3h30 ngày 13/2, Real Madrid - Levante: Niềm vui Callejon, nỗi buồn Sahin

Chủ Nhật, 12/02/2012 13:09 | In trang nàyIn bài viết

* Lượt đi 0-1

(TT&VH) - Hôm qua, Jose Callejon đã trải qua một trong những dịp sinh nhật ngọt ngào nhất của mình, với đóng góp nhất định vào thành công mà Real đang có. Ngược lại, Nuri Sahin - bản hợp đồng được chờ đợi nhất trong mùa này, đang là nỗi thất vọng cực lớn.

Mùa hè năm ngoái, Nuri Sahin mở đầu cho quá trình mua sắm tân binh của Real, trong nỗ lực lật đổ “ách thống trị” của Barca. Tổng chi phí chỉ là 10 triệu euro, bằng 1/3 so với những gì phải bỏ ra để có sự phục vụ của Coentrao, nhưng không thể phủ nhận Sahin mới là gương mặt được kỳ vọng nhất để làm thay đổi “Mou Team”. Ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ - chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2010-11 - được chờ đợi mang đến những điều đặc biệt cho tuyến giữa của Real.

Nếu như Sahin được kỳ vọng nhất, thì Jose Callejon không được mấy ai quan tâm. Nhiều người nói rằng, việc Real đưa Callejon trở lại sân Bernabeu chỉ nhằm đảm bảo đủ suất cầu thủ do mình đào tạo khi đăng ký danh sách dự Champions League.


Callejon (trái) và Sahin đang trong hoàn cảnh trái ngược nhau - Ảnh Getty

Những gì diễn ra trên sân cỏ đã chứng minh điều ngược lại. Xét về tính hiệu quả từ đầu mùa, Callejon là bản hợp đồng thành công nhất. Không chiếm vị trí chính thức, nhưng Callejon luôn mang đến những nét đặc biệt cho lối chơi của Real, và được xem là con bài chiến lược trên băng ghế dự bị.

Hôm qua, ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, Callejon đã có lễ sinh nhật nhỏ nhưng ấm cúng và đầy ắp cảm xúc. Có thể nói, thời khắc chào đón tuổi 25 là một trong những dịp sinh nhật ngọt ngào nhất đối với Callejon. Không ngọt ngào sao được, khi giấc mơ chơi bóng trong màu áo Real trở thành hiện thực, cùng với những bàn thắng đến liên tục. Sau 381 phút tại Liga, Callejon đã ghi 4 bàn. Ở Champions League, tiền vệ từng khoác áo Espanyol cũng 4 lần lập công, dù anh chỉ đá 187 phút. Ngoài ra, Callejon còn có thêm 3 pha lập công sau 290 phút thi đấu ở Cúp Nhà Vua.

Như vậy, trung bình cứ 78 phút là Callejon lại ghi bàn cho Real. Đây là thành tích mà ngay cả người đồng đội Cristiano Ronaldo cũng phải ngưỡng mộ. Cần nhớ, Callejon chỉ là tiền vệ, chứ không đá trên hàng tấn công trong sơ đồ của Mourinho. Với 11 bàn thắng cho đến thời điểm này, Callejon chỉ cách đúng 1 bàn so với thành tích của chính anh trong 3 mùa khoác áo Espanyol.

Đêm nay, khả năng được đá chính của Callejon vẫn để ngỏ, nhưng chắc chắn là anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng các đồng đội để thanh toán món nợ thua 0-1 trước Levante ở lượt đi. Sẽ không có gì ngọt ngào hơn là một bàn thắng, để tự thưởng cho mình món quà sinh nhật thứ 25.

Lối đi nào cho Sahin?

Khi mà Callejon đón nhận những lời chúc mừng từ các đồng đội, thì trong phòng họp ở Valdebebas, HLV Mourinho đã có cuộc gặp riêng với Sahin. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, và tất nhiên là nội dung không nằm ngoài vấn đề Sahin có thể thi đấu hay không.

