(TT&VH Online)- Ngoài những niềm vui, 2011 cũng là năm đáng buồn của làng thể thao thế giới khi phải đón nhận cái chết của Gary Speed, Socrates hay Marco Simoncelli...
Gary Speed

Ngày 27/11 vừa qua, làng bóng đá xứ sương mù vừa rúng động khi hay tin HLV ĐT xứ Wales, Gary Speed qua đời tại nhà riêng. Các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy cựu cầu thủ của Newcastle đã treo cổ tự sát. Ban đầu người cho rằng, HLV trưởng ĐT xứ Wales tìm đến cái chết vì căn bệnh trầm cảm, hoặc do tác động từ bi kịch đời tư. Tuy nhiên, theo phát biểu của Hayden Evans, bạn thân kiêm đại diện của Gary Speed, thì “Speed không bị trầm cảm. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh cả về tâm lý lẫn thể xác” càng khiến cái chết của Speed thêm phần bí ẩn. Cho đến bây giờ, nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của Speed vẫn chưa được lý giải.
Socrates

Chính bởi thói lạm dụng rượu trong quá khứ đã khiến huyền thoại bóng đá Brazil, Socrates, trả giá bằng chính tính mạng của mình. Sau thời gian dài phải nằm viện vì căn bệnh nhiễm trùng đường ruột, Socrates đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 57 ở Sao Paulo, Brazil hôm 4/12 vừa qua.
Marco Simoncelli

Hôm 23/10 vừa qua, làng đua xe Moto GP và thể thao Italia đã chấn động khi hay tin Marco Simoncelli tử nạn. Tai nạn thảm khốc trên đường đua đã cướp đi tính mạng của Marco Simoncelli. Trước khi chết, Simoncelli được đánh giá một VĐV đầy triển vọng của làng MotoGP thế giới.
Dan Wheldon

Nếu muốn theo dõi Dan Wheldon thi đấu, người hâm mộ môn thể thao này sẽ chỉ còn thấy tay đua sinh ra ở Buckinghamshire trên băng tư liệu. Ở cuộc đua Indy 300 tại Las Vegas hôm 16/10 vừa qua, vụ va chạm khủng khiếp xảy ra giữa 15 tay đua đã cướp đi sinh mạng của Dan Wheldon. Ở khúc cua thứ 2 vòng 13, khi các tay đua đang đạt vận tốc hơn 350km/h thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Kết quả là 15 tay đua phải dừng cuộc chơi. Sau vụ va chạm, Dan Wheldon được chở thẳng tới bệnh viện bằng trực thăng. Tuy nhiên, mặc dù 20 bác sỹ đã cứu chữa tận tình nhưng tay đua 33 tuổi đã qua đời 2 giờ sau đó.
Timoleon Castillo

Vào ngày 5/11 vừa qua, trong trận đấu thuộc giải vô địch futsal Venezuela diễn ra ở thị trấn Cordero, một kẻ lạ mặt chạy xuống sân và rút súng bắn vào trọng tài biên 42 tuổi. Ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không thoát khỏi cái chết do vết thương quá nặng.
Jung Jong-kwan

Cầu thủ người Hàn Quốc Jung Jong-Kwan đã treo cổ tự tử trong khách sạn phía Đông Nam Seoul. Phía cảnh sát cũng tiết lộ họ đã tìm thấy mảnh giấy ghi dòng chữ: “Tôi rất xấu hổ vì khi liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số trận đấu. Tất cả các cầu thủ đang bị điều tra đều là bạn tôi, nhưng họ đã không khai ra tôi khi bị cảnh sát phỏng vấn. Đây tất cả là trách nhiệm của tôi”. Tiền vệ 29 tuổi từng thi đấu cho CLB Jeobuk Hyundai Motors, sau đó đầu quân sang Seoul United.
Mike Siave

Không tự tử cũng chẳng bị ám sát, thậm chí rất khỏe mạnh, song đội trưởng tuyển netball New Zealand, Mike Siave đã ra đi ở tuổi 35 do... nghẹn thức ăn. Đang ở nhà riêng tại thành phố Christchurch, miền nam New Zealand ăn thịt cùng vợ, bất ngờ Mike Siave đổ gục xuống sàn và tắt thở.
36 cầu thủ khúc côn cầu

Ngày 07/09/2011, một tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại Nga, khiến 43 người thiệt mạng, trong đó có 36 thành viên của đội tuyển khúc côn cầu trên băng danh tiếng Lokomotiv, ba lần vô địch nước Nga. Chiếc máy bay Yak-42 chở đội tuyển tới tham dự giải vô địch của Liên đoàn khúc côn cầu lục địa tại thành phố Iaroslavl, vừa cất cánh đã bị rơi, cách thủ đô Matxcơva khoảng 300 km về phía đông bắc.

Simakov đã bị Sergei Kovalev đánh ngã xuống sàn ở hiệp 6 trận đấu nói trên nhưng sau đó anh đứng dậy được và tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, đến hiệp 7 thì Simakov liên tiếp dính phải các cú đánh vào đầu, khiến anh bị kock-out và phải rời võ đài trên cáng trong tình trạng bất tỉnh. Ngay sau đó, tay đấm 27 tuổi này đã được đưa thẳng tới bệnh viện ở thành phố Ekaterinburg để điều trị. Tuy nhiên, sau 3 ngày chống chọi với tử thần, Simakov đã qua đời đêm 8/12 (giờ địa phương) do chấn thương sọ não.
Khánh Đan