Leverkusen 1-3 Barca: Alexis và Messi rực sáng, Barca đặt một chân vào tứ kết

Thứ Tư, 15/02/2012 02:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Bỏ lại sau lưng thất bại muối mặt 2-3 trước Osasuna tại Liga, Messi và các đồng đội đã chơi một trận tưng bừng để vượt qua Leverkusen với tỷ số 3-1 ngay tại BayArena trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Với chiến thắng thuyết phục này, Barca coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết và chỉ có "động đất" mới có thể khiến các nhà ĐKVĐ không lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất.

Thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng bậc nhất dưới thời Guardiola là Pique và Xavi, Barca đã thực sự gặp khó khăn trước Leverkusen trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Việc đội bóng Đức lựa chọn lối chơi phòng thủ phản công triệt để khiến các đợt tấn công của Barca phần lớn kết thúc trong bế tắc. Có thời điểm, Barca sở hữu bóng tới 80% nhưng điều quan trọng là các cơ hội và bàn thắng thì họ lại không có.


Barca đặt một chân vào tứ kết - Ảnh Getty

Phải tới khi hiệp 1 gần kết thúc, từ một pha phối hợp đẹp như mơ giữa Messi và Alexis, Barca mới khai thông được bế tắc. Messi là người có pha vẩy bóng điệu nghệ sang cánh phải để Alexis băng xuống rất tốc độ để thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi nhẹ nhàng đánh bại Leno.

Sang hiệp 2, Leverkusen bất ngờ vùng lên chơi tấn công và họ chỉ mất đúng 5 phút sau giờ nghỉ để tìm được bàn gỡ khi Kadlec đánh đầu chính xác sau quả tạt của Corluka. Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang với Leverkusen. Chỉ 4 phút sau đó, Alexis lại tỏa sáng bằng bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu này. Tiền đạo người Chile đã thể hiện sự mẫn cảm tuyệt vời khi phá bẫy việt vị từ đường chọc khe của Cesc rồi vượt qua nốt Leno trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Việc Leverkusen chơi cởi mở hơn trong hiệp 2 khiến trận đấu trở nên sôi động hơn rất nhiều so với hiệp 1. Phút thứ 64, suýt chút nữa Leverkusen đã gỡ hòa nếu cú sút sệt hiểm hóc của Castro không tìm đến đúng cột dọc của Barca. Nhưng Leverkusen cũng phải cảm ơn vận may bởi pha đi bóng và dứt điểm ngẫu hứng của Messi ít phút sau đó cũng tìm đến cột dọc của Leno.

Trong thế trận đôi công như vậy, việc Barca có thêm bàn thắng không khiến ai bất ngờ. Phút 88, Alves phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi căng ngang cho Messi lao vào đệm bóng chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho các nhà ĐKVĐ.

+ Diễn biến trận đấu:

02h10: Dù vẫn góp mặt trong danh sách tới Đức nhưng bộ đôi Xavi và Pique đã bất ngờ không được đăng ký cho trận đấu với Leverkusen. Người thay Pique để chơi cạnh Puyol ở trung tâm hàng thủ là Mascherano trong khi Cesc, Iniesta và Busquets sẽ là bộ ba tiền vệ của đội khách. Trên hàng công, Adriano đá tiền đạo trái, Alexis đá tiền đạo phải trong khi Messi đóng vai trò trung phong.

02h30: Bên phía Leverkusen, đội chủ nhà thiếu vắng 3 trụ cột cho trận đấu này là Derdiyok, Ballack và Sam. Phát biểu trước trận đấu, HLV Robin Dutt của Leverkusen đã nói rằng chỉ có điều thần kỳ mới có thể giúp đội bóng của ông vượt qua Barca ở cặp đấu này, một bình luận có phần bi quan nhưng không phải là không có cơ sở.

+ Đội hình thi đấu:

Leverkusen: Leno, Corluka, Schwaab, Friedrich, Kadlec, Castro, Reinartz, Rolfes, Bender, Renato Augusto, Schurrle.
Barcelona
: Valdes, Alves. Puyol, Mascherano, Abidal, Busquets, Iniesta, Cesc, Adriano, Alexis, Messi.

+ Hiệp 1 bắt đầu:

Phút thứ 5: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barca đã nhập cuộc rất khẩn trương hòng đánh đòn phủ đầu lên đội chủ nhà. Trong khi đó, Leverkusen không giấu diếm ý đồ chơi chậm và chắc bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới chuyện phản công.

