Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 25 (chung cuộc)

Thứ Sáu, 18/12/2009 18:00

(TT&VH Online) - Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 25 (chung cuộc)
 
ĐOÀN THỂ THAO
TỔNG
HC
Thái Lan
86
83
97
266
Việt Nam
83
75
57
215
Indonesia
43
53
74
170
Malaysia
40
40
59
139
Philippines
38
35
51
124
Singapore
33
30
35
98
Lào
33
25
52
110
Myanmar
12
22
37
71
Campuchia
3
10
27
40
Brunei
1
1
8
10
Timor Leste
0
0
3
3
TỔNG
372
374
500
1246
 

Danh sách HCV của đoàn thể thao VN ở SEA Games 25

Ngày 9/12:

01. Vũ Thành Dương, Nguyễn Đình Toàn, Lê Trung Anh
(Ttaekwondo,
quyền đồng đội nam)
02. Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Minh Tú (
Taekwondo, quyền đôi nam nữ)

Ngày 10/12:

03. Nguyễn Trọng Cường
(Taekwondo, hạng 87kg nam)
04. Lương Minh Đạt (Taekwondo, hạng 80 kg nam)
05. Nguyễn Hoàng Ngân (
Karatedo, kata cá nhân nữ)
06. Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hằng và Đỗ Thị Thu Hà (Karatedo,
kata đồng đội nữ).

Ngày 11/12:

07. Nguyễn Thanh Đạm (Đua xe đạp, băng đồng nữ)
08. Nguyễn Thị Hoài Thu (Taekwondo, hạng 57kg nữ)
09. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn hơi 10m nam)
10. Hoàng Thanh Trà (Nhảy cầu mềm, 3m nữ)
11. Nguyễn Thị Hiền (Bi sắt, đơn nữ)
12. Nguyễn Ngọc Thành (Karatedo, hạng 67kg nam)
13. Bùi Thị Triều (Karatedo, hạng 61 kg
nữ)
14. Nguyễn Hữu Việt (Bơi lội, 100m ếch nam)

Ngày 12/12:
15. Hoàng Quân/Chí Dũng (Billiards & snooker, nội dung pool 9 bi đôi nam).
16. Dương Thanh Trúc (Cử tạ, hạng 77kg nam)
17. Nguyễn Thị Phương Loan (Cử tạ, hạng  69kg nữ)
18. Đặng Đình Tiến (
Billiards & snooker, nội dung carom cá nhân nam)
19. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, kumite hạng 50 kg nữ)
20. Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Hoài Long, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Minh Phụng, Dương Hoàng Long
(Karatedo, kumite đồng đội nam)

Ngày 13/12:
21. Ngô Hữu Vương (Súng trường hơi di động 10 m cá nhân nam)
22. Ngô Hữu Vương, Nguyễn Văn Tùng, Đỗ Văn Hùng (Súng trường hơi di động 10 m đồng đội nam)
23. Vũ Thị Hương (Chạy 100 m nữ)
24. Trần Xuân Hiệp, Trần Đức Trọng, Nguyễn Huy Thành (Wushu, đối luyện tay không ba người nam)
25. Trịnh Thị Nga (Đá cầu, đơn nữ)

Ngày 14/12:
26. Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Lệ Quyên (Súng trường hơi mục tiêu di động 10m đồng đội nữ)
27. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 800m nữ)
28. Nguyễn Đình Cương (Điền kinh, 800m nam)
29. Bùi Minh Thụy (Đua xe đạp, xuất phát đồng hàng 160,3 km
nam)
30. Nguyễn Thị Tuyết Mai (Muay, hạng 51 kg nữ)
31. Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh (Bóng bàn, đôi nam)
32. Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 10 môn phối hợp nam)

Ngày 15/12:
33. Ngô Hữu Vương (Súng trường hơi mục tiêu di động hỗn hợp 10 m cá nhân nam)
34. Ngô Hữu Vương, Nguyễn Văn Tùng, Đỗ Văn Hùng (Súng trường hơi mục tiêu di động hỗn hợp 10 m đồng đội nam)
35. Phạm Ngọc Thanh (Súng trường ba tư thế 50m cá nhân nam)
36.
Phạm Ngọc Thanh, Vũ Thành Hưng, Nguyễn Duy Hoàng (Súng trường ba tư thế 50m đồng đội nam)
37. Nguyễn
Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Tài (Judo, biểu diễn 15 kỹ thuật của nam)
38. Lê Thị Bé Sáu, Cao Hải Yến (Đá cầu, đôi nữ)
39. Dương Thị Huyền Trang (lặn vòi hơi chân vịt 100m cá nhân nữ)
40. (lặn vòi hơi chân vịt tiếp sức 4 x 100m nữ)
41. Nguyễn Trung Kiên
(lặn vòi hơi chân vịt 100m cá nhân nam)
42.
(lặn vòi hơi chân vịt tiếp sức 4 x 100m nam)
43. Tạ Ngọc Tân (Vật cổ điển hạng 60 kg nam)
44. Mẫn Bá Xuân
(Vật cổ điển hạng 74 kg nam)
45. Huỳnh  Nhất Thống (Judo 55 kg nam)
46. Phạm Quốc Khánh (Wushu, nam quyền nam)

