(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi tham gia một chương trình quảng cáo đồ lót (nhưng lại mặc đồ lót nam), cô người yêu gốc Nga của Cristiano Ronaldo lại cho một trò chơi điện tử đua ô tô mượn thân hình và giọng nói của mình. “Nhưng tôi không biết lái xe. Tôi chỉ thích làm hành khách thôi”. Một ngày anh đi qua cô, để rồi họ gắn bó với nhau đến tận bây giờ... Bài viết của nữ phóng viên Silvia Guerriero trên Gazzetta dello Sport.
Những người vệ sĩ của nàng đã “tra tấn” chúng tôi một tiếng đồng hồ trước khi nàng xuất hiện cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi: “Cấm các vị hỏi một câu nào về Cristiano Ronaldo. Chỉ cần nghe thấy một câu nào về anh ấy là cuộc phỏng vấn sẽ kết thúc”. Thế nên, chúng tôi sẽ không nhắc một câu nào về chàng người yêu nổi tiếng của cô người mẫu gốc Nga. Các phóng viên của Gazzetta dello Sport đã có cơ hội được gặp nàng khi nàng đang thực hiện việc giới thiệu phiên bản mới của game điện tử Need for Speed với tên “The Run” mà hãng Electronic Arts đã thuê nàng đóng trong một vài phần nhỏ.
Đối với “quý bà đồ lót Intimissimi” (nàng đại diện cho hãng Italia này), chúng tôi không thể hỏi một điều gì về ngôi sao của Real Madrid. Một ngày trước cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Irina, chàng tiền đạo điển trai người Bồ Đào Nha đã gửi nhầm bức ảnh của một nữ cổ động viên xinh đẹp vào máy di động của chính Irina, thay vì gửi cho bạn anh. Các bạn có thể tưởng tượng được phản ứng của Irina như thế nào...

Irina Shayk - ảnh Getty
Thế nên, trong cuộc nói chuyện, nàng không hề muốn nhắc đến chuyện tình của nàng và chàng (bắt đầu từ tháng 4/2010, với khá nhiều sóng gió), cũng như họ quen biết nhau như thế nào (trong một chiến dịch quảng cáo của Armani mà cả hai cùng tham gia), về cái cách chàng đã cầu hôn nàng ra sao (ở New York, đúng vào ngày Valentine 2011) và dự định cưới nhau thế nào (ở Madeira, quê chàng, ngày 12/7/2012, sau EURO 2012). Cũng không ai dám hỏi nàng về đứa con trai mà Ronaldo đã có với một người hầu phòng ở California. Thế rồi, vào cuối buổi phóng vấn, chúng tôi buột mồm nhắc đến người yêu cô, dù còn chưa nói hết tên Ronaldo, và thế là bị đuổi khỏi cửa.
* Cô được mời đóng một phần trong trò chơi này. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng trong vai trò diễn viên. Mọi chuyện đã diễn ra thế nào?
- Vô cùng thú vị. Tôi phải diễn trong một bộ quần áo đặc biệt, gắn đầy các cảm biến điện tử, trong những căn phòng trống rỗng và phải tưởng tượng ra như là tôi đang ở trạm xăng hay trong một chiếc ô tô. Điều buồn cười là các bạn tôi có hỏi tôi về việc tôi cảm thấy ra sao khi lái chiếc xe đó. Nhưng tất cả đều là giả. Tôi thậm chí còn chẳng lên một chiếc xe nào cả.
* Nhân vật trong game mà cô đóng có giống cô không?
- Chỉ về hình thể thì giống nhau thôi. Tôi thể hiện nhân vật là một cô gái Nga hơi khùng, rất giàu có và quyết đoán. Cô ấy yêu tiền và quyền lực. Thế nhưng cô ấy lại làm một điều tốt, là hỗ trợ việc nghiên cứu chống ung thư. Đây là một game có mang thông điệp xã hội và tôi thích nó, cũng bởi vì tôi cũng thực hiện nhiều việc liên quan đến từ thiện, nhất là ở Nga. Cùng với em gái Tatiana, tôi tiến hành các hoạt động nhằm hỗ trợ và giúp đỡ trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo.
* Cô cũng là một “tay lái lụa” ở ngoài đời chứ?
- Tôi luôn muốn chỉ là một hành khách, vì thực sự thì xe đạp tôi cũng không đi bao giờ. Nhưng em gái tôi thì giỏi lắm. Nó lái xe rất nhanh và tôi thích ngồi xe với nó. Tôi sống ở New York và giao thông ở đấy thì cũng không khác mấy so với những gì được tái hiện trong game.
* Cô có thích chơi videogame không?
- Game điện tử chưa bao giờ thu hút tôi, nhưng khi thử trò Need for Speed phiên bản mới này, tôi không thể nào bỏ máy xuống được.
* Cô mô tả mình là người thế nào?