Phút thứ 8: Schwaab của Leverkusen đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Abidal. Một quả đá phạt chếch bên cánh trái cho Barca. Tuy vậy, các cầu thủ đội khách sau đó đã phối hợp đá phạt không thành công.

Phút thứ 12: Barca được hưởng một quả đá phạt trực tiếp có góc sút rất rộng sau khi Messi bị Castro phạm lỗi. Tuy nhiên, cú sút sau đó của Alves đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 13: Barca có pha phối hợp tấn công trung lộ rất hay trước khi bóng được chuyển sang biên trái cho Alexis. May cho Leverkusen là cú căng ngang của Alexis sau đó cho Messi dứt điểm đã bị Schwaab xoài người phá bóng kịp thời.

Phút thứ 20: Leverkusen đang chơi phòng ngự khá kín kẽ khiến Barca chưa thể tìm ra đường vào khung thành của Leno. Điều quan trọng là đội chủ nhà sẽ giữ được sự chắc chắn của mình trong bao lâu trước sự tấn công dồn dập từ Barca.

Phút thứ 25: Adriano đi bóng từ biên trái vào trung lộ rồi dứt điểm ngay, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác, một pha bóng thể hiện sự bế tắc của Barca khi họ phải sử dụng tới giải pháp sút xa.

Phút thứ 29: Barca đang cầm bóng tới 80% so với 20 của Leverkusen nhưng điều quan trọng là các cơ hội và bàn thắng thì họ vẫn chưa có.

Phút thứ 35: Càng về nửa cuối hiệp 1, Leverkusen càng có nhiều bóng hơn để tổ chức phản công nhưng các cơ hội mà họ tạo ra vẫn chưa thực sự rõ ràng, giống như Barca.

Phút thứ 38: Alves chuyền xa rất chính xác để Messi hãm bóng bằng ngực và uy hiếp khung thành thủ môn Leno. Tuy vậy, trước sự đeo bám quyết liệt của Schwaab, Messi đã không thể dứt điểm.

Phút thứ 41: ALEXIS!!!!!!! Từ cú vẩy bóng rất kỹ thuật của Messi, Alexis băng xuống tốc độ bên cánh trái rồi dứt điểm tinh tế tung lưới thủ thành Leno, mở tỷ số cho Barca.

Phút thứ 45: Bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài của Messi, với một đường chuyền cực kỳ tinh tế, và sau đó là cú dứt điểm nhạy cảm của Alexis, Barca đã tạo ra sự khác biệt. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Barca. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà Lyon vẫn bị APOEL Nicosia cầm chân không bàn thắng.

+ Hiệp 2 bắt đầu:

Phút thứ 48: Từ một quả đá phạt của các cầu thủ Leverkusen, trung vệ Puyol phá bóng thiếu dứt khoát tạo điều kiện cho Friedrich băng vào dứt điểm. Nhưng may cho Barca là trung vệ của đội chủ nhà đã dứt điểm ra ngoài.

Phút thứ 51: KADLEC!!!!!! Từ nỗ lực chuyền bóng bên cánh phải của Corluka, hậu vệ Kadlec đã có mặt rất kịp thời để đánh đầu tung lưới Valdes, gỡ hòa cho Leverkusen.

Phút thứ 55: ALEXIS!!!! Chỉ ít phút sau bàn gỡ của Leverkusen, Barca đã một lần nữa vươn lên dẫn trước khi Alexis đón đường chọc khe của Cesc rồi vượt qua nốt thủ thành Leno trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Phút thứ 57: Suýt chút nữa Leverkusen đã có bàn gỡ khi cú sút cận thành của Augusto bị Valdes xuất sắc cản phá.

Phút thứ 60: Barca có sự thay đổi người đầu tiên khi Thiago được tung vào sân thay cho Iniesta, cầu thủ đã chơi khá mờ nhạt trong 1h có mặt trên sân.

Phút thứ 64: May mắn đã đứng về phía Barca khi cú sút sệt hiểm hóc của Castro ở chếch bên cánh trái đã tìm đúng cột dọc của thủ thành Valdes.

LYON 1-0 APOEL: Trên sân Gerland, Lyon đã mở được tỷ số ở phút 58 do công của Lacazett.

Phút thứ 69: Barca có sự thay đổi thứ hai khi Pedro vào sân thay cho Adriano.