Ngày 16/12:
47. Vũ Thị Hương (Điền kinh, 200m nữ)
48. Nguyễn Quốc  Hùng (Judo, 66 kg nam)
49. Phạm Cao Sơn, Hà Minh Thành, Phạm Anh Đạt (Súng ngắn bắn nhanh 25 m đồng đội nam)
50. Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thanh Tuấn, Vũ Việt Anh (Bắn cung 3 dây đồng đội nam)
51. Nguyễn Nhật  Tú (lặn vòi hơi chân vịt đôi của nam)
52. Trần Bảo Thu (lặn vòi hơi chân vịt 400m nam)
53. Phan Lưu Cẩm Thành (lặn vòi hơi chân vịt 50m nam)
54. Nguyễn Phúc Long (Billiards & snooker, pool 9 bi cá nhân nam)
55. Nguyễn  Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Bách, Nguyễn Tiết Cương (Đá cầu, đồng đội nam)
56. Lê Hồng Phước/Phan Thị Thúy Diễm/Võ Tân Xuân (bi sắt hỗn hợp 3 người 2 nam 1 nữ)
57. Văn Ngọc Tú (Judo, 48 kg nữ)
58. Phạm Thị Huế (Vật tự do, 51 kg nữ)
59. Nguyễn  Thị Kiệu (Judo, 57kg nữ)
60. Hoàng Thị Trà My, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thanh (Đá cầu, đồng đội nữ)
61. Bóng đá nữ

Ngày 17/12:
62. Lê Thị Phi Nga
(Pencak Silat, 50 kg nữ)
63. Lê Thị Hồng Ngoan (Pencak Silat, 55 kg nữ)
64. Nguyễn Bá Trình (Pencak Silat 60 kg nam)
65. Nguyễn Phương Thúy (Pencak Silat 65 kg nữ)
66. Vũ Thế Hoàng (Pencak Silat 80 kg nam)
67. Đỗ Thị Nhàn (Wushu, tán thủ 45kg nữ)
68. Trần Văn Kiên (Wushu, tán thủ 48kg nam)
69. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, chạy 1500m nữ)
70. Nguyễn Đình Cương
(Điền kinh, chạy 1500m nam)
71. Lê Thị Hồng Ngoan (Pencak Silat, 70 kg nữ)
72. Nguyễn Thúy Ngân (Wushu, tán thủ 52kg nữ)
73. Tân Thị Ly (Wushu, tán thủ 56kg nữ)
74. Vương Đình Khanh (Wushu, tán thủ 70kg nam)
75. Bùi Thị Hoa (Judo 63kg nữ)

76. Nguyễn Thị Như Ý (Judo 78kg nữ)
77. Hà Văn Hiếu (vật 120 kg nam)
78. Nguyễn Thị Quỳnh (lặn vòi hơi chân vịt 200m nữ)
79. Phạm Đức Khang (vật 50 kg nam)
80. Nguyễn Huy Hà (vật 55 kg nam)
81. Nguyễn Thế Anh (vật 60 kg nam)

Ngày 18/12:
82. Nguyễn Mạnh Tường (Bắn súng ngắn ổ quay 25m cá nhân nam)
83. Nguyễn  Mạnh  Tường, Phạm Cao Sơn, Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng ngắn ổ quay 25m đồng đội nam)
0 thích.

Bình luận (168)

avatar đội bóng
tôi yêu bóng đá việt Nam. các cầu thủ việt nam chơi hay nhưng thiếu may mắn. chiến thắng không mỉm cười với chúng ta thí đành phải chịu. xin chúc mừng cho tất cả những nổ lực mà thầy trò calisto đã làm được. Với đội hình hiện tại và chiến lược đào tạo thế hệ trẻ hiện nay của việt nam tôi tin chúng ta không những sẽ chỉ có vô địch những giải đấu trong khu vực mà còn vươn ra châu lục và thế giới.
huỳnh văn sự  (ngocoilangoc_n@yahoo.com.vn) (07:33 19/12/2009)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việt Nam thua là phải. Khả năng dứt điểm quá dở, toàn sút lên trời. Chỉ tội cho người hâm mộ Việt Nam suốt bao nhiêu năm qua chờ đợi đổi màu huy chương
le nguyen  (lenguyen_ak@yahoo.com) (09:36 18/12/2009)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mạc dù đội tuyển bong đá VN thua nhưng hong sao đưng buồn các bạn luôn là con cưng của nước nhà seagame sau minh sẽ vô dịch ... cố lên VN cố lên và mình hi vọng thủ môn TẤN TRƯỜNG hong bị chấn thương nặng
bui van duy  (hongquan_bn@yahoo.com) (06:23 18/12/2009)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là 1 fan cuồng nhiệt của đội tuyển VN, đặt rất nhiều kì vọng vào các cầu thủ nhưng xem trận đấu hôm nay thấy thất vọng qúa!!!!!thất vọng không chỉ vì đội tuyển của chúng ta thua mà thất vọng vì cách chúng ta thua người Malay. Xem trận đấu tôi có cảm tưởng như các cầu thủ làng tôi đang đá vậy. họ là những cầu thủ chuyên nghiệp mà sao những tình huống khống chế bóng đơn giản nhưng cứ như "bóng quá căng hay mặt sân quá kém" nên không giữ bóng được vậy, hay những đường chuyền rất thoải mái không người kèm mà sao tệ vậy???Thật bất công khi liên đoàn bóng đá VN, người hâm mộ và các mạnh thường quân luôn quan tâm đến họ nhưng... trong khi ấy thật thiệt thòi cho các cầu thủ nữ, họ đã đạt được rất rất nhiều nhưng...Là con người, mỗi người một công việc nhưng qua việc này tôi thấy các cầu thủ U23 nên nhìn lại mình một cách nghiêm khắc để từ đó rút ra bài học cho mình trong quảng đời cầu thủ vì các bạn còn rất trẻ, bên cạnh đó giới truyền thông cũng đừng bao biện các cầu thủ mà hãy nhìn thẳng vào thực tế để từ đấy các cầu thủ có thể rút ra những bài học cho mình sau này
nguyennam  (yendinh27@gmail.com) (12:02 18/12/2009)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Seagames là "hội làng" của khu vực, bảng tổng sắp là sự cạnh tranh của Top 6 mà thôi, tôi dám đánh cá SG 26 tổ chức tại Indo thì họ đứng nhất mà thôi, kế đến là thái lan, VN xếp thứ 3. Để bạn xem có đúng y chang thế không!
TÈO  (teo@yahoo.com) (06:41 18/12/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Qua Seagame lần này một lần nữa ta lại được chứng kiến bóng đá nước nhà trưởng thành nhưng chỉ tầm trong khu vực!vào được chung kết. chưa thể vượt qua được Malaisia để vươn xa hơn là thắng Thái Lan. Thế thì làm sao mà mừmh được. Hy vọng trong mấy chục năm nữa bóng đá Việt nam sẽ theo kịp Thái và vươn ra khu vực.
Ho xuan Hau  (hauqtt@gmail.com) (09:39 20/12/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào seagame 2009!Tôi biết theo dõi Seagame từ năm 1993.không có điều kiện theo đõi trực tiếp từng môn,nhưng có 2 thời khắc mà Tôi luôn mong đợi:1-xem trực tiếp Bóng Đá;2-xem gián tiếp qua TiVi BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG.Là người VN,trong Tôi luôn thấp thỏm mỗi khi "Bóng" lăn,háo hức đón chờ Dân Tộc mình hiện đang đứng ở đâu qua Bảng xếp hạng(!?!).Tối nay Bế mạc,dân tộc VN đạt 83 HCV(sau dân tộc Thái 3 HCV).Tôi cảm thấy thật tự hào vì người VN mình có sự tiến bộ đều.Lượng cổ động viên tăng dần so với thời gian-các môn thể thao đồng tiến bộ rỏ ràng-nhưng "BÓNG ĐÁ"thì mãi mãi là một dấu hỏi lớn(???????).cho đến giờ này trong tôi vẫn còn ngây ngất vui thích về CỔ ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM,còn vận động viên Bóng Đá VN thì buồn không thèm nhắc đến...
trần giang Nam  (gnamviettel@yahoo.com.vn) (09:49 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
việt nam thua là đúng.đây rõ ràng là một sự kém cỏi của chúng ta.đó là két quả tát yếu.đẳng cấp phải hội tụ của tất cả các yếu tố.yếu tố vô cùng quan trọng là bản lĩnh điều mà chúng ta chưa có vì thế nên người hâm mộ việt nam đã không ít lần...thật sự tuyệt vọng
nguyễn bá hưng  (nguyenbahong123@yahoo.com) (04:13 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi rất buồn cho thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam. Thực sự đội bóng của chúng ta có kỹ thuật rất tốt nhưng đã ko có được tâm lý thi đấu tốt. đặc biệt là hàng hậu vệ? Tại sao phong độ thi đấu của đội bóng đều ko tốt vào những trận đấu quan trọng như vậy
nguyễn kim phượng  (conduongchanli12@yahoo.com) (03:34 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đổi tuyển việt nam,các cầu thủ như ko biết đá bóng,họ đã làm thất vọng bao nhiêu trái tim kỳ vọng vào họ,đã bao con người phải khóc vì họ,từ giờ chắc ko bao giờ có cơ hội tối như vậy nưã,buồn và thất vọng vì đội tuyển wua
buì huy cường  (traiankhoai_timvodep@yahoo.com.vn) (08:58 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...