11 Callejon đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng từ đầu mùa, với 4 trong số đó thuộc La Liga. Trung bình, cứ 78 phút là Callejon lại có một lần lập công.

24 & 1 Nuri Sahin mới chỉ đá đúng 24 phút tại Liga, trong trận thắng Osasuna 7-1 trên sân nhà Bernabeu ngày 6/11/2011 (vào thay Khedira). Sahin đã có 1 bàn cho Real, được ghi vào lưới Ponferradina, thuộc Cúp Nhà Vua.

200 Nếu được thi đấu, Higuain sẽ chính thức chinh phục cột mốc 200 trận khoác áo Real trên tất cả các mặt trận. Hiện Higuain đã có 199 trận và ghi 94 bàn.

Ngày 20/12/2011, Sahin đã đá chính trong trận đấu với Ponferradina ở Cúp Nhà Vua. Hôm ấy, anh đã ghi bàn và chơi rất tốt, góp phần giúp Real thắng 5-1. Màn trình diễn ấy mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ Real lẫn Mou. Nhưng mọi hy vọng đều không được đền đáp. Kể từ sau trận thắng Ponferradina, Sahin trải qua 53 ngày liên tiếp không thi đấu.

Cho đến giờ, tính trên các mặt trận, Sahin mới chỉ đá tổng cộng 364 phút, với 24 tại Liga, 160 ở Cúp Nhà Vua và 180 phút khác ở Champions League. Dấu ấn mà anh để lại là không nhiều. Trong tháng Giêng vừa qua, Sahin suýt bị đẩy khỏi Bernabeu, nhưng cuối cùng Mou đã giữ lại. Vì thế, khi Real chuẩn bị bước vào giai đoạn nặng nề - đặc biệt là trận đấu với CSKA Moscow dưới điều kiện thời tiết -20oC - Mou buộc phải xoay vòng đội hình tối đa, và ông cần Sahin đáp lại niềm tin mà mình đã đặt vào anh.

Tuần trước, Sahin đã ngồi dự bị trong trận gặp Getafe nhưng không được vào sân. Trước Levante, có thể Sahin sẽ được sử dụng trong khoảng thời gian nhất định, và một tuần sau đó là đối thủ Racing, cũng trên sân nhà Bernabeu. Mou cần một nhân tố để giảm tải cho Alonso, và đây là cơ hội để Sahin tìm cho mình lối đi, sau những ngày chìm trong nỗi thất vọng.

Dự đoán: 3-1

Ngọc Huy

Đối đầu

6 lần gặp nhau ở Bernabeu trong khuôn khổ Liga, Real thắng 5, Levante thắng 1.

Lực lượng

Real Madrid: Khedira và Di Maria trở lại; Marcelo vẫn tập riêng; Altintop chấn thương.

Levante: Juanfran chấn thương; Xavi Torres bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao - Granero, Alonso - Ozil, Kaka (hoặc Callejon), Ronaldo - Benzema.

Levante: Munua - Venta, Ballesteros, Cabral, Del Horno - Iborra, Farinos - El Zhar, Barkero, Suarez - Kone.

* Oezil - Ramos, cặp đôi hoàn hảo

Chưa bao giờ Oezil và Ramos đá cùng một tuyến. Trong khi Oezil có nhiệm vụ dẫn dắt thế trận và phát động tấn công, thì Ramos thực hiện việc cản phá bóng (tất nhiên, đôi khi tham gia tấn công). Dù vậy, họ đang là cặp đôi rất lý tưởng của Real.

Cụ thể, kể từ ngày Oezil đến Bernabeu, tuyển thủ Đức đã trực tiếp giúp Ramos ghi 5 bàn thắng tại Liga, tất cả đều xuất phát từ những pha đá phạt góc. Mùa trước, từ các tình huống đá phạt góc của Oezil, Ramos đã ghi được 2 bàn. Mùa này, số lần lập công của Ramos sau khi Oezil đá phạt góc đã lên đến con số 3. Đáng chú ý, phần lớn những pha lập công này đều mang tính chất quyết định đến kết quả trận đấu.