Phút thứ 72: Messi có pha đi bóng cực kỳ ngẫu hứng bên cánh phải rồi bấm bóng qua đầu Leno, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc khung thành Leverkusen.

Phút thứ 77: Tiền đạo Kiessling được HLV Dutt tung vào sân để thay cho tiền vệ Rolfes. Leverkusen sẽ chơi tấn công nhiều hơn trong thời gian còn lại của trận đấu để tìm kiếm bàn gỡ.

Phút thứ 78: Ngay sau khi vào sân, Kiessling đã có pha bay người đánh đầu đẹp mắt, buộc Valdes phải trổ tài.

Phút thứ 79: Castro dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Busquets.

Phút thứ 84: Từ quả phạt góc của Thiago, Alexis đánh đầu khá hiểm hóc, buộc Leno phải bay người hết cỡ cản phá.

Phút thứ 86: Người hùng của Barca, Alexis rời sân để nhường chỗ cho Cuenca.

Phút thứ 88: MESSI!!!!!!! Alves phá bẫy việt vị để băng xuống trống trải bên cánh phải rồi căng ngang để Messi đệm bóng tung lưới Leno, một pha bóng rất đồng đội của hậu vệ phải người Brazil.

Phút thứ 90: Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-1 nghiêng về Barca. Với chiến thắng này, Barca coi như đã đặt một chân vào tứ kết.

TT&VH Online
10 thích.

Bình luận (35)

avatar đội bóng
Leverkusen đã thua trong tư thế ngẩng cao đầu,ý chí kiên cường của bóng đá Đức đã được thể hiện chỉ tiếc là đẳng cấp CẮN TRỘM của barca là quá lớn.Lever đã cho barca thấy dù bị xử ép nhưng họ vẫn chiến đấu đến những phút cuối cùng.
Manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (04:55 15/02/2012)

408 người thích bình luận này.  314 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng hahaha 406 like comment này. Thật là văn hóa miễn chê (không còn gì để chê thêm)
tomtep  (anhduc@gmail.com) (08:41 16/02/2012)
avatar đội bóng Vâng, tôi biết trình độ của ông rồi. Đẳng cấp Champions League tại... Europa League
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (01:10 15/02/2012)
avatar đội bóng Có đội thua Barca trong 2 trận chung kết CL cũng ngẩng cao đầu trong tư thế "tim đập tay run" vì kém đối phương "hàng triệu dặm về đẳng cấp"
Hoang Phuoc  (hoangphuoc@gmail.com) (11:54 15/02/2012)
avatar đội bóng các đội bóng khi gặp Barca thường hay có "cái chết hoành tráng", hay nói như fan MU kia là chết trong thế ngẩng đầu. Riêng Real thì chọn cái chết khác đi, "chết vật vã" hihi
Scorpion  (bocapxxxochang@yahoo.com) (11:44 15/02/2012)
avatar đội bóng Là một tờ báo thể thao và văn hóa, thật tốt nếu chúng ta không có những fan như thế này. Chả ra làm sao !
Lò Thị Ló  (lothilo@gmail.com) (09:23 15/02/2012)
avatar đội bóng @Hoang Loc: Mu hôm qua chưa đá EL đâu bạn. Nếu bạn muốn biết tỷ số của các giải đấu cứ vào http://livescore.com/ là có hết, luôn cập nhật nhanh nhất!
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (09:11 15/02/2012)
avatar đội bóng @Manucian1989 Đúng là trẻ con
Mikado  (bongda@gmail.com) (08:28 15/02/2012)
avatar đội bóng Buồn cười cho những anti Barca ! Có biết xem đá bóng ko bạn ! Ko xem mà đọc báo rồi phán như thánh ấy nhỉ ! Viết ra tổ người ta cười vào mũi vì cái thông mh của bạn đó ! Xem bóng đá là giải trí đâu phải cay cú đâu ! 1989 cũng 23 tuổi rồi khôn tí đi
Abua  (Pangabua@gmail.com) (08:07 15/02/2012)
avatar đội bóng Hy vọng năm nay MU của Manucian1989 sẽ thắng Barca trong trận chung kết. Xin hỏi mọi người kết quả trận MU đá hông qua thế nào nhỉ? Mình tìm mãi mà không thấy?
Hoang Loc  (thuytrangy@yahoo.com) (07:58 15/02/2012)
avatar đội bóng @bbq: anti như ông nhận định như vậy là đúng rồi mà không phải ai cũng tạo ra được may mắn như Barca đâu. Ngồi đó mà đoán già đoán non.
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (07:50 15/02/2012)
avatar đội bóng
Messi chơi bóng chứ ko phải đá bóng đâu nhé. Xem Messi chơi bóng thật cảm xúc.
langkhach  (viennguyen8x89@yahoo.com) (04:41 15/02/2012)

