi người Hà Lan đã giành chiến thắng trong một vụ kiện pháp lý kéo dài 10 tháng trời, theo đó cô gái trẻ sẽ được phép đi thuyền một mình vòng quanh thế giới.
 
Ủy ban bảo vệ trẻ em muốn cấm

"Đi thuyền là cuộc sống của tôi" - Laura Dekker, cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ả tâm sự trên blog cá nhân của mình, vốn đầy những tấm ảnh chụp chiếc du thuyền của cô, các thiết bị hỗ trợ việc đi thuyền và biển cả. "Ngay khi lên thuyền, có thứ gì đó trong tôi thay đổi. Đó là khi tôi nhận thấy ý nghĩa thực của cuộc sống" - Dekker viết.

Hôm 27/7, một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của Ủy ban Bảo vệ trẻ em về việc gia hạn lệnh giám sát Dekker thêm một năm. Lệnh này được triển khai từ năm ngoái, sau khi Dekker tuyên bố kế hoạch một mình đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm ở tuổi 13. Tuy nhiên yêu cầu của Ủy ban Bảo vệ trẻ em đã không được tòa án chấp thuận.


Laura Dekker trên chiếc du thuyền mang tên Guppy
Chánh án Suzanne Kuypers của Tòa án Gia đình Middelburg cho rằng lệnh giám sát áp dụng lên Dekker không còn hợp lệ. "Với quyết định này, trách nhiệm đối với Laura Dekker sẽ thuộc vào cha mẹ. Họ sẽ tự quyết định việc Laura có tiếp tục chuyến đi vòng quanh thế giới của mình hay không" - bà Kuypers tuyên bố. Luật sư của Dekker là Peter de Lange cho biết thân chủ của mình không tới dự tòa vì đang chăm sóc chiếc du thuyền. Tuy nhiên De Lange tin rằng Dekker sẽ rất vui bởi "công lý đã được thực thi".

Dekker sau đó đã xuất hiện trước báo giới với sự thư thái hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé hiện đang sống tại cảng Den Osse, miền nam Hà Lan, trên một chiếc du thuyền cùng cha, Dick Dekker và một chú chó tên Spot. "Tôi đơn giản là muốn đi nhìn ngắm thế giới, thấy các nền văn hóa khác nhau và có thêm kinh nghiệm sống" - cô gái trẻ nói với hãng tin AFP về ý định đi vòng quanh thế giớ i- "Tôi thích đi đây đó. Tôi không muốn sống quá lâu ở đâu đó".

Không nhằm chơi trội

Dekker sinh tại New Zealand trong năm thứ 3 của hành trình đi vòng quanh thế giới kéo dài 7 năm cùng cha mẹ. Kết quả là Dekker hiện mang hai quốc tịch New Zealand và Hà Lan. Cô bé cũng có 4 năm đầu đời sống trên biển. Rất có thể điều đó đã lý giải tình yêu biển của Dekker. Cô bé kể rằng bản thân mới chỉ lên 4 khi lần đầu đứng trước bánh lái một con thuyền. Năm lên 11 tuổi, Dekker có chuyến đi đầu tiên một mình, kéo dài 6 tuần tại tỉnh Friesland ở phía Bắc Hà Lan. Khi bị tòa án cấm không cho đi vòng quanh thế giới, Dekker đã bị stress và phải tìm tới đảo Sint Maarten để giảm căng thẳng.

Khi lấy lại bình tĩnh, Dekker đã sắm một chiếc thuyền lớn hơn, dài 11,5 m mang tên Guppy. "Con thuyền là nhà thứ hai của tôi. Guppy là lẽ sống của tôi" - Dekker viết trên trang web. Dekker cũng trang bị cho nó thêm nhiều thiết bị dò đường hiện đại, cùng các  trang thiết bị an toàn.

Tiếp đó cô bé tìm cách chứng minh cho những người lớn thấy mình đã được chuẩn bị tốt cho chuyến đi vòng quanh thế giới, bắt đầu bằng việc học kỹ năng sống sót. Cô bé học đủ thứ, từ việc tự khâu các vết thương tới việc đương đầu với tình trạng mệt mỏi do thiếu ngủ và cách dập lửa trên thuyền. Cô bé cũng lên kế hoạch tiếp tục học tập thông qua internet nếu thực hiện hành trình đi vòng quanh thế giới. "Tôi nghe theo lý trí của mình và nếu tôi quyết tâm làm điều gì đó, tôi sẽ phải chắc chắn điều đó sẽ xảy ra" - Dekker viết trên blog.

Dekker cho biết cô hiểu người lớn lo lắng tới độ tuổi của bản thân nhưng khẳng định việc đi vòng quanh thế giới không phục vụ mục đích lập kỷ lục hoặc chơi trội. Cô chỉ muốn chứng tỏ với những thanh thiếu niên khác rằng "bạn có thể đạt được những điều mong muốn nếu có ước mơ". Trên blog cá nhân, Dekker mô tả sở thích của bản thân là lướt ván và trượt tuyết. Dekker không xem TV nhiều và khi xem, cô bé chỉ để ý tới những phim có liên quan tới nước, biển. Cuộc sống của Dekker cũng gắn chặt với thuyền và nước. "Khi không lướt ván hoặc chèo thuyền, tôi thường ở bến cảng và chăm sóc chiếc thuyền" - cô bé nói. Cô bé là người nghiện đọc các tạp chí chèo thuyền.

Sẽ phá kỷ lục?

Hiện chưa rõ Ủy ban Bảo vệ trẻ em có làm đơn chống lại quyết định của tòa án hay không. Còn với Dekker, mọi chuẩn bị cho một chuyến đi vòng quanh thế giới vẫn được gấp rút tiến hành.

“Nếu mọi việc diễn ra như mong đợi, tôi sẽ rời đây để đi Bồ Đào Nha trong vòng 2 tuần nữa" - Dekker viết trên blog cá nhân. Cô bé và những người ủng hộ hiện đã tiến hành một kế hoạch chuẩn bị cẩn thận cho hành trình kéo dài 2 năm, đi từ cảng này tới cảng khác quanh thế giới. Họ cũng đã cân nhắc tới việc tìm một đường đi vòng quanh châu Phi để tránh Vịnh Aden nhiều cướp biển. Để lập kỷ lục thế giới, Dekker sẽ phải hoàn thành chuyến đi trước khi lên 16 tuổi vào tháng 9/2012, qua đó vượt qua thành tích của Jessica Watson, người Australia. Watson đã dành 210 ngày lênh đênh trên biển cùng chiếc Ella's Pink Lady để lập kỷ lục là người trẻ nhất đi vòng quanh thế giới.

Gia Bảo
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA