Một góc ít biết về sự nghiệp của Mourinho

Thứ Sáu, 10/02/2012 06:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Cách đây không lâu, tờ MARCA đưa tin rằng trong một cuộc tranh cãi gay gắt liên quan đến chủ đề chiến thuật giữa thầy trò Mourinho – Ramos tại sân tập Valdebebas sau trận thua Barcelona 1-2 khuôn khổ lượt đi tứ kết Copa del Rey, Ramos đã “quát” vào mặt Mou rằng: “Ông sẽ không bao giờ hiểu vì ông chưa bao giờ là dân quần đùi áo số!”

Ramos nói riêng và nhiều người hâm mộ bóng đá nói chung chắc hẳn đều cho rằng Mou “chưa bao giờ là dân quần đùi áo số”. Nhưng sự thật là trước khi trở thành “Special One”, trước khi trở thành một trong những nhà câm quân tài ba của thế giới với bảng thành tích khó ai sánh bằng, Jose Mourinho đã từng “thử” vận may của mình trong nghiệp cầu thủ, cho dù những đội bóng ông từng kinh qua chỉ là những CLB khiêm tốn của Bồ Đào Nha. Đấy cũng là một khía cạnh mà ít ai biết đến nơi người đàn ông mà 3 thập kỷ sau đã “phát triển” từ một gã “quần đùi áo số” vô danh thành một trong những vị HLV tài ba ở 4 giải đấu Bồ Đào Nha, Anh, Italy và Tây Ban Nha.


Mourinho (ngoài cùng bên phải, hàng ngồi) trong màu áo Comercio e Industria - Ảnh Internet

Mourinho (sinh ra tại Setúbal, 1963) đã từng chơi bóng chuyên nghiệp 7 năm, từ 1980 đến 1987. Trong vòng ngần ấy thời gian, vị HLV đương nhiệm của Real Madrid đã “thay áo” qua các CLB Río Ave, Os Belenenses, Sesimbra và Comercio e Industria. Tổng cộng, ông thi đấu 94 trận cho 4 đội bóng đó, về sau ông giải bày: “Tôi nghĩ mình là một người thông minh. Tôi biết là mình sẽ không thể tiến xa hơn, vì thế giải hạng hai thế là hợp với trình của tôi.”

Giờ đây, nếu ngẫm lại, Mou sẽ thấy rất hài lòng với linh cảm của chính mình ngày ấy… Sau khi sự nghiệp chơi bóng của mình dần trôi xuống dốc, đó cũng là lúc ông tăng tốc trên con đường sự nghiệp về sau – nghiệp cầm quân. Mou bắt đầu các khóa học của mình tại Viện Thể dục thể thao cấp cao ISEF. Thời điểm đó, do tập trung cho con đường học vấn, Mou chỉ còn là anh chàng hay mài đũng quần trên ghế dự bị tại CLB.

Mourinho là con trai của Felix Mourinho, một cựu thủ môn của CLB Belenenses và Vitoria de Setúbal. Vì thế, ngay từ bé, ông đã sống những tháng ngày cuồng cháy với bóng đá. Khi cha của ông treo giày và trở thành HLV trưởng của Río Ave, “người đặc biệt” ngày nay được cha mình tạo điều kiện trong màu áo đội trẻ của CLB (giai đoạn 80-81 và 81-82), đôi khi ông cũng được cha mình gọi lên thi đấu cho đội một. Điều kì diệu xảy ra khi Río Ave giành quyền thăng hạng lên giải hạng nhất. Và theo lời của một phóng viên có tên Luis Freitas Lobo thì thời điểm đó, Mou thường xuyên giúp cha mình thu thập – thống kê số liệu và thông tin về các đối thủ. Có vẻ như máu HLV đã bắt đầu tuôn chảy trong con người Mou ngày đó để rồi cuồn cuộn đến tận ngày nay…

Song, con đường đá bóng của Mou đâu chỉ có thế. Số phận tiếp tục đưa đẩy ông đến với Belenenses, một CLB lâu đời của bóng đá Bồ Đào Nha. Năm Mou đến, Belenenses xuống hạng và ông chỉ ở đây đúng một mùa giải. Tuy nhiên, cũng chính tại đây, ngoài những giờ bay nhảy trên thảm cỏ sân Estadio do Restelo, Mou dành phần lớn thời gian của mình để theo học tại ISEF.

Trạm dừng chân tiếp theo của Mou là tại Sesimbra, đội bóng cùng tên với thị trấn nơi nó ra đời. Tại Sesimbra, Mou trải qua 2 mùa giải (83-84 và 84-85) và ông thi đấu 35 trận. Cuối cùng, đích đến, không, có lẽ là điểm dừng chân cuối cùng của Mourinho trên dặm khơi ngoài xa là Comercio e Industria, một CLB nhỏ của nơi ông sinh ra – Setúbal. Sau 2 mùa bóng, Mou chính thức từ giã nghiệp quần đùi áo số. Đó là vào năm 1987, Mourinho từ biệt nghiệp cầu thủ ở những đội bóng ít tên tuổi để lao đi trên con đường huấn luyện và trở thành một tên tuổi nổi tiếng bậc nhất thế giới!

Hoàng Thông

20 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Người thông minh là người nhận ra được đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh của mình. Phát huy điểm mạnh của mình sẽ dễ thành công hơn là cứ theo đuổi trong khi mình không giỏi. Còn thức thời là người thấy nơi nào mạnh thì nương vào.“Tôi nghĩ mình là một người thông minh. Tôi biết là mình sẽ không thể tiến xa hơn, vì thế giải hạng hai thế là hợp với trình của tôi.” Đọc câu này ai mói ông tự cao tự đại thì nên xem lại?
Kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (04:28 10/02/2012)

12 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đây, có đ/nghĩa về từ "thông minh" cho bạn đây->"Có trí lực tốt, hiểu nhanh, tiếp thu nhanh" Và "Thức thời:Hiểu biết và thích nghi với thời thế".Ý tôi là Mou quá "lạm dụng" từ ngữ chứ ko ý gì!
tindac  (dactin@gmail.com) (09:32 10/02/2012)
avatar đội bóng
Có đọc ít nhiều tsử Mou,thật sự đây là con người tài năng,mạnh mẽ và cá tính->Sôi động các giải b/đá có Mou tham gia!.Tuy nhiên,"thần khẩu hại xác phàm","giận quá mất khôn"cộng với b/tính "tự cao","tự tôn")nên Mou gây nhiều hệ lụy phiền nhiễu!Chẳng hạn trong b/báo trên:"Tôi nghĩ mình là một người thông minh",thực ra là "thức thời"mới đúng.Tự tôn quá có khi hơi bị...lố! Tôi tin sau khi đối đầu với Pep và Barca,Mou vẫn mạnh mẽ,vẫn cá tính nhưng "phát ngôn" ít nhiều đã thay đổi và chuẩn mực hơn!"Cao nhân tất hữu ...gặp cao nhân" mà!
tindac  (dactin@gmail.com) (01:29 10/02/2012)

10 người thích bình luận này.  46 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bạn tindac nên xem lại nhận thức của mình "Thế nào làm thông minh, thế nào là thức thời"?. Muo thông minh là ông biết được đâu là điểm mạnh của mình mà phát huy tối đa, đâu là điểm yếu của mình. Ông biết rõ bản thân ông không thể phát triển khả năng chơi bóng hơn được nữa nên ông đi học nghề HLV và phát huy tối đa khả năng của mình bằng chứng thì bạn thấy rồi đó. Nếu ông cứ cố theo nghiệp quần đùi áo số thì chắc chúng ta không thể thấy một Muorinho thành công như bây giờ. Còn thức thời là chỉ người thấy ai mạnh thì nương theo. Bạn hãy đọc hết câu thì sẽ thấy ông rất thông minh vì ông nhận thức được khả năng của mình. Vài lời góp ý... mong bạn vui...thân!
kaiki  (kaiki@vietnam.vn) (11:27 10/02/2012)
avatar đội bóng nhanvo(nhan2nhan@yahoo.com):Suy nghĩ fan Barca, fan Real ko ưa, dislike là bình thường.Nhưng dựa vào đó mà bạn dùng "não phẳng" có quá đáng lắm ko? Một số cm của bạn bị dis tới 35 hoặc hơn, chẳng lẽ gọi bạn là "não lép","não bã đậu"à (Đùa thôi tôi ko muốn sử dụng ng/ngữ của bạn!)Bạn xem lại đi,cm với bạn, tôi đã dùng từ nào "bất lịch sự" chưa? Nói người khác phải sờ gáy mình lại đã nhé!
tindac  (dactin@gmail.com) (08:00 10/02/2012)
avatar đội bóng Ngay cả hiệp hội thống kê thế giới cũng vẫn công nhận Pep chỉ đứng thứ 22 hiện tại vậy mà không hiểu sao các cules cuồng vẫn còn mê tín rằng Barca thành công là nhờ công lớn của Pep. Xin thưa với các anh: Nếu không có Pep, Barca vẫn thành công nhưng nếu không có Mou, RM chưa chắc để Barca hít khói đến 7 điểm như hôm nay. Viết comment mà để dis nhiều như thế mà không sợ bị chê là não phẳng á.
nhanvo  (nhan2nhan@yahoo.com) (06:19 10/02/2012)
avatar đội bóng Con người ai chả có lúc sai lầm,đừng để sự ghen tị làm mù quáng đôi mắt của bạn nhé nói về mou thì đừng lôi pep vào đây,khập khiễng lắm,pep chưa là cái gì đâu.
Manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (03:18 10/02/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.