130 người thích bình luận này.  35 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đá với đội bóng sân sau mà không thắng mới là lạ.
subasa  (subasa2010@yahoo.com) (01:41 15/02/2012)

103 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Qua trận này thấy không phải Leverkusen không có cơ hội khi họ dũng cảm chơi tấn công và đẩy cao đội hình nhưng vì Barca quá xuất sắc nên chấp nhận thua chứ không phải như đội nào đó luôn co cụm và chặt chém khi đối đầu với Barca.
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (04:45 15/02/2012)

85 người thích bình luận này.  102 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @NVK: cái gì mà không đúng lúc chứ, rất đúng là đằng khác, mang danh là đội bóng xuất sắc nhất TK 20, biệt danh nào là "kền Kền Trắng" - Galacticos 2.0 thế mà thể hiện hình ảnh còn thấp kém hơn so với đội bóng "nhỏ" Leverkusen nhiều. Nhìn người ta mà học hỏi đi nhé các anti "cuồng".
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (02:21 15/02/2012)
avatar đội bóng Người ta ghét là ghét kẻ chậm chọc không đúng lúc đúng chỗ mà thôi!
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (01:42 15/02/2012)
avatar đội bóng @độc long: Vì nó đã đụng chạm đến niềm đau của các anti fan và Madridista sau những gì diễn ra trong những SKĐ nên họ dislike nhiều cũng phải.
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (11:03 15/02/2012)
avatar đội bóng vì sao comment này bị dislike?
độc long  (lenhhoxung_1991@yahoo.com) (10:33 15/02/2012)
avatar đội bóng
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
messivn  (messivn2010@gmail.com) (03:36 15/02/2012)

79 người thích bình luận này.  79 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Pala Viejas (Garnesis@palacasino.com): Biệt danh này xuất hiện từ năm 2002. Năm đó Leverkusen 3 lần về nhì ờ cup QG Đức (thua Schalke 04), Bundesliga (Bayer Munchen vô địch) và Champions league (RM vô địch).
NVK  (daysleeper_2810@yahoo.com) (11:35 15/02/2012)
avatar đội bóng @Pala: người ta chơi chữ đấy bác ạ, biệt danh mỉa mai của đội này ở Đức
Fan Bar  (fanbarca@yahoo.com) (07:30 15/02/2012)
avatar đội bóng Leverkusen khi gặp Barca thì sẽ trở thành Neverkusen
messivn  (messivn2010@gmail.com) (04:38 15/02/2012)
avatar đội bóng Who is Neverkusen ?
Pala Viejas  (Garnesis@palacasino.com) (03:49 15/02/2012)
avatar đội bóng
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
juvek25  (springwall01@yahoo.com) (02:35 15/02/2012)

61 người thích bình luận này.  85 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một cú vẩy má ngoài chân trái để đồng đội ghi bàn, rồi lại tự mình kiến tạo rồi đích thân ghi bàn, còn mong gì hơn nữa. Cứ giữ lấy niềm vui chơi bóng như chưa bao giờ có ngày mai như thế này tại CL mùa này nhé, Leo!!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:54 15/02/2012)