Đây quả thực là một thứ vũ khí quan trọng đối với Real, và dường như các đối thủ không dễ để có thể ngăn cản cặp đôi hoàn hảo này.


3 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Real chuẩn bị rất tốt cho chiến lược lâu dài.Điều này xứng đáng với vị thế là CLB thế kỷ và là Vua của Liga.Mọi tính toán của họ là chuẩn xác.Khác với Barca,chỉ luôn hài lòng vào phong độ của từng thời điểm.Điều này Barca phải học MU để mong một ngày nào đó ngang bằng với đẳng cấp của Real.
HL  (hamacon@yahoo.om) (01:43 12/02/2012)

121 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng MU tuổi gì mà phải học ??? Các bạn luôn nói Barca ăn mày dĩ vãng chuyện của 3 năm trước, nhưng các bạn nhắc cái chuyện của ... Thế kỷ trước, thế là sao nào ??? Tính toán thế nào mà từ đầu thế kỉ 21 đến nay luôn đứng sau Barca thế ???
abu  (lubu153@yahoo.com) (06:02 12/02/2012)
avatar đội bóng
Cứ mỗi lần đọc comment chỉ thích xem xem có có commment của Đông Hà không, vì chắc ông này không có chỗ nào để trút bực (cà fe, bia rượu, bạn bẻ) nên toàn lên TTVH trút bực thôi, cha này chắc thất nghiệp quá, đi nhặt rác kiếm ăn qua ngày hây.
thethao111  (hienndt@yahoo.com) (04:16 12/02/2012)

56 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @thethao111: Chắc…chạy xe ôm hay sao mà có nhiều thời gian thế để đọc comment của Đông Hà???
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:36 12/02/2012)
avatar đội bóng
Sahin là hy vọng của tương lai, không phải là hiện tại khi anh không thể cạnh tranh nổi với Ozil, Kaka, Khedira, Lass...
tuan  (dinhtuan89@gmal.com) (01:24 12/02/2012)

25 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trên diễn đàn này, fan của Barca chắc chắn 100% fan Barca. Nhưng fan của Real thì chắc chắn là 40% fan Real; 40% fan của Rùa đỏ chuyển sang; 10% fan của Inter chuyển sang; 10% là fan vãng lai (vì ở đó có Rô điệu) cộng lại. Đủ 100% chưa???
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (04:07 12/02/2012)

8 người thích bình luận này.  42 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Và 80% fan Barca là mới xem bóng đá 4 năm gần đây? 20% thì lâu hơn và comment cũng chất lượng hơn.
deco  (minhtu5790@gmail.com) (05:39 12/02/2012)
avatar đội bóng Tôi cũng thấy lạ là cách cư xử của fan Real ở TTVH tỏ ra rất khác trên diễn đàn của họ. Ở diễn đàn Realmadridvn thì hầu như ai cũng ghét Pepe, Marcelo còn ở TTVH thì fan Real lại bênh chằm chặp.
StreetBoi  (blvduongpho@yahoo.com) (04:37 12/02/2012)
avatar đội bóng
Chức vô địch của Real năm nay (nếu có) khác gì cái…bằng tại chức. Thạc sĩ, tiến sĩ còn chẳng ăn ai huống hồ cái bằng tại chức rởm (có khi toàn dùng tiền mua điểm) như thế này??? Nhục nhỉ?
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (03:19 12/02/2012)

6 người thích bình luận này.  83 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng thay lời nói với ĐH : HAHAHAHAHAHA
darklord226  (what_love_d@yahoo.com) (04:07 12/02/2012)
avatar đội bóng Quả thực là ko còn gì để nói về cậu này. Chính những người như cậu đã châm ngòi cho cuộc bút chiến vô văn hóa giữa cule và antifan Barca trên forum TTVH.Đừng làm hình ảnh cule và Barca xấu hơn nữa
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (03:50 12/02/2012)
avatar đội bóng
…sau khi cùng các học trò vui mừng đón chức vô địch trở về nhà với dáng vẻ vô cùng thiểu não, vợ hỏi: “Ơ, cái ông này đến lạ, vô địch rồi sao lại mang cái bộ mặt như đưa đám về đây???”. “Vui sao được, tôi hỏi bà, tốt nghiệp nhưng môn Toán bị điểm liệt thì vui vào đâu (!!!!!????)”
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (03:26 12/02/2012)

