(TT&VH)- Những tưởng vụ tống tiền Wayne Rooney và bà xã đã kết thúc sau khi ba kẻ tội phạm đã phải ra tòa, nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn thế, khi một kẻ chủ mưu giấu mặt vẫn đang ngoài vòng pháp luật và đưa ra lời dọa dẫm bằng luật im lặng (omerta).
Mọi rắc rối bắt nguồn từ thói bất cẩn của bà xã tiền đạo Wayne Rooney, Coleen. Trong một lần đến tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng nước Mỹ, Black Eyed Peas tại Manchester hồi tháng 5 năm ngoái, Coleen đã vô tình để quên chiếc máy ảnh kỹ thuật số, trong đó lưu giữ đến hơn 400 bức ảnh riêng tư của đại gia đình, tại sân. Đang lo sợ những bức ảnh rất nhạy cảm sẽ bị phát tán tràn lan thì gia đình Rooney nhận được điện thoại từ một kẻ kẻ tự xưng là Liam Price (thực chất là Lee Platt). Tên này cho rằng đã mua lại chiếc camera và sẵn sàng trả lại cho chủ nhân cũ.
3 tuần sau đó, kẻ đó lại điện thoại tới CLB Man United và yêu cầu trả 5.000 bảng cho việc nhận lại thẻ nhớ của chiếc camera. Không chỉ gọi điện tới văn phòng của M.U, Platt cùng hai đồng phạm khác là Jennifer Green và Steven Malcolm còn gọi cho người đại diện của Rooney, Paul Stretford. Khi chưa moi được gì từ người đại diện của chân sút “Quỷ đỏ”, bọn chúng tiếp tục gọi điện đến tờ Hello! để bán những bức ảnh và từ đây âm mưu tống tiền bị bại lộ. Rosie Nixon, người đại diện của tạp chí có tiếng này đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với Platt và những lời lẽ trong đó cho thấy tên này đang thực hiện hành vi tống tiền có chủ đích.

Những kẻ này không phải chủ mưu tống tiền nhà Rooney- Ảnh Sun
Sự việc đã được thông báo với cảnh sát và vào tháng 9/2010, Platt đã bị tóm tại khách sạn Marriott. Hai đồng phạm của tên này là Jennifer Green (bạn gái của Patt) và Steven Malcolm cũng đã bị bắt không lâu sau đó. Vào ngày 12/12, chúng đã phải ra đối chất trước tòa án Manchester vì hành vi trộm cắp và tống tiền. Những tưởng mọi việc đến đây đã là kết thúc và nhà Rooney có thể thở phào khi những bức ảnh vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn tiến theo chiều hướng ngược lại khi trong lời khai của Steven Malcolm ẩn chứa những hiểm họa có thể ảnh hưởng đến tính mạng của gia đình tiền đạo M.U.
Luật omerta ở xứ sương mù
Trước phiên tòa, Lee Platt, kẻ nhặt được máy ảnh đã bị đưa ra đối chất đã nhận tội nhưng Jennifer Green, 25 tuổi và Steven Malcolm, 42 tuổi, thì hoàn toàn chối bỏ cáo buộc. Malcolm với giọng điệu khổ sở đã kể lể trước tòa rằng hắn không hề muốn tham gia vào vụ tống tiền. Sau khi nghe điều tra viên Deborah Gould nói với đoàn hội thẩm tại phiên tòa ở Manchester: “Bất kỳ ai nhìn thấy những hình ảnh trong chiếc camera đó đều nhận thấy rằng họ đang nắm trong tay một cơ hội kiếm tiền, bởi đó chính là danh tiếng của Rooney”, Malcolm gật đầu ra vẻ thấu hiểu điều đó và khẳng định hắn ta coi đó là một việc làm “nhơ bẩn”.
Tuy nhiên, Malcolm khổ sở phân bua rằng hắn không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy bởi nếu không hắn sẽ ăn đạn từ một kẻ giấu mặt. Trước các điều tra viên, người đàn ông đã ngoại tứ tuần này một mực khẳng định chỉ tham gia vụ việc do bị bắt ép và không muốn phải nhận “một viên đạn vào đầu”. Nhưng khi được hỏi thì Malcolm nhất định không hé răng tiết lộ kẻ đứng sau âm mưu này là ai vì lo sợ bị trừ khử.
Như vậy, với lời khai của Malcolm, vụ án này có vẻ nghiêm trọng hơn những gì mà người ta đoán định ban đầu. Nhà chức trách cho rằng rất có thể có một băng nhóm tội phạm nguy hiểm đứng đằng sau giật dây cho vụ việc này. Ngay lập tức mọi biện pháp an ninh đã được thắt chặt để bảo vệ 3 kẻ vừa mới bị bắt bởi lo sợ những kẻ chưa sa lưới sẽ hành động để trừ khử con tin. Bên cạnh đó, toàn bộ gia đình Rooney cũng được cảnh báo để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Kẻ giấu mặt vẫn chưa sa lưới pháp luật và như vậy sự an toàn của gia đình tiền đạo người Anh có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Cẩm Oanh