58 người thích bình luận này.  43 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @Hòa: Bạn lại dị ứng nữa rồi. Trước các anti vào cmt bảo cule đừng chọc ngoáy Real. Giờ họ chỉ bình luận về Barca thì bạn cũng nhảy vào lên giọng. Bạn có nghĩ là chính bạn cũng đang phô trương một cách quá tầm thường không?
tomtep  (anhduc@gmail.com) (04:37 15/02/2012)
avatar đội bóng Bạn Đông Hà học câu của Steve Jobs : Hãy sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn. Để thể hiện sự ngưỡng mộ với tỉ phú nổi tiếng này các bạn nam nữ Việt Nam khi yêu nhau hãy học luôn một câu nói khác của ông : luôn luôn khát khao luôn luôn dại khờ nữa nhé
Yến Thanh  (xinbathaohoa@yahoo.com) (02:11 15/02/2012)
avatar đội bóng @Hòa: Mình thì nhìn nhận khác bạn 1 chút, Đông Hà là 1 người hiểu biết, còn bạn.. chỉ là 1 đứa bé trong cơ thể của người lớn mà thôi. Bạn đã bao giờ nghe câu: "bạn sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng, bạn sẽ sống ngày hôm ấy thật hợp lý" chưa? Nếu messi cứ chơi bóng, như ngày mai cậu ta không còn được chơi bóng nữa, thì ai có thể cản cậu ta?
Cười Khe Khẽ  (cuoikhekhe@gmail.com) (12:45 15/02/2012)
avatar đội bóng Bạn cmt này thật ngộ, "chơi bóng như chưa hề có ngày mai" . Tôi không biết câu này bạn lấy từ nguồn nào nhưng đừng đem những ngôn từ không có ý nghĩa này mà đánh giá một cầu thủ, 1 đội bóng. Hóa ra Messi của bạn đang giãy chết hay là một người bi quan trước một ngày mai tươi sáng đang mở ra sau trận thắng Leverkusen này? Nếu bạn yêu anh ta thực thụ, bạn phải nói là: "hãy chơi bóng như thể chính là anh, Messi" mới đúng. Câu của bạn nói thật tầm thường và nhạt nhẽo, thể hiện là một fan phong trào đích thực, chào bạn.
Hòa  (curlychemus080@yahoo.com.vn) (10:12 15/02/2012)
avatar đội bóng
Chắc giờ này mấy chú fan Real Moudrid đang cầu mong cho bản cũ không soạn lại. Real không gặp barca ở 1-8. Nếu không thì nỗi ác mộng 6 năm qua, sẽ lại được kéo dài thêm 1 năm nữa. Real, con ngáo ộp ở TBN, ra khỏi nhà thì chỉ là đội bóng hạng 2. Không đặt chân vào nổi vòng tứ kết.
Cười Khe Khẽ  (cuoikhekhe@gmail.com) (07:18 15/02/2012)

55 người thích bình luận này.  47 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cười Khe Khẽ : Cái đội hạng 2 mà bạn nói ấy đang hơn Barca "vĩ đại" tới 10 điểm ở La Liga đấy,nhìn kỹ thế trận đêm qua đi rồi hẵng phán bừa,nếu Leverkusen không tấn công dồn dập trong hiệp 2 thì lấy đâu ra cái tỉ số như đêm qua cho bạn bình "loạn"
The Reds  (jgraylandy@gmail.com) (01:13 15/02/2012)
avatar đội bóng Mình thích Barca nhưng kiểu bình luận này mình ghét nhất.
thiendn  (maithiendn@gmail.com) (10:54 15/02/2012)
avatar đội bóng Comment kiểu này thì còn nói gì nữa! Không liên quan gì đến Real vẫn lôi vào phỉ báng???
lavangroi  (phanphong79@gmail.com) (08:46 15/02/2012)
avatar đội bóng
3-1; Đâu đây đã có tiếng lâm râm cầu nguyện cho lá thăm may rủi đừng để mình lại gặp phải “cố nhân” ở vòng tứ kết, nếu muốn tiếp tục tiến xa hơn. Sáu năm không qua nổi vòng tứ kết lại văng vẳng vọng về!!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:51 15/02/2012)

48 người thích bình luận này.  59 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @tomtep: Với đám fan cuồng của Mou và Pepe thì muốn hay không muốn cũng buộc phải chấp nhận ''lỳ đòn'' thôi. Nhìn những pha ''vào bóng chết người'' kia của Pepe, yếu bóng vía không lại được!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (10:46 15/02/2012)
avatar đội bóng ĐH ơi, Barca đang thắng nên tạm bỏ Real qua một bên để enjoy đi. Chọc họ nhiều quá lại bị ném gạch.
tomtep  (anhduc@gmail.com) (10:07 15/02/2012)
avatar đội bóng
Hết hiệp 1, Adriano đá tiền đạo, Pep luôn đem đến bất ngờ cho người hâm mộ. Messi và Alexis tuyệt vời với bàn thắng phút 41.
Huy  (huyvudang@gmail.com) (03:39 15/02/2012)

47 người thích bình luận này.  60 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @manu:Đúng là cố đấm ăn xôi, gì cũng nói được.
Fan ruột anti  (bluejet84@gmail.com) (07:34 15/02/2012)
avatar đội bóng Sau một tình huống hi hữu là lever đã biếu cho messi đường chuyền
Manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (04:58 15/02/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.