- Tôi là một người thuộc cung Ma kết cổ điển (sinh từ 22/12 đến 20/1), nghĩa là một người rất cứng đầu và kiên định. Tôi cũng là một người rất tỉnh táo và cầu toàn.
* Hồi tháng 2/2011, tạp chí Sports Ilustrated đã gọi cô là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”...
- Năm nay là một năm tuyệt vời đối với tôi và những gì họ nói về tôi quả là không thể nào có thể tưởng tượng được. Điều ấy chẳng khác gì việc đi vào lịch sử nước Mỹ vậy.
* Năm 2007 cũng là một năm tuyệt vời đối với cô. Cuộc đời cô đã thay đổi sau khi thương hiệu đồ lót Intimissimi ra đời.
- Tôi trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Tôi rất biết ơn Intimissimi tôi cũng gắn bó với những ai đã thực hiện quảng cáo này cùng tôi. Họ đã trở thành gia đình Italia của tôi rồi.
* Nhưng trong quảng cáo mới nhất, cô đã mặc quần lót của nam...
- Ồ, tôi thích lắm. Tôi hay mặc cùng với đồ lót của mình.
* Cô có chơi thể thao không?
- Tôi hay đi tập gym. Tôi có một huấn luyện viên riêng. Môn nào tôi cũng tập một chút, kể cả đấm bốc.
* Thế cô thích xem môn thể thao nào?
- Cha tôi là một cầu thủ khúc côn cầu trên băng, và tôi thích môn thể thao này, cũng như những người Nga khác. Tôi vẫn còn xúc động kể từ khi nghe tin về vụ tai nạn máy bay đã giết chết cả đội khúc côn cầu Lokomotiv Yaroslavl vào tháng 9 vừa rồi. Tôi cũng thích bóng rổ và tennis.
* Cô có một thần tượng thể thao nào chứ?
- Mike Tyson là một nhà thể thao lớn. Anh ấy vĩ đại hơn tất cả những người khác. Không chỉ xuất sắc trên võ đài, anh ấy còn có một câu chuyện đời thật điên rồ.
* Vậy cô có thể kể một chút về chuyện đời của riêng cô được không?
- Tôi sinh ra trong một làng nhỏ có tên Emanzhelinsk, miền đông nước Nga, gần biên giới với Kazakhstan. Cha tôi làm ở mỏ than, mẹ tôi dạy nhạc ở trường, và nhờ thế mà tôi được học piano trong 8 năm. Sau khi học xong, tôi cùng gia đình tới sống ở một thành phố lớn hơn và tôi học về marketing, sau đó, tôi cùng với em gái tham gia một lớp về thời trang. Tôi thích học sơn sửa móng tay và kẻ lông mày. Chính ở đó, những người tuyển người mẫu đã phát hiện ra tôi và câu chuyện đời tôi bắt đầu từ đó. Tôi được đưa đến Paris và lên sàn diễn.
* Lúc còn nhỏ, cô muốn làm nghề gì khi lớn lên?
- Làm giáo viên hoặc làm nhà văn. Tôi đã tin chắc là sẽ làm một trong hai nghề đó. Thế đấy, rõ ràng là bây giờ, đấy không phải là số phận tôi rồi.
* Điều gì quan trọng nhất cô được học từ bố mẹ mình?
- Cha tôi mất năm tôi 14 tuổi, còn mẹ thì phải làm việc hết sức vất vả để nuôi dạy các con. Từ họ, tôi học được đức tính biết hy sinh. Chính điều đó đã cho tôi rất nhiều điều. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi lại nhớ đến những điều mà bà ấy đã làm.
* Cuộc đời của cô là một câu chuyện cổ tích...
- Mọi người nghĩ rằng, tôi là một người mẫu, nên đời tôi giống như chuyện cổ tích. Nhưng trên thực tế, tôi đã phải hy sinh rất nhiều. Tôi luôn phải di chuyển, sống trên máy bay cũng như trong khách sạn. Tôi là một trong số những người tin rằng, chỉ đẹp để kiếm nhiều tiền thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm việc rất nhiều. Thế giới thời trang đầy tính cạnh tranh và để tồn tại trong đó, phải có một cá tính rất mạnh.
* Thế nhưng cô đã tìm thấy hoàng tử xanh của mình rồi đúng không?
- Tôi không hiểu câu hỏi.
* Thế này nhé, cô sinh ra đúng vào ngày 6/1, vậy cô chưa bao giờ nhận được một món quà nhân ngày Epiphany (kết thúc 12 ngày lễ thánh kể từ Giáng sinh)?
- À có chứ, mỗi sáng tôi thức dậy. Thế nhưng tôi vẫn ước giá mình có một cái chổi thần để có thể di chuyển nhanh hơn.
* Nhưng Cristiano Ron...
- Thôi, dừng ngay. Mời các vị ra cửa, xin cám ơn. Cuộc phỏng vấn kết thúc.
Thư Anh(lược dịch)