4 người thích bình luận này.  53 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đông Hà đang ôn lại dĩ vãng của chính bản thân Đông Hà đấy ư? ngày xưa bác liệt môn toán sao?! Thảo nào văn bác "hay" nổi trội?!
Barca thánh thiện  (baxathanhthien@gmail.com) (03:36 12/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi còn nhớ khi Barca lên ngôi ở mùa giải trước với những chiến thắng trước REal của MOU, Madridista và antifan Barca đã bảo cule là tinh tướng, cười người hôm trước hôm sau người cười, ngạo mạn... nhưng lúc này thì sao. Các bạn có hơn gì những cule cuồng, cule mạo nhận.Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá và thể thao. Barca có thể mất chức vô địch vào tay LIga nhưng tôi vẫn luôn bên đội bóng thân yêu và tin tưởng vào chức vô địch cúp Nhà vua TBN và bảo vệ thành công CL.Còn Real nếu thắng trận đấu đêm nay họ gần như đã cầm trong tay chức vô địch Liga nhưng còn ở CL, ko thể nói trước điều gì.
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (03:54 12/02/2012)

3 người thích bình luận này.  16 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
“Kính thưa” các fan cuồng MaMou (ma-mút). Barac có thể mất chức vô địch năm nay nhưng vẫn còn Đông Hà ngạo nghễ đây. Ba năm qua Barca đã cho Đông Hà đủ đầy về mặt tinh thần (công việc không suôn sẻ nhưng Barca thắng là OK; chạy ăn từng bữa nhưng Barca thắng là…OOK; con…chưa có tiền mua áo mới nhưng Barca thắng là OOOK! ). Chỉ cần Barca thắng thì ba cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Do đó về mặt tinh thần là không có gì có thể cân đo đong đếm được. Vậy tất cả những gì có thể “trút” được cứ trút xuống Đông Hà này đi. Đông Hà không hề trách cứ ai đâu!!!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (03:44 12/02/2012)

3 người thích bình luận này.  33 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Chào bạn Đông Hà, tên bạn thật sự là hay và tình yêu mới của bạn với BC trong 3 năm qua tôi thật sự tôn trọng đấy. Tuy nhiên tôi khách quan nhận xét là có vẻ như bạn đang cố gắng chứng tỏ tình yêu của bạn với BC là ghê gớm chứ k phải chứng tỏ bạn yêu BC đâu nhỉ. Nếu bạn yêu BC đến thế, chỉ cần j nhỉ, con chưa có tiền mua áo mới nhưng BC thắng là ok ... vậy thì bạn đâu cần quan tâm Real làm j, quan tâm đến những bài viết cứ cho là vô bổ như thế này làm j nhỉ? Tôi nghĩ h tình yêu của bạn với BC chắc biến hình thành sự căm ghét Real, Mou và MU chứ tình yêu với BC chắc hết veo rồi
Lee  (odyhh@yahoo.com) (04:38 12/02/2012)
avatar đội bóng
Niềm vui đúng là của Real. Nhưng nỗi buồn vò xé tâm can là của Perez, của Mou, của Rô điệu, là của đám fan cuồng Madridsta VN!
Đông Hà  (Ronaldinho@gmail.com) (03:03 12/02/2012)

3 người thích bình luận này.  59 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi Đông Hà: bạn yêu BC đến thế cơ à. vậy thua rồi bạn thấy sao. Nào là không quan tâm tới gia đình chỉ cần BC thắng...
MU  (boy_deptrai806@yahoo.com) (05:16 12/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.