(TT&VH) - Ngày 7/2, trang tin Canwest News Service cho biết, theo kế hoạch, em Phạm Hoàng Sơn đã rời Canada ngày 7/2 để về Việt Nam sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn ở trên mặt. Bắt đầu từ hôm 3/2, Sơn lần lượt chia tay những người từng giúp đỡ em khi ở Canada. Mẹ đỡ đầu của Sơn, bà Olwyn Walter, và các con của bà là Caroline, 7 tuổi; Robyn, 9 tuổi, đã dự lễ chia tay được tổ chức tại nhà của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đức Hùng.
Sơn được đưa tới Canada năm 2006 từ một trại mồ côi ở Việt Nam. Cậu bé đã trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật để bóc khối u trên mặt. Trong thời gian ở Canada, Sơn có nhiều bạn mới và trở thành con cái của gia đình bà Walter, người bảo trợ chính. Mặc dù Sơn sẽ còn phải trải qua các cuộc phẫu thuật nữa khi trưởng thành, các bác sĩ nói rằng tính mạng của em giờ không còn bị nguy hiểm nữa.
V.L